... tiếp.
Sau khi nghe nhóm quản lý QKH thuyết phục, "lôi kéo" vào guồng quay các hoạt động của QBO trong năm vừa qua, mạnh tường quân đã dừng lại danh sách các ứng viên HB của QKH - QBO và dừng lại hỏi HCM:
- Họ có thật sự xứng đáng không?
- Ồ, đương nhiên rồi, không những xứng đáng mà là rất xứng đáng ấy chứ (dại gì mà không nói thế, nhỉ

), vì chúng tôi không đủ kinh phí mới đề xuất chừng ấy để dễ chọn, nếu có điều kiện thì vẫn còn rất nhiều học sinh ở đây còn khó khăn lắm.
- Thế thì tôi xin ủng hộ QKH của các bạn 1000 USD, tôi tin là các bạn sẽ làm tốt việc này.
Bữa cơm trưa của chúng tôi được tiếp tục bằng những câu chuyên đan xen với các hoạt động của QBO, một bữa cơm trưa vội vã, tuy nhiên các thành viên QBO ai cũng một cảm giác lâng lâng khó tả.

.Sau bữa cơm trưa, người bạn đó quyết định ở lại QB 1 đêm với lý do là để có thêm thời gian thực tế với các bạn. QBO lại hội ý nhanh để quyết định lịch trình.
Dọc đường đi, QBO cố gắng giới thiệu cho bạn biết thêm về mảnh đất di sản, về đời ssống của con người nơi đây, nhưng dường như người bạn này không quan tâm lắm về các danh lam thắng cảnh, chỉ quan tâm mỗi một điều là: sản vật nơi đây là gì? người dân nơi đây (Hóa Tiến) sống bằng nghề gì?các bạn bảo học sinh ở đâu đi học không có áo mưa đến trường, trẻ em ở đâu không có dép, không đủ quần áo ấm? Tỷ lệ biết chữ ở trên này là bao nhiêu?một xã có bao nhiêu hộ gia đình sinh sống?bao nhiêu trường học?mỗi một trường có bao nhiêu học sinh. Một suất học bổng các bạn trao là bao nhiêu? với số tiền đó thì giúp được cá em những gì?(ví dụ như đủ tiền mua sách vở trong bao lâu chẳng hạn) .v. v. và v.v. Qua đó QBO cũng biết được ý của người bạn này là gì (?),là giáo dục, là tương lai của xã hội. Làng trẻ em SOS hay trại dưỡng lão đã có chính phủ và các tổ chức khác quan tâm rồi, chỉ những nơi vùng sâu, vùng xa như thế này mới thật sự cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Khi nghe giới thiệu về SCMCT , Minie đã hỏi HCM:
- Thế sách ấy là do mình tự nguyện tặng trường hay do trường xin?
- Thưa, là do nhu cầu của trường thiếu, trường lên danh sách rồi QBO có trách nhiệm phát động quyên góp, thu gom và đưa về tặng.
- Làm cái gì cũng thế, chúng ta chỉ nên giúp người ta cái mà người ta cần, chứ không phải là cái người ta muốn (ở đây tôi đặc biệt nhấn mạnh là cái người ta cần nhé, vì chỉ nên cung cấp những gì thật sự cần thiết với người ta thôi, còn cái mà người ta muốn thì nhiều lắm, chúng ta không thể đáp ứng hết được đâu)
- Vâng, thưa ông tôi hiểu điều này ạ. Tôi cũng đang có rất nhiều tham muốn, mà tôi nghĩ ông cũng thế ... (cười).
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, hết nơi này đến nơi khác, lên xe rồi xuống xe cho đến 7h tối thì chúng tôi về Hoàn Lão ăn tối. Sau bữa cơm tối, Minie hỏi riêng tôi:
- Các bạn có ý định duy trì các hoạt động của mình lâu dài không?
- Đương nhiên là có rồi, với chúng tôi QBO chỉ mới bắt đầu những bước đi chập chững đầu tiên trong các hoạt đông mang tính chất tương ái và chia sẻ mà thôi.
- Bây giờ cô có mong muốn gì không?
- (Hơi ngập ngừng vì chưa biết nên trả lời răng)
- Tôi chỉ mới hỏi với tư cách là cá nhân bạn. Với các hoạt động mà các bạn đã và đang làm, bạn có mong muốn gì đấy không về mặt tài chính?
- (Đoạn này HCM như mở cờ trong rọt rồi) Như chúng tôi đã giới thiệu cho ông biết, rằng chúng tôi là 1 nhóm thanh niên còn rất trẻ (Tôi cũng trẻ- Minie), các hoạt động mà chúng tôi đang làm chỉ mang tính tự phát. Mong muốn được chia sẻ với những người còn khó khăn thì rất lớn nhưng do vẫn còn hạn chế về tài chính nên QBO chỉ mới dừng lại được như vậy thôi.
- Nếu được hỗ trợ về tài chính để các bạn hoạt động thì theo Cô Cô muốn được hỗ trợ bao nhiêu?
- Lâu nay QBO vẫn nhận được sự hỗ trợ về tài chính của các nhà hảo tâm khác, tuy nhiên số tiền chưa nhiều để có thể làm được cái gì lớn lao. Nguyện vọng của QBO lâu nay vẫn muốn tìm được 1 nguồn hỗ trợ cố định nào đó đủ để nuôi dưỡng các hoạt động của chúng tôi mang tính đều đặn và thường xuyên. Nay nếu được phép trả lời câu hỏi đó của ông tôi chỉ mong muốn QBO có khoảng 1000 USD để làm quỹ (phòng thân

). Nếu có điều kiện ông bảo trợ lý của mình vào quangbinhonline.com sẽ giúp ông biết rõ về việc QBO sử dụng nguồn kinh phí tài trợ của cá nhà hảo tâm như thế nào. Lúc đó ông ủng hộ QBO chúng tôi cũng chưa muộn.
- OK.
Tối đó về Đồng Hới các thành viên QBO cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ để lướt web và giới thiệu kỹ hơn về QBO cho Minie rõ. Mọi người chia tay cũng khá muộn, mình chỉ kịp thông báo với Rec "Bác ơi hình như là có tín hiệu vui rồi Bác ạh".
...