DucHoa đã viết:Đoàn đi khảo sát răng chưa chô thông tin chi cụ thể rứa hè?
Đường lên đó dễ đi không? (Ô tô có mò vô được Ngư Hóa không rứa?)
Số lượng học sinh Khối 6, 7 , 8, 9? Hay là số lượng học sinh tiểu học .....
Dân cư ở trên ni ra răng? Đời sống Hộ nghè, Giàu ... phải cụ thể thêm một chút nữa chơ
Nấm và Nguyenthang cho cả nhà biết thêm nhiều một chút nghe hí.
Chào cả nhà!!!
Có lẽ mọi người còn bận công chuyện riêng nên chưa có thời gian post bài lên cho mọi người, em xin tổng hợp khái quát chuyến khảo sát Lâm, Ngư Hoá cho mọi người đánh giá sơ bộ (Hình ảnh thì o Nấm và Nguyễn Thắng cầm nên CPU em chỉ tường thuật suông thôi)
Ngư Hóa:
- Đưởng chỉ đẹp khi rờ được 2 O huyền roon thôi, chuyến đi thực sự mới bắt đầu từ đây, 20km đầu tiên đi qua 3 xã Quảng Tân, Quảng Kim, Quảng Hợp đường khá bằng phẳng nhưng bụi thì vô cùng, bụi đỏ cả áo quần. Đến ngã ba "mả ông mày" đoàn được anh em công nhân Viettel ở đây hướng dẫn đường lên Ngư Hóa, 1 con đường mới làm chạy thẳng lên Ngư Hóa, rút ngắn hơn chạy vòng qua chợ Kỳ Lạc khoảng 7,8 km. Đoạn đường này rất nhiều ổ gà và ngầm cạn, đường dốc và vòng vèo qua các con đồi, bụi trắng cả áo quần, hai o ngồi sau xe phải ôm cứng 2 tài mới không rơi khỏi xe
, xe Nguyễn Thắng còn ổn chứ xe CPU gầm cao, máy thoáng yên xe dốc nên tội o Nấm nhà ta, qua các ổ gà hoặc xuống dốc o nhà mình cứ phải "chồm chồm lên phía trước" không ôm chặt thì có mà Nấm em mọc ở đây luôn
, đường này xe máy còn bon được chứ ô tô thì chịu, Cách Ngư Hóa khoảng 5km có 1 ngầm rất sâu ô tô rất khó chạy qua, xe máy phải qua 1 cây cầu gỗ hẹp mới qua đc.
- Lên tới Ngư Hóa, trong lúc CPU và NT mục sở thị ngôi trường, o Nấm và cafeden nhà ta "mau mắn" chộp được 1 cô bé rất dễ thương để "tra khảo", cô bé tên Hoài sinh năm 1988 đang là sinh viên năm 2 của trường ĐH Quảng BÌnh, là cựu hs của trường Ngư Hóa. Cơ sở của trường nói chung là rất kém, phòng học và phòng của giáo viên xuống cấp nhiều, mặc dù là vùng thuộc 135 nhưng đến nay dụ án xáy phòng học của nhà trường đang còn dang dở, phía sau phòng học cũ là ngôi nhà 2 tầng đang xây dở, bác bảo vệ cho biết, nó "treo vậy hai năm rồi, mới xong đc bộ khung thôi nhà thầu xây dựng thả đó gần 2 năm, móng tường cỏ và rêu mọc um tùm", hiện giờ được trưng dụng cho công nhân xây nhà công vụ ở tạm và tránh lũ cho bà con trong vùng.
- Trường có gần 110 em học sinh(số liệu các em từng lớp cụ thể mình sẽ đưa lên sau) trong đó học sinh người kinh cũng khá nhiều. Qua tìm hiểu của đoàn và những hình ảnh của NT cho thấy số lượng sách hiện tại của nhà trường cũng khá, ở đây các em học sinh dân tộc được phát sách và vở để học, còn các em học sinh người kinh thì mua sách học, ai không có thì nhà trường cho mượn, tuy nhiên để mua được sách thì phải đi khá xa, toàn xã gần như không có chợ và gần nhất cũng phải qua chợ Kỳ lạc,
Lâm Hóa:
Sau khi tìm hiểu trường Ngư Hóa và nói chuyện với bác bảo vệ trường, đoàn thống nhất đi tìm hiểu trường Lâm Hóa luôn, sau 1 hồi tra hỏi đường đi, đoàn quyết định chạy vòng qua chợ Kỳ lạc Hà Tĩnh xuôi theo đường xuyên á chạy về Đồng Lê ăn trưa và đón thêm đ/c Nguoi nguon. Đường xa, xấu và nắng gắt cộng thêm các Mem nhà mình khát nước, ở nhà bác bảo vệ trường Ngư Hóa uống nước chè xanh vô nhiều, ôi thôi rồi mấy o nhà mình Hoa mắt chóng mặt hết, cứ ôm cứng hai chàng trai mà tiến thôi chứ biết nằm ở mô
. Đường xa lại không thấy bóng nhà dân đâu o Nấm nhà ta đâm hoảng: anh ơi! anh có đi đúng đường không rứa, hay anh chở em ra Nghệ An đó? kiểu ni e em đọa xong
he he
- 11h đoàn có mặt tại TT Đồng Lê, đoàn nghỉ ăn trưa và giao lưu với bác Người Nguồn, lâu ngày không gặp bác giờ thấy bác béo tốt, trắng trẻo hơn ra, o Nấm xuýt xoa: răng mà da anh trắng rứa, đẹp trai thiệt
keke bác NN nhà ta khoái chí ra mặt
- 1h30' đoàn xuất phát đi Lâm Hóa, cách Đồng Lê 50km, lúc này trời đổ mưa, theo nguyện vọng của o Nấm và NT, mọi người quyết định dành chiếc áo mưa che máy ảnh còn lại tắm mưa
, trên đường đi anh em được bác NN giới thiệu những địa điểm nổi tiếng và phong cảnh hữu tình nơi đây, với 4 người trẻ tuổi như chúng tôi, không mấy khi có dịp và thời gian để được chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của quê hương mình như thế này đâu, 1 sự trải nghiệm đáng quý!
- 2h40' đoàn có mặt tại trường Lâm Hóa, trường có cơ sở vật chất rất khá, tuy nhiên đây chỉ là 1 trong 4 điểm trường học tại xã này, tại trường chỉ có 2 đến 3 lớp học thôi còn lại là rải rác tại 3 điểm nằm sâu trong xã. Chúng tôi có dịp ngồi với thầy Hùng, gv dạy của trường và nhà nằm cách trường 500m. Thầy cho biết năm nay trường có 183 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, năm nào trường cũng thiếu sách, mặc dù cũng có vài nơi ủng hộ nhưng năm nào cũng thiếu hụt rất nhiều, thầy tâm sự được mọi người quan tâm đến trường và đang làm ct sách cho MCT thầy rất vui, nếu được QBO quan tâm đến trường thì tốt quá.
Học sinh trường chủ yếu là người dân tộc, qua liên lạc với thầy Hùng hiệu phó trường, CPU đã có số liệu chính xác cho từng lớp:
+ Cấp tiểu học: 94 em trong đó: lớp 1: 22em
lớp 2: 21 em
lớp 3: 11 em
lớp 4: 20 em
lớp 5: 20 em
* Cấp thcs: 89 em trong đó: lớp 6: 15 em
lớp 7: 35 em
lớp 8: 17 em
lớp 9: 22 em
(số liệu năm học mới 2009-2010)
- Đường lên trường rất dễ đi, từ ĐH đi theo đường HCM là ngắn nhất, khoảng 140km đi nhanh cũng phải gần 3 tiếng đồng hồ.
- Sau khi khảo sát xong, đến 3h40' anh em chụp vài tấm hình lưu niệm với bác NN và tiến hành công việc " khó khăn nhất": mần cho bằng hết con gà đồi của NN, khà khà phải công nhận gà đồi trên ni thơm ngon thiệt,
lót thêm nồi cháo gà cho ấm bụng 4 anh em chia tay bác NN trở về xuôi.
Mọi người chia tay tại ĐH city lúc 9h20'
THE AND
@NT and Nấm: 2 bạn cố gắng post tin lên sớm để mọi người có thời gian đánh giá và lựa chọn địa điểm phát sách nhé.