Alô! Điểm cầu Quảng Bình ơi!

  

Re: Alô! Điểm cầu Quảng Bình ơi!

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 5 Tháng 8 13, 2009 4:49 pm

Mấy hôm em cũng đang lo sợ đưa hàng ra tận Lộc Ninh e xa xôi cách trở cho mọi người quá! Liên lạc với chị Kim Hoa thì chị đang sắp xếp nhà cửa. Chừ vô nghe anh Quang và Nấm nói ri là mừng như bắt được vàng :mozilla_cool: :smt043
Rất ghi nhận và cảm ơn lòng nhiệt tình của anh Quang và Nấm :smt043
Cho Nữ hỏi không biết Nấm hoặc anh Quang ai có thể cho QBO mượn luôn chỗ để hàng 1 thời gian được không ? Sang tháng 9 sẽ tiến hành trao tặng sách.
Từ nay đến lúc đó có thể còn nhận 1-2 chuyến hàng về bằng tàu nữa. Nữ cần 1 nơi để hàng , sắp xếp và phân loại luôn cho tiện.

Vẫn đang đợi cái giấy nhận hàng của Hoàng Trung gửi ra mà chưa thấy, nhưng hôm trước có kế hoạch là sáng thứ 7 ni 8giờ sẽ ra nhận hàng rồi sau đó tiến hành phân loại luôn( Nếu hàng về đúng ngày thì Nữ sẽ tiến hành theo kế hoạch này) :) Nữ cũng đã nhắn tin qua điện thoại cho 1 số thành viên có sách quyên góp cho Chương trình để ngày đó mang theo luôn.

Chừ mà có gì thay đổi chắc cũng chỉ là về mặt thời gian khách quan do nhà Ga gây ra mà thui.
Còn về mấy khâu chuẩn bị thì mình đã gửi mama mua sẵn mấy ký bột lọc, lá gói đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến ngày 1 cái là mang ra nhờ chị em QBO mỗi người 1 tay lâm trận luôn, lâu lắm mới có dịp tề tụ anh chị em :)

Nhân lực thì mình biết là cái chi chứ điểm cầu QBO có thể còn mỏng nhưng không hiếm :smt043
Tệ tệ cũng đủ người để giải quyết mấy kg bột, bánh trái, bia bọt...tùm lum

Mặc dù hàng lần này không nhiều, nhưng Nữ mong mọi người có 1 dịp hội ngộ đông đủ để abc...lấy tinh thần.
Vậy hẹn mọi người ngày thứ 7 tái ngộ nhé 8g tại ga Đồng Hới( nếu không có gì thay đổi)! Cầu cho hàng nó về sớm sớm 1 cái cho nhẹ lòng người... :smt043
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Alô! Điểm cầu Quảng Bình ơi!

Bài viết chưa xemgửi bởi cobe_cachua » Thứ 5 Tháng 8 13, 2009 11:35 pm

her her! rứa là em có sách quyên góp phải đem lên tận lên ga ah? Thui, coi như tập thể dục giảm cân, đi "xế điếc" 3km hixxx :smt028
:smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043
Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là phép màu nhiệm còn hiện tại là một món quà

welcome to myblog
http://www.vit.kute.vn
Hình đại diện của thành viên
cobe_cachua
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 136
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 30, 2008 10:36 am
Đến từ: D2T 2! skul

Re: Alô! Điểm cầu Quảng Bình ơi!

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 6 Tháng 8 14, 2009 7:29 am

ngocnu đã viết:Mấy hôm em cũng đang lo sợ đưa hàng ra tận Lộc Ninh e xa xôi cách trở cho mọi người quá! Liên lạc với chị Kim Hoa thì chị đang sắp xếp nhà cửa. Chừ vô nghe anh Quang và Nấm nói ri là mừng như bắt được vàng :mozilla_cool: :smt043
Rất ghi nhận và cảm ơn lòng nhiệt tình của anh Quang và Nấm :smt043
Cho Nữ hỏi không biết Nấm hoặc anh Quang ai có thể cho QBO mượn luôn chỗ để hàng 1 thời gian được không ? Sang tháng 9 sẽ tiến hành trao tặng sách.
... :smt043

Nữ khỏi bận tâm làm chi, chỉ cần anh còn tồn tại trên cõi đời :smt043 này là em và cac bạn QBO để bao lâu và bao nhiêu cũng được, em tập trung công sức mà quyên góp đi, đợt ni anh bận quá. Anh mới đi công tác bên Lào về nên còn nhiều việc cần phải ưu tiên thời gian, có gì thì cứ alo cho anh, nếu giúp được nhất định anh sẽ hết lòng. :smt056
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Alô! Điểm cầu Quảng Bình ơi!

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 6 Tháng 8 14, 2009 8:10 am

Ui ui, chị Nữ ui, việc QBO là việc nhà mà, ai lại đi làm việc cho nhà mền mà lại được cảm ơn bao giờ :mozilla_kiss: :mozilla_kiss:

Nếu anh Quang bận thì cứ chuyển vô nhà em cũng được. Nhà em đoạn Hội Quán Trẻ đi lên phía Cộn 1 tí, ko biết có gần ga hơn nhà anh Quang ko nữa? :smt016 :mozilla_cool: :smt032

A.... mà quên mất. Cuối tháng ni em đi mất rồi. Rứa thì ko để sang tháng 9 được rùi.
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Re: Alô! Điểm cầu Quảng Bình ơi!

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 6 Tháng 8 14, 2009 11:13 am

Sáng thứ 7 NguyenThang có việc đi Lệ Thuỷ trưa mới về ,còn về SCMCT mọi người xem chổ nào tiện thì bỏ ,không đưa về nhà NT , lúc nào NT cũng ở nhà nên tuỳ mọi người quyết định .
Vì Quảng Bình quê ta ơi mà !
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Alô! Điểm cầu Quảng Bình ơi!

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 6 Tháng 8 14, 2009 2:18 pm

Xin thông báo !
NGOCNU -thông báo cho mọi người được biết ngày mai thứ 7 điểm cầu Quảng Bình họp gặp mặt vào 8h sáng mai . Nhưng NgocNu có việc đột xuất nên sẽ gặp mặt vào 14h ngày 15/8/2009 ,xin thông báo cho mọi người được biết :smt100 :smt100 :smt100
Mong mọi người thông cảm và đến đúng giờ :smt_hoa :mozilla_sealed: :mozilla_sealed:
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Alô! Điểm cầu Quảng Bình ơi!

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 8 14, 2009 6:42 pm

nguyenthang đã viết:Xin thông báo !
NGOCNU -thông báo cho mọi người được biết ngày mai thứ 7 điểm cầu Quảng Bình họp gặp mặt vào 8h sáng mai . Nhưng NgocNu có việc đột xuất nên sẽ gặp mặt vào 14h ngày 15/8/2009 ,xin thông báo cho mọi người được biết :smt100 :smt100 :smt100
Mong mọi người thông cảm và đến đúng giờ :smt_hoa :mozilla_sealed: :mozilla_sealed:


Ui chao nhờ anh Thắng thông báo giúp mà thông báo nhầm mất tiêu rùi anh ơi :smt043 16g cơ mà. Chả là ngày mai ai cũng than buổi sáng thì sớm quá ngủ chưa dây, con cái chưa ăn sáng, vân vân và vân vân =P~
Nên Nữ di chuyển nó qua buổi chiều, lúc 16g chiều là ổn nhất. Hẹn mọi người ở phía trước cửa Ngân Hàng Aribank đối diện đường vô ga nhé!
Mọi người chuẩn bị tinh thần lên dây cót bánh trái, nhậu nhẹt mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Tp. Đồng Hới cả rùi chứ ạ :smt043
Vậy thì còn chờ gì nữa nhỉ...

@anh Quang:
Chín bậc núi cao, chín bậc yêu thương....chín ly cafe đầy ấn tượng của anh làm em nhớ mãi. :mozilla_cool:
Vậy thì không còn địa điểm nào lý tưởng bằng nhà anh Quang để QBO gửi hàng nữa rồi. Chiều mai 4g anh ở nhà không ạ?

Gửi nhà Nấm mà Nấm lại vắng nhà thì...ngại lắm.
Hiện tại Nữ đã nhận hàng và để ở nhà Kid1412, nhà Kid thì gần ga Đồng Hới nhưng em nó không ở nhà, nhà lại chật sợ không đủ chỗ cho QBO lăn lê, bò xoài...phân loại sách :mozilla_cool:

Hẹn gặp mọi người vào ngày mai! Mừng Tp. Đồng Hới tròn 5 tuổi :smt101 dzô
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Alô! Điểm cầu Quảng Bình ơi!

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 8 15, 2009 3:42 am

ngocnu đã viết:
nguyenthang đã viết:Xin thông báo !
NGOCNU -thông báo cho mọi người được biết ngày mai thứ 7 điểm cầu Quảng Bình họp gặp mặt vào 8h sáng mai . Nhưng NgocNu có việc đột xuất nên sẽ gặp mặt vào 14h ngày 15/8/2009 ,xin thông báo cho mọi người được biết :smt100 :smt100 :smt100
Mong mọi người thông cảm và đến đúng giờ :smt_hoa :mozilla_sealed: :mozilla_sealed:


Ui chao nhờ anh Thắng thông báo giúp mà thông báo nhầm mất tiêu rùi anh ơi :smt043 16g cơ mà. Chả là ngày mai ai cũng than buổi sáng thì sớm quá ngủ chưa dây, con cái chưa ăn sáng, vân vân và vân vân =P~
Nên Nữ di chuyển nó qua buổi chiều, lúc 16g chiều là ổn nhất. Hẹn mọi người ở phía trước cửa Ngân Hàng Aribank đối diện đường vô ga nhé!
Mọi người chuẩn bị tinh thần lên dây cót bánh trái, nhậu nhẹt mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Tp. Đồng Hới cả rùi chứ ạ :smt043
Vậy thì còn chờ gì nữa nhỉ...

@anh Quang:
Chín bậc núi cao, chín bậc yêu thương....chín ly cafe đầy ấn tượng của anh làm em nhớ mãi. :mozilla_cool:
Vậy thì không còn địa điểm nào lý tưởng bằng nhà anh Quang để QBO gửi hàng nữa rồi. Chiều mai 4g anh ở nhà không ạ?

Gửi nhà Nấm mà Nấm lại vắng nhà thì...ngại lắm.
Hiện tại Nữ đã nhận hàng và để ở nhà Kid1412, nhà Kid thì gần ga Đồng Hới nhưng em nó không ở nhà, nhà lại chật sợ không đủ chỗ cho QBO lăn lê, bò xoài...phân loại sách :mozilla_cool:

Hẹn gặp mọi người vào ngày mai! Mừng Tp. Đồng Hới tròn 5 tuổi :smt101 dzô



Chừ anh mới làm xong việc, ghe qua chút coi thấy mấy nhóc này cứ làm thời gian đảo lộn hết cả lên :smt043 16h chắc anh còn bận nhưng không sao, nếu được em và các bạn cứ đưa về 272 Trần Hưng Đạo nhé. Chừ anh đi chợp mắt tí đã, gần 4h sáng rồi, nếu rảnh tí nữa anh mời em và tụi bạn cafe nhé, nhưng mà cũng chỉ đến 9h thôi :)
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Alô! Điểm cầu Quảng Bình ơi!

Bài viết chưa xemgửi bởi Việt Hoàng » Thứ 2 Tháng 8 17, 2009 5:28 pm

Có 4 thùng hàng thôi mà, hôm thứ 7 chuyển về nhà anh Quang,nhanh chóng,gọn gàng, biệt thự anh Quang thoả mái bỏ hàng, gần ga rất tiện,anh lại làm gần nhà.1 dịp gặp gỡ cũng vui thật,
Việt Hoàng
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 13, 2009 9:15 am
Đến từ: Tân - Thượng

Re: Alô! Điểm cầu Quảng Bình ơi!

Bài viết chưa xemgửi bởi yesterday » Thứ 3 Tháng 8 18, 2009 8:58 pm

Yes ngoi lên đây. Đợt vừa rồi lo làm quá không tham gia gì được. Đợt này chắc rảnh hơn, nếu có gì cần thì gọi Yes nhé! Yes sẽ phụ 1 tay, j chứ cái khoản bưng bê sách vở thì Yes thạo lắm.
Quên, nghe nói hôm ni sinh nhật anh Rec, chúc anh sinh nhật vui nha! Happy birthday! =D>
không cần điều tốt nhất, chỉ cần điều đặc biệt
yesterday
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 12:49 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2009

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron