Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đã bán tâm hồn cho quỷ dữ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 9 18, 2010 2:43 am
gửi bởi Hoa Vinh
Tôi thức đêm, hàng đêm, say mê với "Ma Quỷ Trong Lòng Ta"
"Chột Dạ" !

Linh hồn của người quá cố sẽ về đâu ? Bạn phải tin tôi ! Mọi người đã ở thiên đường cã rồi. Thằng bé vẫn hoang tưởng như ngày nào...nó đã lớn hơn nhưng mãi bé bỏng trong vòng tay của mẹ...
Lời ru vẫn còn đó như in - "... ngủ đi con dù tàu bay con đừng giật mình, đã có bố con đây ngày canh giữ cho yên lành"

Tất cả đã được sắp đạt tính toán, Mặt trời sẽ tắt sau 5 tỷ năm nữa.
Trái đất thành một hành tinh lạnh lẻo như một nấm mồ chung không nhang khói. Khi ngày thành đêm, đêm là ngày...bạn sẽ bị lẻ loi, bạn bắt đầu làm quen với một bóng ma, rồi nhiều bóng ma khác...Ngoài kia chỉ có gió , nước và những bóng ma mà thôi...chúng lờn vờn lúc ẩn lúc hiện....Ào tới rồi biến mất...Một khuôn mặt xuất hiện ngoài cửa sổ, trắng bạch rồi chuyển sang màu úa vàng đục - một khuôn mặt xương mục...tôi đã bán chút tâm hồn mình cho chúng.

Re: Đã bán tâm hồn cho quỷ dữ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 9 19, 2010 9:28 am
gửi bởi Hoa Vinh
...
Đêm nay, là đêm "hẹn hò" lần cuối với con ma - "mặt xương mục" nó nói với tôi:
- tớ phải đi
- đi đâu ?
Một điệu buồn xa xăm, âm thanh quyện với mùi hôi thối - máu mủ rịnh ra từ miệng. Thật đáng thương !
- Tớ phải đi đầu thai
- Ừ ! - nhưng... sao không vui ?
- Nếu không vui thì hãy ở lại !
- Không được...thời hạn đã đến rồi , nếu không đi tớ sẽ thành quỷ và không bao giờ siêu sinh được.

Tiêng chuông gió treo trên cửa làm tan biến không gian hư ảo.

Re: Đã bán tâm hồn cho quỷ dữ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 23, 2010 6:36 pm
gửi bởi Hoa Vinh
Từ cái đêm "mặt xương mục" tan biến một cánh chống vánh, không còn ma nào đến nữa, hay chúng đang ở phía bên kia bờ sông cùng chơi đùa. Quên hẵn cuộc sống dương gian ngày xưa ?

Chỉ có tiếng chó gọi bạn văng vẳng - thật ai oán ! tiếng mèo hoang trẻ con...Gió từ đâu tới lành lạnh, tiếng chuông gió lại kêu. Đúng rồi ! ngày mai mình sẽ tháo cái chuông gió xuống...

Re: Đã bán tâm hồn cho quỷ dữ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 05, 2010 11:02 am
gửi bởi mhuong2304
Cậu à, chị Hai đây. Sáng tác hả? Nếu là sáng tác thôi thì được, nhớ là sáng tác xong thì phải giải thoát suy nghĩ của mình khỏi câu chuyện luôn ngay sau đó.

Re: Đã bán tâm hồn cho quỷ dữ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 27, 2011 1:01 am
gửi bởi Hoa Vinh
Tôi đã không tháo cái chuông gió xuống - như dự định !
Tôi ngủ sớm hơn, và không quên khép cách cửa sổ...

Tiếng chuông gió kêu, tôi choàng tỉnh và nhìn lên, cái chuông gió không chút động đậy...
Thật lạ thường...Cách cửa sổ bật tung, đánh bật cái chuống gió vào song cửa rơi xoãng xuống nền nhà, gió thổi bay chiếc màn tuynh ve vẩy rồi rủ xuống yên lặng...Chiếc đồng hồ chỉ 12h
Tôi choàng tỉnh , nhảy xuống dường , thò tay ra để kéo cách cửa... tôi đã nắm một bàn tay lạnh ngắt...

Re: Đã bán tâm hồn cho quỷ dữ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 18, 2011 1:04 pm
gửi bởi Xvetta
Hic, sợ nhất truyện ma. Sợ, nhưng mà vẫn ham, đọc từ đầu tới cuối!!! Hic

Re: Đã bán tâm hồn cho quỷ dữ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 18, 2011 9:49 pm
gửi bởi Ms bear
Hoa vinh à, truyện của hoa chả thấy sợ tí nào hết. Chán vãi, ngày xưa đọc còn thấy sợ hơn, muốn đi tè còn phải nín...nhất là truyện tấm vải đỏ ấy. Thế mà cũng 2 năm rùi cơ .

Re: Đã bán tâm hồn cho quỷ dữ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 06, 2012 10:49 pm
gửi bởi Hoa Vinh
Ms bear đã viết:Hoa vinh à, truyện của hoa chả thấy sợ tí nào hết. Chán vãi, ngày xưa đọc còn thấy sợ hơn, muốn đi tè còn phải nín...nhất là truyện tấm vải đỏ ấy. Thế mà cũng 2 năm rùi cơ .



Có ý định làm cho người khác sợ đâu ! mà có muốn làm cho người khác sợ cũng khó...Đọc "con mèo đen" đi.
Chuyện huyễn hoặc ấy mà ...chã biết viết cái gì ,....đang nghĩ !