dạ em biết rồi bác. Dù sao theo em biết thì bác cũng nằm trong cái hội đồng đó nên có gì chiếu cố cho em nó hi,
rất mong được bác quan tâm giúp đở cho cái
(Em nó còn nhỏ nhưng được cái thông minh, lanh lợi, rất có triển vọng đó)
Rec đã viết:Rubi, thêm hình ảnh nữa đi em. Và chuẩn bị để giao lưu cùng khán giả nhé. Câu hỏi đầu tiên dành cho em sẽ là một câu hỏi dễ nè: "Ngọn gió nào đưa Rubi_iu đến với QBO?"
phucdm đã viết:Rubi ơi ! có còn nhớ a nữa ko rứa. E còn nhớ vào năm 2007, anh cùng với em, Hảo bên đhl và với một người bạn mà a ko nhớ tên cùng đi hội chợ sách ở công viên Lê Văn Tám, Q1 đó. Lúc ra về a bỏ mặc mấy đứa em để đi theo mấy đứa bạn của anh. Biết chứ
Lâu rồi trong em khác hẳn ra đấy nhỉ, trưởng thành và lớn hơn hồi đó nhiều rồi đó. khi mô về Alo nhé ! nhớ rủ bé Giang đi chơi 1 bữa nha.
phucdm đã viết:Rubi ơi ! có còn nhớ a nữa ko rứa. E còn nhớ vào năm 2007, anh cùng với em, Hảo bên đhl và với một người bạn mà a ko nhớ tên cùng đi hội chợ sách ở công viên Lê Văn Tám, Q1 đó. Lúc ra về a bỏ mặc mấy đứa em để đi theo mấy đứa bạn của anh. Biết chứ
Lâu rồi trong em khác hẳn ra đấy nhỉ, trưởng thành và lớn hơn hồi đó nhiều rồi đó. khi mô về Alo nhé ! nhớ rủ bé Giang đi chơi 1 bữa nha.
phucdm đã viết:Rubi ơi ! có còn nhớ a nữa ko rứa. E còn nhớ vào năm 2007, anh cùng với em, Hảo bên đhl và với một người bạn mà a ko nhớ tên cùng đi hội chợ sách ở công viên Lê Văn Tám, Q1 đó. Lúc ra về a bỏ mặc mấy đứa em để đi theo mấy đứa bạn của anh. Biết chứ
Lâu rồi trong em khác hẳn ra đấy nhỉ, trưởng thành và lớn hơn hồi đó nhiều rồi đó. khi mô về Alo nhé ! nhớ rủ bé Giang đi chơi 1 bữa nha.
rubi_iu đã viết:ui!ai nhỉ?ai nhỉ?...ai mà tự tin rứa nhỉ!"Lúc ra về a bỏ mặc mấy đứa em để đi theo mấy đứa bạn của anh." con trai mà ri thì em ko nhận mô!keke.
rubi_iu đã viết:ui!ai nhỉ?ai nhỉ?...ai mà tự tin rứa nhỉ!"Lúc ra về a bỏ mặc mấy đứa em để đi theo mấy đứa bạn của anh." con trai mà ri thì em ko nhận mô!keke.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 10 khách