Ninh Châu - thi ca

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Ai có về

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 6 Tháng 12 23, 2011 10:13 pm

Ai có về thăm xóm nhỏ quê tôi.
Vi vút rặng tre, trẻ đùa trước ngõ.
Tiếng lá rơi cuốn bụi đường đất đỏ.
Gió rì rào nước róc rách xốn xang.

Ơi quê tôi , giờ thấp thỏm đông sang.
Những tán bàng cuộn mình trong giấc ngủ.
Đám cỏ cây vừa xanh lên sau mùa lũ.
Hao gầy đi dáng mảnh đón heo may.

Con giế đất than thở sau đường cày.
Để nhường chân đám mạ non mới cấy.
Gió bấc luồn qua...
Áo tơi...
Mẹ...
hao gầy.

Trên đám đất xanh màu tươi mới.
Lũ mục đồng thi nhau lưng trâu cởi.
Cánh cò trắng...
bay...
giăng núi " bò u".

Ơi quê tôi, chất phác cần cù.
Áo đông xuân em lấm mình lam lủ.
Đám rèo trâu móc mớ đam trên bãi.
Tiếng gà trưa lãng bãng sương mù.

Ai có về thăm xóm nhỏ bình yên.
Cho nhắn nhủ thiết tha lời mong nhớ.
Nơi tuổi thơ lắm duyên nhiều nợ.
Để cả đời luôn khắc khoải tìm về.

Ai có về gửi nổi nhớ...tái tê....

Thanhhuyen_mau
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Mẹ Quê Hương

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 7 Tháng 12 24, 2011 9:11 am

MẸ QUÊ HƯƠNG



Con trở về bên mẹ Quê Hương.
Để được nge tiếng thì thầm của đất.
Tiếng dế mèn lẩn vào hương cỏ mật.
Bông bưởi bên thềm chao nước gội đầu con.

Con trở về bên mảnh vườn xưa.
Nhặt lại tuổi thơ một thời xa ngái.
Dậu mồng tơi lâu rồi không người hái.
Nắng khẻ luồn qua... rọi xuống tận đáy lòng.

Con trở về đây bên những dòng sông.
Bập bỏm đôi bờ trưa hè chang nắng.
Lại sụt sùi bởi mạ ba la mắng.
Mải ham chơi đứng bóng không chịu về.

Con trở về đây ôm siết bờ đê.
Cột gió nồm nam đan mây chiều tỏa nắng.
Tiếng sáo diều của một thời sâu lắng.
Bao tháng năm vang vọng cõi lòng.

Con trở về bao năm tháng tha hương.
Để được quây quần bên nồi cơm mạ nấu.
Có bát canh cua ngày xưa chưa hiểu thấu.
Vại dưa cà dang nắng những niềm thương.

...Con trở về đây bên mẹ Quê Hương.



Thanhhuyen_Mau
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Re: Ai có về

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 2 Tháng 12 26, 2011 11:32 am

Thơ hay quá!

Bác cho hỏi quê bác ở lộ mô? Con "giế" là con chi?
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Ai có về

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 12 26, 2011 1:58 pm

tiengtrongninhchau đã viết:Tiếng lá rơi cuốn bụi đường đất đỏ.
Lá rơi cuốn bụi đường đất đỏ (hình như thừa chữ "Tiếng")

tiengtrongninhchau đã viết:Con giế đất than thở sau đường cày.
"Dế" chơ không phải "giế" :mozilla_cool:

tiengtrongninhchau đã viết:Cánh cò trắng...
bay...
giăng núi " bò u".
Nên sử dụng đúng tên "U bò" thì sẽ Quảng Bình hơn :smt043

tiengtrongninhchau đã viết:Áo đông xuân em lấm mình lam lủ.
Đám rèo trâu móc mớ đam trên bãi.
Áo Đông Xuân em lấm mình lam lũ/ Đám rèo trâu moóc mớ đam trên bãi.

Tìm cảm, chất chất, tả thực đúng tâm trạng. =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ai có về

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 4 Tháng 12 28, 2011 4:57 pm

Cám ơn bạn rec đả nhắc nhở những lổi chính tả nhé...cái lổi mà mình ko thể sửa được....
Chúc bạn có những niềm vui trông cuộc sống.
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Ninh Châu - thi ca

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 4 Tháng 12 28, 2011 5:03 pm

Tặng các bạn ở Sài Gòn

Sài gòn ư? chong chanh hư thực.
Tháng ngày buồn chưa vơi hết ưu tư.
Nghe quê hương mà lòng ta thổn thức.
Bến bờ nào khi mắt lệ rưng rưng.

Nge ai đó trọ trẹ mà thấy mừng.
Như Quê hương là ri mô răng rứa.
Đi trên đường lặng nhìn không bước nửa.
Biển bảy ba xào xạc tận đáy lòng.

Quảng Bình ơi là nhớ là mong.
Nghe ai đó xôn xao khi đến tết.
Người xa quê có ai mà không... thấu hết.
Nơi quê nhà én liệng cuối đồng xa.

Ở nơi đó có dáng mẹ hình cha.
Trông đứa con một năm hai ba ngày tết.
Nơi dòng đời cuốn xô không biết mệt.
Bến sông quê ta úp mặt một lần.

Sài gòn ư? Vai rộng chân trần.
Bươn chải mưu sinh …kẻ đi làm…người đi học.
Căn gác trọ năm ba thằng… bỏng nghe mùi móc.
Chút chit chuột kêu , đứa sợ gián khóc òa.

Sài gòn ư? Là nhung lụa phồn hoa.
Một mớ rau còn mắt hơn lạng thịt.
Cứ chiều chiều tan ca chi chích.
Giữa biển người thấp thoáng bóng em tôi.

Sài gòn ư? Là những giọt mồ hôi.
Có người anh khom lưng trông xưởng máy.
Giấc mơ trưa nghe tiếng gà đang gáy.
Cuối trời xa nắng cháy gió lào.

Đừng tỉnh giấc vì chưa hết chiêm bao.
Có mấy khi thảnh thơi mà nhớ.
Cuối trời xa đào mai đang nở.
Nồi bánh chưng thấp thỏm đợi ta về.


.....Sài Gòn ư? ngày tháng cứ lê thê....

Thanhhuyen_mau
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Đồng Hới ơi cho ta hẹn ngày về

Bài viết chưa xemgửi bởi tiengtrongninhchau » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 9:13 am

Đồng Hới ơi nơi ta hẹn ngày về.
Để bước trên những con đường xưa cũ
Rặng dừa chao nghiêng dáng hình thiếu nữ
Một nụ hôn gửi sóng khẽ chạm bờ.

Đồng Hới ơi gió lỡ thổi thành thơ.
Ta lắc lơ ghé mình ôm nhật lệ.
Cánh buồm nâu trong bình minh thỏ thẻ.
Ôi...!
Biển êm...
Lưới nặng cá đầy.

Đồng hới ơi cho ta được sum vầy.
Áo ấm choàng vai ai trao ta thưở ấy.
Chợt hiện về xốn xang tim đến vậy.
Má...
Ững hồng
Bẻn lẻn heo may.

Đồng Hới em chiều gió cuốn bụi bay.
Lất phất hồn ai về với biển.
Để cuốn đi cái dòng đời cay nghiệt.
Chén chú chén anh
... ơi...!
Đồng Hới
Ngọt ngào.

Ước chi là... ngày ấy biển trăng cao.
Để vi vút hàng dương gió lùa khe sóng.
Để thảng thốt con tim người nóng bỏng.
Trở lại quê hương bao ngày tháng vọng về.

Đồng Hới ơi cho ta hẹn ngày về.....

Thanhhuyen_mau
tiengtrongninhchau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 1:21 pm

Re: Đồng Hới ơi cho ta hẹn ngày về

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 9:21 am

Thơ hay, hình ảnh loáng thoáng chút Đồng Hới (rặng dừa nghiêng nghiêng, sóng vỗ,... ) giống bài "Chia tay đầu phố nhỏ" của (cố) nhà thơ Xuân Hoàng.
Một tâm hồn thơ, và thế là Eros đã có bạn :hs

tiengtrongninhchau đã viết:
Đồng Hới ơi nơi ta hẹn ngày về.
.........................
Má...
Ững hồng (Ửng hồng)
Bẻn lẻn heo may. (Bẽn lẽn) - Định sửa vào bài nhưng như thế này có vẻ hay hơn
................
Đồng Hới ơi cho ta hẹn ngày về.....

Thanhhuyen_mau
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Ai có về

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 9:48 am

tiengtrongninhchau đã viết:Cám ơn bạn rec đả nhắc nhở những lổi chính tả nhé...cái lổi mà mình ko thể sửa được....
Chúc bạn có những niềm vui trông cuộc sống.


Lời xin lỗi mà cũng đầy "lổi" luôn :mozilla_cool: . Dân bọ đa số sai dấu hỏi ngã, cần đọc sách báo và nhớ, mỗi lần liến quan đến dấu hỏi, ngã thì cân nhắc 1s thôi là đc. Nói có thể sai chính tả nhưng viết sai thì không nên chút nào.
Thân mến góp ý!

à mà cái ních "Tiengtrongninhchau" là sao nhỉ? Mình chỉ nghe đến "Tiếng trống Hiển Lộc" thôi chứ :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đồng Hới ơi cho ta hẹn ngày về

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 11:46 am

Tai tồ nghe nảo nề quá :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron