Ngày 5/8 rơi vào ngày thứ 4(???)
Chiều tối thứ 2 mọi người đi off có chi sẽ thảo luận luôn vấn đề này rồi sẽ sắp xếp kế hoạch phân công luôn nhỉ?
Coi như là đi đâu, làm gì mọi thứ đều do QBO chúng ta tự biên tự diễn hết, làm sao để ông Mine thấy được việc: Cùng QBO để thực hiện dự án hỗ trợ cộng đồng là...thích đáng.
Em nghĩ thế nhưng mà có lẽ là mọi sự bàn bạc của chúng ta trên QBO( sẽ chọn cái gì để làm) thực sự chưa ngả ngũ, nên việc lần ni có vẻ còn rất mơ hồ.
Giá như bác Réc và chị May sắp xếp được công việc về được thì tốt quá

Duchoa đã viết:HCM phải cho biết mục đích của chuyến đi này là gì để anh em tham khảo lịch trình chứ?
Chuyến đi này nhắm vào đối tượng nào vậy? Nếu là học sinh thì đang kỳ nghỉ hè chắc không ổn lắm.
Để trả lời câu hỏi ni em xin phép chị May được trích dẫn lại nội dung ni cho mọi nguơì rõ
Hoacomay đã viết:Thứ nhất: Theo tinh thần của lần khảo sát trước, Minie rất muốn tìm hiểu những vùng quê còn nghèo khó của QB, lúc ở HN để thuyết phục Minie tham gia với QBO, HCM đã kể cho Minie nghe về vùng đất nghèo khó của QB nhu các xã vùng sau vùng xa của 2 huyện Tuyên - Minh Hóa, nhưng do thời tiết lúc đó không cho phép Minie có thể tận mắt chứng kiến hết được, trước khi rời QB Minie có hứa là sẽ trở lại vào mùa hè, và bây giờ là thời điểm mà Minie đã thông báo như HCM đã đề cập ở trên.
Thứ 2: Tinh thần của Minie vè lần này cũng muốn dựa trên những gì đã biết vào lần trước và những gì còn chưa biết thì sẽ tiếp tục tìm hiểu, đồng thời chủ yếu vẫn là để ủng hộ các hoạt động thiện nguyện của QBO.
Trước khi về QB lần này Minie rất muốn được biết kế hoạch hoạt động của QBO trong thời gian tới, HCM đã trả lời đại với Minie là QBO đang triển khai chương trình SCMCT ..., nay muốn thu hút được mạnh thường quân thì HCM đề nghị anh chị em cùng chung tay để ước mơ của chúng ta có thể thành sự thật nhé