Ninh Châu - thi ca

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Re: Đồng Hới ơi cho ta hẹn ngày về

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 11:49 am

Rec đã viết:Tai tồ nghe nảo nề quá :smt043


Não nề thì mới hân hoan "Đồng Hới ngày tôi về" mà REC mong ước được chứ :hs
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đồng Hới ơi cho ta hẹn ngày về

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 3:39 pm

Hiiii Sến một chút, cám ơn mấy bác nhiều nghe, chúc các bác vui vẻ, mình ko phải người đồng hới, nhưng la một cảm xúc mà tết nay anh em bon mình gặp nhau tại đồng hới cho nên nó bồi hồi như rứa. :chuoi
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Re: Ai có về

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 3:49 pm

Mình là một người con Hiển lộc, ngày xưa thời chống pháp gọi là xả Ninh Châu gồm Vỏ Duy Hàm gộp lại khoảng thời kỳ 1957, Tiếng trống hiển lộc hay còn gọi là tiếng trống ninh châu, Phông trào đánh tây rào làng chiến đấu và tiếng trống thôi thúc nhân dân xuất phát từ Hiển lộc tại nhà ông Nguyễn Mậu Đảm...
Những người lãnh đạo tiếng trống ninh châu thời đó có ông nguyễn khắc đổng, nguyễn mậu đồng, Nguyễn Viết Dương(là ông ngoại mình) là nồng cốt của lảnh đạo huyện và tỉnh sau này.
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Sông Quê

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 3:55 pm

Cho ta úp mặt sông quê.
Ôm trọn tuổi thơ một thời xa ngái.
Trưa mùa hè chang chang cồn bải.
Mẹ đòn roi giang nắng ham chơi.

Con sông quê diều vợi... à ơi.
Câu dân ca ngọt ngào êm ả.
Mấy đứa rèo trâu chơi đùa mệt lả.
Bập bỏm sang sông bên ấy là khoảng trời.

Một đằm bải không thể thốt nên lời.
Cho đám trẻ... tôi cùng đám bạn.
Đứa dắt còng sang bên kia tả ngạn.
Đứa ôm bần mê mẩn giửa tầng không.

Cho ta về siết chặt bờ sông.
Bến đò xưa... sớm trưa chiều tối...
Mớ cá ngát cắm câu, niềm vui không tả nổi.
Chăn chắt ậm ờ... ôi mát ngọt tuổi thơ.

Cho ta về dù trông một đêm mơ.
Để thảnh thơi du thuyền đêm sông vắng.
Khúc trương chi đi vào trông sâu lắng.
Thiếu nử bên sông chao ngọc trông ngần.

Ôi sông quê...Cho ta được một lần...

Thanhhuyen_mau
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Cơm Niêu

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 3:58 pm


CƠM NIÊU

Mỏng manh làn hương nồng ngọt
Nghe như nỗi nhớ ruộng đồng
Chiều đông ở nơi phố thị
Quay quắt mẹ mỏi mòn trông.

MC

Ngọt nòng khói tỏa làn hương.
Ruộng đồng nhớ lắm hơi sương lúa vàng.
Phố chiều lất phất đông sang.
Mòn trông dáng mẹ nặng mang một đời.

Thanhhuyen_mau
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Tóc Đông

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 4:03 pm

Tóc đông buông nhẹ bờ vai.
Má hồng lúng liếng cho ai sửng sờ.
Heo may sao nở hửng hờ.
Để buồn héo ngọn thầu đâu sớm chiều.

Gió chừ khẻ thổi hiên xiêu.
Mây buông lơ lững nói điều tương tư.
Lòng này khi thực khi hư.
Người ơi có biết bây chừ ai đau.

Thương người khẻ gọi ngàn lau.
Cho ta ôm hết niềm đau hởi người.
Ngậm cười trăng khẻ vờn trăng.
Mình ta ôm nổi giá băng đoạn trường.

Tóc đông sao để sầu vương.
Để ta còn mãi tha hương nhớ người.
Buồn thì nhớ, sầu ngậm cười.
Chơi vơi chiều sớm, đông ơi nhớ nhiều.

Thanhhuyen_mau
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Re: Ninh Châu - thi ca

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 12 30, 2011 10:05 am

Gửi TiếngtrốngNinhChâu: Mình đã gộp các bài thơ của bạn vào 1 topic (tên topic tạm thời mình tự đặt nhưng bạn có thể thay đổi nó tùy thích), cả 1 topic thơ dành cho bạn rồi đấy, tập trung vào 1 chỗ cho tiện quảng bá thương hiệu theo chiều sâu nhé :smt043
Nhớ năm xưa, As_eros cũng đc QBO biết đến qua chỉ 1 topic thơ "Ghé chơi" và bây giờ nó trở thành một trong những thương hiệu thơ ca nổi tiếng của QBO.

Chúc bạn vui vẻ và có những tác phẩm thơ hay.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Ninh Châu - thi ca

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 6 Tháng 12 30, 2011 10:38 am

Theo miềng "nghỉ" thì thơ về "Quãng" Bình "phãi" viết bằng tiếng "Quãng" Bình rứa nó mới dân "dả". Hơ hơ

Thơ bạn hay lắm, đọc gần giống thơ ba miềng hay sinh hoạt.

Phát huy, phát huy!
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Ninh Châu - thi ca

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 7 Tháng 12 31, 2011 11:54 am

Cám ơn mọi người nhé, mình củng có một số bài tiếng quảng,... Sẻ pos lên cho mọi người độc chơi
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Re: Ninh Châu - thi ca

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 7 Tháng 12 31, 2011 11:57 am

SÔNG VẮNG ĐỒNG TƯ

Mái tóc dài chạm nhẹ vào trăng.
Đêm sông vắng xẻ đôi bống nước.
Ở bên ni ai bắc cầu ô thước.
Sóng dập dìu cô gái Đồng Tư.

Làn nước mát vổ nhẹ thực hư.
Bến đò ngang thả hồn theo gió.
Giửa trời khuya bóng trăng còn tỏ.
In bống ngà rót xuống dòng sông.

Gió mơ màng thổi nhẹ lưng ong.
Giọt sương lăn, lăn dài trên tháp cổ.
Bống núi đôi vờn trăng trên bến đổ.
Khẻ mơ màng cành liễu đong đưa.

Cỏ sửng sờ chạm nhẹ gót hồng thưa.
Làn gia non trắng ngần bên sông vắng.
Mây lửng lờ chìm trông sâu lắng.
Hằng nga ơi , sao cứ mải lặng thầm.

Bến sông trăng khẻ rơi chầm chậm.
Chiếc lá vàng rơi rớt ánh trăng thu.
Con đò dọc nghiêng mình ngơ ngác.
Dáng kiêu sa thiếu nử với trăng tròn.

Khúc trương chi vi vút đầu non.
Người lử khách chao thuyền trông đêm vắng.
Giữa không gian bốn bề phẳng lặng.
Đào Nguyên ơi khúc dạo Thiên Thai.


Thanhhuyen_mau
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron