Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 28, 2009 10:35 am
gửi bởi hoa cỏ may
xin lỗi, mất công type bài, lại bị lỗi, lại biến mất, mệt quá đi nghỉ đây, chiều khoẻ lên hóng với mọi người sau.
Nhưng kế hoạc 5/8 đã đc chuyển sang T9, mong mọi người thông cảm vì Rec thì dg rất bận mà HCM thì mệt quá kg lập chương trình cụ thể cho chuyến đi đc đành phải hoãn lại lịch trình của nhà đầu tư.

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 28, 2009 11:15 am
gửi bởi Bần Cố Nông
Em May dạo này có vẻ xuống sức quá hi :D

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 28, 2009 3:30 pm
gửi bởi Hoa sữa
Nghe buồn nhỉ!

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 28, 2009 4:32 pm
gửi bởi hoa cỏ may
focus đã viết:Dạo này 1 loạt người mất tích không có lý do. Xem ra "bận" là một lý do hợp lý với tất cả mọi người nhỉ?
Nói thiệt là miềng cũng thấy buồn, để trôi nổi thì không đành. Chuyên gia tổ chức sự kiện Nguyễn Hữu REC thì lặn mất tích không thấy tăm hơi đâu cả cũng không một lý do với cả các Admin còn lại. Một số "nhân vật" nữa cũng thế. Nói chung QBO không phải của ai cả, nên ai thích đi thì cứ đi, ai thích đến thì đến thôi.... QBO không níu giữ một ai.


Cũng là admin mà Focus nói thế mình thấy hơi buồn,đúng là QBO là sân chơi chung, vậy hà cớ gì phải trách móc người này hay người kia dạo này lặn mất tích không thấy tăm hơi đâu cả trong khi họ đang ốm đau hoặc đang rất bận với công việc của họ?Trong khi admin này không thấy tăm hơi thì vẫn còn admin khác, thành viên này bận thì còn thành viên kia cơ mà, công việc của QBO lâu nay cứ công khai lên 4r chứ có ai khóa vào tủ riêng của mình đâu mà bảo người này vắng thì người kia không làm được ?

Rec đang ốm và bận, cưc kỳ bận.Vì là chuyên gia tổ chức sự kiện nên dạo này bác ấy cũng đang gấp rút lo cho một sự kiện khá quan trọng tại nhiệm sở, cũng vì thời gian Minie về đúng dịp này trong khi 4r ta chưa chuẩn bị chu đáo cho việc này nên HCM đành phải báo hoãn lại để tháng 9 ông ấy về cũng được.

Xin nhắc lại để anh chị em được rõ hơn, việc thuyết phục nhà đầu tư không vấn đề gì, người ta đã đồng ý tài trợ cho các hoạt động của chúng ta, nhưng đó là hoạt động gì thì tính cụ thể mình vẫn chưa đưa ra được, chính vì thế nên lần này HCM đành phải hoãn binh vậy.

Dự kiến của mình (đã có bàn với Rec) vì lần này khá gấp nên mình chỉ chú trọng xây dựng 1 thư viện sách cho 1 trường nào đó (QBO chọn), lên chương trình, lập dự toán rồi báo cáo dự trù kinh phí cho nhà đầu tư để người ta chuẩn bị, nhưng rồi thời gian này Rec thi ốm, bận, mình thì không được khoẻ nên đã làm trì trệ công việc chung.Mong mọi người thông cảm,đồng thời chuẩn bị tinh thần để đồng hành cùng hoạt động này vào tháng 9.

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 28, 2009 6:49 pm
gửi bởi ngocnu
Vậy là việc khẩn trở thành từ từ rồi.
Ít ra thì cũng bớt được phần nào cái lo.....
Cái sự vắng bóng của các mem QBO chung quy lại cũng 1 phần là do hiện tại không có hoạt động hay sự kiện gì thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người .
Mấy eng mấy chị nỏ tin thì cứ gây 1 vụ lùm xùm gì đó thử xem.... =P~ Lúc đó QBO lại người ra kẻ vào tập nập liền chứ có chi mô.
Chừ thì cứ ngồi làm quan sát viên cái đã :mozilla_cool:

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 28, 2009 7:06 pm
gửi bởi kiengiangriver
ngocnu đã viết:
Mấy eng mấy chị nỏ tin thì cứ gây 1 vụ lùm xùm gì đó thử xem.... =P~ Lúc đó QBO lại người ra kẻ vào tập nập liền chứ có chi mô.
Chừ thì cứ ngồi làm quan sát viên cái đã :mozilla_cool:


Hu ba hồn bảy vía Chíp ơi, Chíp đang ở nơi mô. QBO đang vắng như chùa bà Đanh. Chíp ghé chơi cho nó xôm tụ đi :smt043 :smt043 :smt043 . Hú...hú....hú....

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 28, 2009 8:17 pm
gửi bởi ngocnu
kiengiangriver đã viết:
ngocnu đã viết:
Mấy eng mấy chị nỏ tin thì cứ gây 1 vụ lùm xùm gì đó thử xem.... =P~ Lúc đó QBO lại người ra kẻ vào tập nập liền chứ có chi mô.
Chừ thì cứ ngồi làm quan sát viên cái đã :mozilla_cool:


Hu ba hồn bảy vía Chíp ơi, Chíp đang ở nơi mô. QBO đang vắng như chùa bà Đanh. Chíp ghé chơi cho nó xôm tụ đi :smt043 :smt043 :smt043 . Hú...hú....hú....

...Vẫn đang trốn bác ạ! :smt043 :mozilla_cool:

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 28, 2009 10:05 pm
gửi bởi Banana
@HCM: Hoãn lại là điều tốt, để chuẩn bị kĩ hơn, nhưng thực ra nỗi lo vẫn còn.

Lo là còn một tháng nữa, thời gian tưởng nhiều nhưng ngắn chẳng tày gang. Những kế hoạch, dự tính đã có sẵn trong đầu những người chủ chốt của SCMCT 2009 (Rec, Hoa Co May) nhưng không thể lường trước những rủi ro có thể xảy ra như bác Rec từ trước đến nay vẫn "trăm dâu đổ đầu tằm", một thân mà phải lo mấy chốn, hay HCM sắp đến kỳ khai hoa nở nhụy, sức khỏe và thời gian đâu thể chỉ dành cho QBO.

Cho nên, mình đề nghị nếu công việc gì có thể san sẻ được thì bác Rec và HCM nên san sẻ để mọi người phụ giúp. Chẳng hạn, HCM có thể trao đổi với ai đó trong diễn đàn về nội dung chính cần có trong dự án, để người ta tự lập rồi HCM xem lại, như thế đỡ mệt và vất vả hơn là tự soạn lấy. HCM thấy sao? Bác Rec cũng thế nhé. Có gì thì bác cứ "chỉ thị", cũng là cách để đào tạo lớp người kế cận, bác nhỉ.

Theo mình, cứ chuẩn bị từ giờ đi là vừa, mỗi ngày một chút còn hơn là đến sát deadline mới vắt chân lên cổ chạy, kết quả là không chu toàn được mọi việc, về sau lại hối tiếc thì đã muộn.

Thiển ý lo xa, các Admin bật đèn lên soi xét giùm nhá.

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 29, 2009 12:29 pm
gửi bởi focus
hoa cỏ may đã viết:
focus đã viết:Dạo này 1 loạt người mất tích không có lý do. Xem ra "bận" là một lý do hợp lý với tất cả mọi người nhỉ?
Nói thiệt là miềng cũng thấy buồn, để trôi nổi thì không đành. Chuyên gia tổ chức sự kiện Nguyễn Hữu REC thì lặn mất tích không thấy tăm hơi đâu cả cũng không một lý do với cả các Admin còn lại. Một số "nhân vật" nữa cũng thế. Nói chung QBO không phải của ai cả, nên ai thích đi thì cứ đi, ai thích đến thì đến thôi.... QBO không níu giữ một ai.


Cũng là admin mà Focus nói thế mình thấy hơi buồn,đúng là QBO là sân chơi chung, vậy hà cớ gì phải trách móc người này hay người kia dạo này lặn mất tích không thấy tăm hơi đâu cả trong khi họ đang ốm đau hoặc đang rất bận với công việc của họ?Trong khi admin này không thấy tăm hơi thì vẫn còn admin khác, thành viên này bận thì còn thành viên kia cơ mà, công việc của QBO lâu nay cứ công khai lên 4r chứ có ai khóa vào tủ riêng của mình đâu mà bảo người này vắng thì người kia không làm được ?


Việc gì đã nhận thì phải làm, ko/chưa làm được thì phải bàn giao để những người khác được biết. Chưa nói đến các Admin khác. Im lặng 1 thời gian cũng phải có lý do để ít nhất những người điều hành QBO biết còn lo liệu. Lâu nay nhiều việc các "đầu mối" vẫn liên lạc qua điện thoại nên đôi lúc chỉ nhìn vào 4r thì ko thể biết đc hết tình hình. Ý focus là thế. Trong đó có 1 điều rất đáng quan tâm đó là "vắng là phải báo" - thêm lý do nữa thì càng tốt. 4r đã có mục thông báo tạm trú tạm vắng, Admin Area (box ẩn) cũng có 1 topic tương tự nhưng cũng thấy ai thông báo chi mô. Còn nói bận thì ai mà chẳng bận.
Về việc Mine, lâu nay ai cũng biết là REC và Hcm cầm trịch từ đầu - nên nói Admin khác tham gia là khó rồi trong khi muốn tham gia cũng ko biết bắt đầu từ đâu vi ko nắm đc việc. Do vậy cái chi cũng thế việc chung việc riêng đều có bàn giao, nhờ vả (có lẽ QBO ko phải của ai nên việc nhờ vả này bị mọi người quan trọng hoá).


Banana đã viết:..... Những kế hoạch, dự tính đã có sẵn trong đầu những người chủ chốt của SCMCT 2009 (Rec, Hoa Co May) nhưng không thể lường trước những rủi ro có thể xảy ra như bác Rec từ trước đến nay vẫn "trăm dâu đổ đầu tằm", một thân mà phải lo mấy chốn, hay HCM sắp đến kỳ khai hoa nở nhụy, sức khỏe và thời gian đâu thể chỉ dành cho QBO.

Cho nên, mình đề nghị nếu công việc gì có thể san sẻ được thì bác Rec và HCM nên san sẻ để mọi người phụ giúp. Chẳng hạn, HCM có thể trao đổi với ai đó trong diễn đàn về nội dung chính cần có trong dự án, để người ta tự lập rồi HCM xem lại, như thế đỡ mệt và vất vả hơn là tự soạn lấy. HCM thấy sao? Bác Rec cũng thế nhé. Có gì thì bác cứ "chỉ thị", cũng là cách để đào tạo lớp người kế cận, bác nhỉ.

.......


Banana hiểu ý của miềng. Không như miềng và những người khác, vẫn thầm trách nhau :D . Nói chung sự thay đổi đột xuất nào (đau ốm, công việc,...) thì có thể ới trên QBO, box ẩn,... hoặc liên lạc qua đt (nếu có thể) thì mới biết được chỗ "ngứa" mà gãi chứ. Nhỉ :smt043

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 29, 2009 1:36 pm
gửi bởi kiengiangriver
Đừng, đừng giận hờn em, anh nhé, nhé, nhé :smt018 :smt018 :smt018 :D :D :D :smt075 :smt075 :smt075