SBD01.Rubi-iu: Xê ra cho Rubi-iu nộp hồ sơ nào :)

  
Nội quy chuyên mục
SBD01: Rubi_iu SBD02: Meothu SBD03: qblove87 SBD04: Thanh Huyền SBD05: Mit SBD06: Sora SBD07:Kjmcam SBD08:miss_super SBD09:latdat_deokinh SBD10:KieuOanh SBD11:Oanh@Heo SBD12:November SBD14:Phan SBD15:Phoebe SBD16:Trăng Béo SBD17:Kyhache SBD18:tuyetduongqb SBD19:Thuythuy_Hue SBD20:Mèo hoang SBD21:Sony SBD22:Can SBD23:Cuoi_ximuoi SBD24:EmHonganh87 SBD25:Bé Phi

vote cho rubi

Bài viết chưa xemgửi bởi binh_mos » Thứ 2 Tháng 2 01, 2010 4:39 pm

Vote cho rubi mặc dù chưa gặp , nhưng em cố gắng ăn nhìu chút nữa thì chắc là sẽ còn đẹp hơn đấy , rất có cá tính , mà hình như em nhắc đến em Bình ở đồng phú à , tưởng bé Bình làm việc ở vietnam airlines mà :|
binh_mos
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 2 10, 2009 6:10 pm

Re: SBD01.Rubi-iu: Xê ra cho Rubi-iu nộp hồ sơ nào :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 01, 2010 11:14 pm

Rec đã viết:Câu hỏi đầu tiên dành cho em sẽ là một câu hỏi dễ nè: "Ngọn gió nào đưa Rubi_iu đến với QBO?" :smt032

rubi_iu đã viết:em sẽ trả lời câu hỏi này cho fan hâm mô nhé!hi

Cám ơn người đẹp Rubi đã quan tâm đến từng fan hâm mộ, trong lúc đợi câu hỏi từ các khán giả khác, anh tranh thủ bon chen thêm tý nữa: Tuổi thơ của em thế nào nhỉ? Hãy nói gì đó về những kỷ niệm đong đầy màu sắc nơi em đã sinh ra và lớn lên, được chứ hả?
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: SBD01.Rubi-iu: Xê ra cho Rubi-iu nộp hồ sơ nào :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Evanescence » Thứ 4 Tháng 2 03, 2010 11:53 am

rubi mô rồi vô giao lưu với anh coi, àh giao lưu với khán giả chơ, nét tự tin biểu hiện trong mấy tầm hình, và mọi người đang đợi nét tự tin trong phong cách giao lưu trả lời kg của rubi đó :bn :bn :bn :bn :smt101 :smt101 :smt101
Evanescence
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 6:38 pm

Re: SBD01.Rubi-iu: Xê ra cho Rubi-iu nộp hồ sơ nào :)

Bài viết chưa xemgửi bởi thotinh_online » Thứ 5 Tháng 2 04, 2010 2:59 pm

Bình chọn giải tự tin cho Rubi Ngọc nhé
thotinh_online
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 01, 2010 4:24 pm
Đến từ: Hà Tĩnh

Re: SBD01.Rubi-iu: Xê ra cho Rubi-iu nộp hồ sơ nào :)

Bài viết chưa xemgửi bởi rubi_iu » Thứ 5 Tháng 2 04, 2010 3:48 pm

@bình :anh mà nhìn em ngoài đời thì phải rút lại câu đó đó!keke.uhm chị Bình làm ở hàng không đó anh!
@ Rec : anh đúng là fan bon chen!để chổ cho người khác bon chen với chứ!hihi :smt043
tuổi thơ em ko dữ dội như biển Nhật Lệ vào những ngày mưa bão mà êm đềm,hiền hòa như sông Nhật Lệ trước mặt nhà em!kiki.
Quê em ở Quảng Ninh nhưng em sinh ra và lớn lên ở tk 10-Đồng Phú!có lẽ đây là nơi để lại trong em nhiều kỉ niệm nhiều cảm xúc nhất!
thưở đó trong xóm nhiều con nít lắm!sáng thì mệnh ai đó lo!trưa nắng ngắt thì ra cánh đồng sau lưng nhà kiếm trứng chim, hái hoa súng.Chiều đến thì cả xóm lại tụ tập chơi bán "đồ hàng"cả trai cả gái,ko thì tập xe đạp!Rồi mỗi dịp hè cả xóm lại tổ chức cắm trại ở bãi cát trước khu tập thể Ngân Hàng.Trại ở đây là những tấm chiếu của nhà từng đứa gom lại dựng lên! mặc dù nhiều mùi lẫn lộn của chiếu nhưng vẫn thấy vui khi ở 1 căn nhà là lạ vậy!keke.tối lại mọi người lại đốt lửa,hát hò um xùm!1 điều đặc biệt ở xung quanh bãi cát này được đào rất nhiều bẫy "phân trâu" dành cho những cặp hay đi " lung tung"
Đến ngày rằm trung thu thì miễn bàn!vui như ngày hội!mặc ba mẹ có ngăn cản bắt ở nhà ,tối đến cũng vác mặt rồng rắn lên mây theo mấy anh đi múa sư tử!
Nếu ai ở Đồng Phú ngày đó chắc cũng ko thể quên được những ngày mùa lụt đến!lụt ko biết đến từ lúc nào...chỉ biết sáng sớm thức giấc nhìn xuống chân giường đã thấy nước gập vào nhà!rồi phải chịu những ngày tháng ăn khuyết khô rau khoai,cá khô kho nhưng thấy ấm bụng kì lạ!Ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ thấy cũng nhiều đứa chung số phận giống mình cũng chỉ biết ngồi ngứa ngáy chân tay muốn đi mà chịu...lâu lâu lại có mấy a ngồi trên phao lấy 2 tay làm mái chèo ,vênh mặt ,cười sung sướng vì được du ngoạn trong xóm cùng dòng nước lụt!Mình thấy vậy cũng tức tối lắm lấy 2 ghế làm chân cũng mò ra được trước cửa nhà mà hóng hớt!keke.Lâu lâu lại được nghe tiếng mấy con cá rô ở ngoài sông bị lạc vô chuồng heo nhà mình nhảy nhót !...
Mãi sau này đến năm lên lớp3 mình phải xa cái xóm yêu quý,những khuôn mặt cười nham nhở để theo gia đình chuyển nhà ra ở gần với dòng sông Nhật Lệ !Chuyển về nhà mới ko được chơi với nhiều bạn,ko có nhiều chỗ chơi!suốt ngày ba mẹ đi làm chỉ biết quanh quẩn trong nhà!nên mình cũng trở nên hiền hòa thế đó!hihi.Nhưng giờ nghĩ lại ở đây cũng khá thú vị!Ngôi nhà mình nằm ở địa thế khá lý tưởng!nho nhỏ xinh xinh vửa đủ cho cả 4 người!trước mặt là sông nhật lệ,đối diện là SUN SPA RESORT.Thích nhất là ngắm biển về mỗi buổi sáng trong xanh,ửng hồng- 1 cảm giác nhẹ nhàng cho 1 ngày mới!!
Giờ cũng lớn rồi!ngồi nghĩ lại để ghi cảm thấy vui thiệt!thấy mình con gái mà cũng nghịch thật nhưng đều ko hối hận!Giờ đây những đứa con nít thưở đó cũng đã thành đạt,có vợ,có chồng ,có con nheo nhóc...và mình chưa có gì hết nhưng cũng đang chạy theo thời gian,theo cuộc sống để kiếm cái mình cần!
cảm ơn anh Rec nhé!đã cho e 1 câu hỏi khá hay!đọc xong câu hỏi của a mà e thấy giật mình đó!nhiều lúc ta lại vô tình lãng quên những kỷ niệm đẹp,trong sáng của 1 thời!
p/s :hic!sao ai cũng có bầu sô!chỉ mỗi e là đơn phương độc mã!hic!có giải dành cho bầu sô thì cho em kiêm lun hi!keke
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI,CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...KAKA
rubi_iu
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 06, 2009 1:35 pm
Đến từ: ho chi minh city

Re: SBD01.Rubi-iu: Xê ra cho Rubi-iu nộp hồ sơ nào :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 2 05, 2010 12:09 am

rubi_iu đã viết: ... cảm ơn anh Rec nhé! Đã cho e 1 câu hỏi khá hay! Đọc xong câu hỏi của a mà e thấy giật mình đó! Nhiều lúc ta lại vô tình lãng quên những kỷ niệm đẹp, trong sáng của 1 thời!

Hi Rubi, dường như mình mường tượng được dòng cảm xúc ùa về như thế nào khi bạn đặt tay lên bàn phím để chia sẻ những dòng trên. Tuổi thơ của bạn không những đầy màu sắc mà còn trong vắt trong veo như màu trời, màu biển Quảng Bình ngày mùa hạ. Và mình tin rằng, đó sẽ là những ký ức êm đềm để con người ta nhớ về khi lở may dòng đời không phẵng lặng. Phải chăng, quê hương thân thương trong mỗi chúng ta được hình thành từ những điều bình dị như thế?! :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: SBD01.Rubi-iu: Xê ra cho Rubi-iu nộp hồ sơ nào :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 2 05, 2010 1:28 am

rubi_iu đã viết:
P/s: Hic! Sao ai cũng có bầu sô! Chỉ mỗi e là đơn phương độc mã! Hic! Có giải dành cho bầu sô thì cho em kiêm luôn

Các trai làng QBO có nghe rõ Rubi nói gì không? Bản thân em ấy có đủ tự tin để tự bước ra sân khấu nhưng dẫu sao cũng là "thân gái dặm trường" trong cả một hành trình đầy gian nan của Miss QBO nên em ấy cần một "bầu sô" để chắn đá. :smt032 Bầu sô sẽ chịu mọi trách nhiệm về thông tin của Rubi từ chăm sóc hâm nóng topic, quản lý ID Yahoo contact đến việc cung cấp hình ảnh tăng page view :smt043
Em ấy sẽ tuyển bảo kê, à không, bầu sô bắt đầu từ hôm nay, vì vậy trai làng QBO anh nào thấy bản thân hội đủ các điều kiện thì apply hồ sơ trực tiếp trong topic này (để việc đấu giá bầu sô diễn ra minh bạch, đề nghị các anh không được đi cửa hậu, cửa bên làm mất hoà khí khi bước vào vote ở vòng 2 :smt032)

Lưu ý: Bầu sô không phân biệt nam hay nữ, ấy hay chưa nhưng trai tân vẫn được ưu tiên cao (Các bác trong hội sợ vợ như Focus, Math0, Goals, KTS_J ... chỉ được xếp vào hàng đợi dự phòng, nhé :mozilla_cool:)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: SBD01.Rubi-iu: Xê ra cho Rubi-iu nộp hồ sơ nào :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Gim » Thứ 5 Tháng 2 11, 2010 6:12 pm

:mozilla_kiss:
Vote cho em Ngọc 1 phiếu nè :smt023
Fade to Black...
Gim
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 98
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 12:20 pm

Re: SBD01.Rubi-iu: Xê ra cho Rubi-iu nộp hồ sơ nào :)

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 3 Tháng 2 23, 2010 12:41 pm

Dạo vừa rồi eng bận nên không vô Vote cho mấy O được. Chừ có chút thời gian, eng vô Vote cho O một phiếu. Chúc O luôn vui và may mắn :smt_hoa ! Qua bên Topic của SBD09 chơi và giao lưu cho vui hí :chuoi :chuoi :chuoi
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: SBD01.Rubi-iu: Xê ra cho Rubi-iu nộp hồ sơ nào :)

Bài viết chưa xemgửi bởi huyenTHL » Chủ nhật Tháng 2 28, 2010 12:16 pm

trong rubi thật dể thương và rất tự tin chị vote cho em 1 phiếu nè. cố lên em nhé!
huyenTHL
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 29, 2010 7:20 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Miss QBO 2009-2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron