Hi all,
Có một việc khá đột xuất và không biết có nên cơm cháo gì không nhưng mình vẫn mạnh dạn viết mấy dòng để chúng ta cùng phối hợp thực hiện, biết đâu đó ...
Việc là, trong một dịp đi công tác, một thành viên QBO đã tình cờ khoác trên mình chiếc áo có 3 chữ QBO. Hình ảnh đó đã gây "tò mò" (What's QBO?) cho một thương nhân người ngoại quốc (đoại loại vậy - thông tin chính xác mình sẽ cung cấp sau) và cũng qua đó họ mơ hồ về QBO.
Hôm vừa rồi người ngoại quốc đó đã đến Việt Nam và ông ta muốn tìm hiểu kỹ hơn về QBO (chính xác là về các hoạt động tương ái của QBO: Mô hình, cách thức xây dựng và phát triển, ect ...). Qua một buổi nói chuyện (và thuyết phục bởi thành viên QBO), ông ấy đã "xiêu lòng" và có ý định chọn QBO làm cầu nối để làm từ thiện tại Quảng Bình.
Cũng giống như QBO, trước khi thực hiện một dự án dù lớn hay nhỏ đều cần khảo sát thực tế để hoạch định kế hoạch cũng như trả lời câu hỏi: sự hỗ trợ của mình có đi đến đâu không? Thực sự có ý nghĩa gì không? bla bla ... Và người ngoại quốc này cũng vậy, ông ấy muốn đến QB vào ngày mai, thứ 5, 15/1/2009 từ HN. Vì không có chuyến bay về ĐH vào ngày lẻ nên ông ấy phải vào Huế rồi đi xe ra QB. Quỹ thời gian để thực tế tối đa có 4 tiếng vì tối cùng ngày sẽ trở lại Huế để đi SG vào chuyến bay đêm.
Thực sự đến lúc này mình vẫn chưa biết phải "đối ngoại" thế nào khi trực tiếp làm việc với ông ấy. Vậy nên post cái này lên đây để nhận thêm comments của mọi người.
Thân,