Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

  

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 1:36 pm

kiengiangriver đã viết:"Giải thưởng “CHIM ÉN 2009” – dành cho cá nhân đề cử xuất sắc nhất

Cái đó là quà tặng cho người đề cử nhóm hoặc cá nhân mà sau đó nhóm hoặc cá nhân đạt giải thì mới được thưởng chứ đâu dành cho ứng cử đâu mà tưởng bở sớm thế :smt043

Mà nè, bắn không trúng thì lo mà đền đạn à nghe. Suốt ngày cứ đòi bao là sao hử :mozilla_cool: :)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 3:02 pm

Rec đã viết:"Giải thưởng “CHIM ÉN 2009” – dành cho cá nhân đề cử xuất sắc nhất

Cái đó là quà tặng cho người đề cử nhóm hoặc cá nhân mà sau đó nhóm hoặc cá nhân đạt giải thì mới được thưởng chứ đâu dành cho ứng cử đâu mà tưởng bở sớm thế :smt043

Rec đã viết:Mà nè, bắn không trúng thì lo mà đền đạn à nghe. Suốt ngày cứ đòi bao là sao hử :mozilla_cool: :)


Nghe bảo đang đầu tư trồng mấy hecta ở Tây Nguyên hả R?

- Cầm Bằng khen về báo cáo V, kỷ niệm chương cho cháu chơi, tiền ủng hộ QKH. Quá hợp lý...kakaka.
- Đã ghi từ đầu là GIẢ SỬ rồi mà Rec, đọc cho trọn câu hi :D :D :D . Tự sướng đi, có ai đánh thuế mô hè :D

@Goals: kiểu móc ni rất hợp lý và đúng thời điểm. Đều thấy hơi tội. Ơn trời! :smt043 :smt043 :smt043
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 11:21 am

kiengiangriver đã viết:@Goals: kiểu móc ni rất hợp lý và đúng thời điểm. Đều thấy hơi tội. Ơn trời! :smt043 :smt043 :smt043

Kiến phải phải thốt lên "Nhờ trơi, miềng không ở HN!" mới đúng chớ :smt043

Hai bác dưới đây (hai sếp "đầu têu" của vụ Chim Én) chắc nhiều người trên QBO biết nhỉ? Nhưng mình muốn thử xem chú Focus có nhận ra bác bên tay trái không? :D :smt036

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 12:33 pm

Mình nghĩ ngày gặp gỡ ở Hà Nội sắp tới do VCD tổ chức cũng là 1 dịp rất hay để QBO quảng bá và làm cho bóng bẩy, lộng lẫy hơn cái gọi là "thương hiệu" đã bàn tán lâu nay. Hi vọng, nhóm thuyết trình và 4C sẽ có vài sự chuẩn bị trước để khỏi bị động.
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 12:57 pm

Rec đã viết:Hai bác dưới đây (hai sếp "đầu têu" của vụ Chim Én) chắc nhiều người trên QBO biết nhỉ? Nhưng mình muốn thử xem chú Focus có nhận ra bác bên tay trái không? :D :smt036

Hình ảnh


Tình hình là khi mô bác ra HNội nhận giải :smt043 thì thông báo để anh em biết còn đón tiếp "sếp" với lại tiện thể tụ tập luôn
Ông bên phải là Trương Gia Bình chắc nhiều người biết rồi còn bên trái là bác ?Thống Nhất thì phải (PGS.TS Toán học) cố vấn lĩnh vực toán học cho Olimpia, đã từng mời anh em mình nhậu 1 bữa. Nếu đúng thì bác chuẩn bị tinh thần mời em đi nhậu nhé :smt041
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 3:45 pm

focus đã viết:
Ông bên phải là Trương Gia Bình chắc nhiều người biết rồi còn bên trái là bác ?Thống Nhất thì phải (PGS.TS Toán học) cố vấn lĩnh vực toán học cho Olimpia, đã từng mời anh em mình nhậu 1 bữa. Nếu đúng thì bác chuẩn bị tinh thần mời em đi nhậu nhé :smt041

Tưởng hôm anh em mình được mời, say sưa quá về quên hết rồi hoá ra Fo vẫn nhớ (Một bữa no - Nam Cao :)). Đúng là bác Lê Thống Nhất, gặp anh em ở trại hè VMF 2006 (hôm đó có No, có 8h, có Fo nhưng tiếc là không có Hoa Sữa) , đó là một kỷ niệm ấn tượng của VMF. Chắc cũng bởi VMF hôm đó quá ấn tượng nên tối về cả bác Nhất và bác Phương đều mời anh em đi ăn tối (cái nhà hàng gì sang sang đối diện rạp chiếu phim quốc gia?). Lúc đó bác Nhất đang là Tổng biên tập báo Toán tuổi thơ, sau đó nhảy sang 1 đơn vị GD nữa rồi mới về "đầu quân" cho Trương Gia Bình để thực hiện dự án Visky với tham vọng xây dựng Thành phố điện tử 5 triệu công dân. Chim Én của Vicongdong.vn là một hoạt động tôn vinh tinh thần thiện nguyện nhưng nó cũng là một hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình của Visky (hình như đã có lần mình hàn huyên với As Eros về Visky và Lê Thống Nhất, khi ngồi cafe vỉa hè ở Bến Nghé - Huế. Remember?)

Ps: Chưa có kế hoạch gì về việc đi HN. BTC fix cố định vé máy bay đi tuyến Đà Nẳng - Hà Nội vào tối 26/6. Nếu phải đi máy bay về ĐN rồi để đi HN bằng vé của BTC thì cũng xấp xỉ bay trực tiếp từ BMT- HN rồi. Chi bằng xong việc ở lại 1 hôm với bạn bè rồi thứ 7 ra.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 4:01 pm

Rec đã viết:
focus đã viết:
Ông bên phải là Trương Gia Bình chắc nhiều người biết rồi còn bên trái là bác ?Thống Nhất thì phải (PGS.TS Toán học) cố vấn lĩnh vực toán học cho Olimpia, đã từng mời anh em mình nhậu 1 bữa. Nếu đúng thì bác chuẩn bị tinh thần mời em đi nhậu nhé :smt041


Tưởng hôm anh em mình được mời, say sưa quá về quên hết rồi hoá ra Fo vẫn nhớ (Một bữa no - Nam Cao ). Đúng là bác Lê Thống Nhất, gặp anh em ở trại hè VMF 2006 (hôm đó có No, có 8h, có Fo nhưng tiếc là không có Hoa Sữa) , đó là một kỷ niệm ấn tượng của VMF. ...
Ps: Chưa có kế hoạch gì về việc đi HN. BTC fix cố định vé máy bay đi tuyến Đà Nẳng - Hà Nội vào tối 26/6. Nếu phải đi máy bay về ĐN rồi để đi HN bằng vé của BTC thì cũng xấp xỉ bay trực tiếp từ BMT- HN rồi. Chi bằng xong việc ở lại 1 hôm với bạn bè rồi thứ 7 ra.


Bác hỏi xem tài trợ tiền rồi miềng đi tự đi có được không. Gọi là mỗi chiều 1 Triệu là đc (được 2 chiều 3triệu thì tốt), thừa thiếu miềng bù =P~ . Được rứa thì bác "bay" luôn từ bầu trời cao nguyên luôn mà không phải ra Đà Nẵng (không phải Nẳng :smt043 ).
Với nữa cái quán mà em và bác đc bác LTN mời đó nó ở Thái Hà bác ạh, hình như là quán Phù Đổng thì phải, em cũng ko chắc lắm. Hôm đó cũng liêu phiêu, cơm no riệu say ngồi phòng lạnh, bia rượu có người rót. Đúng là sướng như đi ăn "cơm chùa" :smt041
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 4:13 pm

Đúng là Phù Đổng ở Thái Hà, đối diện rạp chiếu phim quốc gia. (Lâu rồi không có dịp ghé thủ đô, Hà Nội trong mình mờ nhạt đi hết rồi :mozilla_cool:)

Ps: Gọi điện hỏi trực tiếp rồi, phải đi máy bay đúng tuyến vì vé do VNA tài trợ.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi thaonguyentim » Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 6:13 pm

@ REC:Nói đến Bác Lê Thống Nhất em luôn thích bác ấy với nick atmui mà mọi người định đối thơ.
Với VMF anh còn nợ thanhbinh0714 tấm thẻ đấy nhé. Anh không đưa cho em lại đưa cho Viet Anh để bạn ấy giữ lại làm " kỉ niêm" nên giờ em chưa có.( Hôm ấy anh Tân bên Viện toán quên đón em lúc em gọi máy anh ấy lại ngoài vòng phủ sóng).
Hãy bước đi như con tim mách bảo
thaonguyentim
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 27, 2008 7:13 pm

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 6 25, 2009 12:47 am

Chia buồn với QBO. :smt028 Ngày mai, 25/6 các nhóm phía Bắc mới bước vào vào vòng 3 nhưng 2 miển Trung -Nam đã có kết quả và đáng tiếc QBO không nằm trong số đó. :smt028 :smt028 :smt028
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • QBO & Chim Én 2009

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron