SBD05.Mit: Càng xa quê em càng thấy yêu quê!

  
Nội quy chuyên mục
SBD01: Rubi_iu SBD02: Meothu SBD03: qblove87 SBD04: Thanh Huyền SBD05: Mit SBD06: Sora SBD07:Kjmcam SBD08:miss_super SBD09:latdat_deokinh SBD10:KieuOanh SBD11:Oanh@Heo SBD12:November SBD14:Phan SBD15:Phoebe SBD16:Trăng Béo SBD17:Kyhache SBD18:tuyetduongqb SBD19:Thuythuy_Hue SBD20:Mèo hoang SBD21:Sony SBD22:Can SBD23:Cuoi_ximuoi SBD24:EmHonganh87 SBD25:Bé Phi

Re: SBD05.Mit: Càng xa quê em càng thấy yêu quê!

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 5 Tháng 1 28, 2010 9:02 am

Hoa tặng Mít nè

:smt_hoa :smt_hoa :smt_hoa
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Mit: Càng xa quê em càng thấy yêu quê!

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 5 Tháng 1 28, 2010 10:02 am

gio_va_cat đã viết:
P.s: thằng ku Phúc, mi gọi ai là chú đó :chan :chan :chan :chan

Thì bậc cháu chắt nên mới gọi bằng chú đó chứ. Chú bữa ni nóng tính quá ta :rock: . xem ra không ổn rồi, mà thôi stop here chú hi
Chú xem động viên cho o mit nhà mình bằng cách vote cho o một phiếu đi.
@ Bác CPU: thì rõ ràng là em như bác thôi( đàn ông mà), nếu đem cái ID Card ra không biết biết chừng Gió còn kém e mấy ngày đấy chứ :chan :chan
Phải công nhận Mit nhà minh có mấy bức ảnh chộp được đẹp thiệt, chẳng khác gì mấy cô chụp ở các tạp chí. Vote cho o một phiếu nhé, tặng hoa luôn nè :smt_hoa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: SBD05.Mit: Càng xa quê em càng thấy yêu quê!

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 5 Tháng 1 28, 2010 8:23 pm

Ôi bạn Mít. Lâu ngày giờ thấy trẻ trung và xinh tươi quá. Ủng hộ và chúc mừng Mít nào :smt_hoa
Giật giải Mít nhé :smt056
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Re: SBD05.Mit: Càng xa quê em càng thấy yêu quê!

Bài viết chưa xemgửi bởi Mit » Thứ 5 Tháng 1 28, 2010 9:01 pm

tendresses đã viết:Ôi bạn Mít. Lâu ngày giờ thấy trẻ trung và xinh tươi quá. Ủng hộ và chúc mừng Mít nào :smt_hoa
Giật giải Mít nhé :smt056


hihi..chào tendresses, lâu quá rồi nhỉ? tớ vẫn trẻ trung và xinh tươi từ khi gặp tendresses mà :smt043 :)
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mit
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 307
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 28, 2008 2:17 pm
Đến từ: Hà Nội

Re: Mit: Càng xa quê em càng thấy yêu quê!

Bài viết chưa xemgửi bởi Mit » Thứ 5 Tháng 1 28, 2010 9:02 pm

phucdm đã viết:Phải công nhận Mit nhà minh có mấy bức ảnh chộp được đẹp thiệt, chẳng khác gì mấy cô chụp ở các tạp chí. Vote cho o một phiếu nhé, tặng hoa luôn nè :smt_hoa


Tớ chụp cho tạp chí "QBO":smt016
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mit
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 307
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 28, 2008 2:17 pm
Đến từ: Hà Nội

Re: SBD05.Mit: Càng xa quê em càng thấy yêu quê!

Bài viết chưa xemgửi bởi Mit » Thứ 5 Tháng 1 28, 2010 9:52 pm

Rec đã viết:Nếu dùng một câu (có thể là câu ghép) để mô tả về mình, Mit sẽ nói gì?


Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc..
Hãy gọi cho tôi!Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi sẽ khóc cùng bạn! .....
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mit
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 307
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 28, 2008 2:17 pm
Đến từ: Hà Nội

Re: SBD05.Mit: Càng xa quê em càng thấy yêu quê!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 1 28, 2010 11:01 pm

Rec đã viết:Nếu dùng một câu (có thể là câu ghép) để mô tả về mình, Mit sẽ nói gì?

Mit đã viết:Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc..
Hãy gọi cho tôi!Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi sẽ khóc cùng bạn! .....

Mit mà trải lòng thế này thì bao nhiêu anh chàng đổ xô xin số điện thoại và nick Yahoo cho mà coi (trừ chú Tend ra ...........vì đã xin được từ mùa quýt năm trước :mozilla_cool: )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: SBD05.Mit: Càng xa quê em càng thấy yêu quê!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 01, 2010 11:42 pm

Mình rất thích câu nói của ai đó ghi trong sách giáo khoa tiếng Nga lớp 11 mà mình được học thời cấp 3 "Quê hương thân yêu là nơi bạn sinh ra, điều đó ai cũng biết nhưng quê hương hương yêu dấu đến chừng nào thì chỉ đến những lúc đi xa bạn mới hiểu" - Theo những gì mình biết thì câu này rất giống với "hoàn cảnh" của Mit, vậy cảm nhận của bạn là gì khi ở xa quê hương Quảng Bình?
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Mit: Càng xa quê em càng thấy yêu quê!

Bài viết chưa xemgửi bởi noname » Chủ nhật Tháng 2 14, 2010 10:17 pm

Mình rất thích ăn mít nên xin bỏ một phiếu cho em này!
Hết thật rồi
noname
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 10, 2007 1:38 pm
Đến từ: Hà Nội

Re: SBD05.Mit: Càng xa quê em càng thấy yêu quê!

Bài viết chưa xemgửi bởi songdinh » Thứ 3 Tháng 2 16, 2010 12:13 pm

O mít à! Nghe O nói 2 câu trên mà miềng mừng chi lạ. đâu năm mới mà nghe câu ni chắc năm nay "như Hổ" rồi. miềng có mấy câu ni muốn "đap" lại 2 câu của O mít nè: :tan

Nếu 1 ngày nào đó Mít cảm thấy buồn và muốn nhậu. Hãy gọi cho tôi... tôi không hứa sẽ trả tiền nhậu cho bạn, nhưng tôi hứa sẽ ngồi ăn mồi giùm Mít trong suốt buổi nhậu. :partyman: . Nếu 1 ngày nào đó Mít cảm thấy buồn và muốn uống cafe, hãy gọi cho tôi .... , tôi không hứa sẽ trả tiền cafe cho Mít , nhưng tôi hứa sẽ ngồi uống cafe cùng Mit ..... Còn nếu 1 ngày nào đó Mit gọi cho tôi, mà không thấy tôi trả lời ... hãy đến bên tôi ... vì lúc đó tôi đang nhậu hay uống cafe nhưng không có tiền trả. :ths
Chúc mừng năm mới

Nì O tê răng mờ đứng đó
Lớp anh tan buổi học chưa về
Sáng vàng Thu trời mưa nho nhỏ
Chờ ai răng O nớ mưa tề
Đôi mắt nhỏ ngác ngơ đến tội
Sợ chi mô lũ bạn anh hiền
Sao O để gío bay tóc rối
Bạn bè mô mà đứng một mình riêng
Cặp của O màu xanh lá mạ
Vở của anh bọc giấy hồng điều
Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
Tên chi nì nói để anh kêu
Tường trường anh có hàng rêu tím
Đẹp chi mô mờ cứ nhìn hoài
Tà áo O làm chi nên tội
Sao cứ vò nhăn giữa bàn tay
Bạn bè anh về rồi O nớ
Còn ai mô mà phải ngại ngùng
Trời mưa lớn ôm giùm sách vở
Anh giăng dù hai đứa che chung
O cảm ơn anh làm chi rứa
Răng không về hai đứa có đôi
Mà đi giữa mùa thu tức tưởi
Trời làm mưa ư!!!
I this life we can not do great thing. We can only do small thíng with great love
songdinh
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 10, 2009 8:47 am
Đến từ: Lý Nhân Bắc Làng

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Miss QBO 2009-2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron