Các bạn thân mến,
Năm nay SCMCT sẽ không làm dàn trải mà chỉ tập trung xây dựng thư viện cho 1 trường và cá nhân mình có số vấn đề cần trao đổi với các thành viên như sau:
Như mọi người đã biết các huyện Bố Trạch, Minh Hoá và Tuyên Hoá là những nơi có nhiều xã miền núi và khó khăn của tỉnh. Những năm qua SCMCT đã hỗ trợ Bố Trạch và Minh Hoá và năm nay mình muốn chọn Tuyên Hoá làm điểm đến (thực ra thì SCMCT 2007 đã tập trung ở Tuyên Hoá, nhưng nói lại nằm trong chương trình cứu trợ lũ lụt ở các xã đồng bằng).
Trong đợt "tình nguyện" 1 tuần đầu tháng 6/2009, mình đã có dịp gặp gỡ với hầu hết các hiệu trưởng và hiệu phó của các trường Tiểu học và THCS thuộc diện khó khăn của Tuyên Hoá (họ tham gia khoá học Sử dụng và Khai thác internet do mình đứng lớp). Vì là khai thác internet nên QBO là một địa chỉ tốt cho các bác ấy "thực hành" Không cần PR gì to tát nhưng những cái links đến SCMCT, MĐÂN "vô tình" được mình gửi qua mail đã gây tò mò và sau đó là cảm xúc dâng trào qua các sự kiện họ lướt web. Nói như vậy không có nghĩa ai cũng dạt dào với QBO đâu nhé. Bên cạnh những tiếng thốt ra từ sự ngạc nhiên và phán phục của những người làm quản lý giáo dục vẫn còn có những gương mặt dửng dưng đến sợ khi mình ngôì quan sát sắc thái của từng học viên.
Cuối khoá học mình có trao đổi thẳng thắn với các bác ấy rằng: QBO là ai? Họ đã và đang làm gì? Tâm huyết và nhiệt huyết của họ ra sao thì các anh/chị cũng đã hình dung được qua mấy ngày lượt web. QBO muốn làm được thật nhiều việc có ích cho QB nhưng điều đó là chưa thể vào thời điểm này nên SCMCT 2009 sẽ hướng đến 1 (số) trường thực sự cần được ưu tiên ở QB (cụ thể là Tuyên Hoá) và tôi muốn được lắng nghe ý kiến của các anh chị? Sau một thời gian thảo luận, cuối cùng có 3 (cụm) trường ở 3 xã được chốt lại là: Lâm Hoá, Cao Quảng và Ngư Hoá.
Nhưng khi phải chọn 1 trong 3 xã trên thì mình chọn Ngư Hoá vì những lý do sau:
1. Ngư Hoá được mọi người bình chọn (Top 3) và theo đánh giá khách quan của 1 hiệu trưởng ở Tuyên Hoá (chị này rất chính trực - theo mình cảm nhận) thì Ngư Hoá khó khăn nhất.
2. Ngư Hoá là xã mà trước đây MĐÂN đã giới thiệu nhưng chúng ta không thực hiện được vì gặp mùa lũ.
3. Ngư Hoá là xã biệt lập, đến Ngư Hoá chỉ có 1 phương tiện là đò chạy dọc sông từ Minh Cầm lên, ngoài ra muốn đi đường bộ thì phải ra Hà Tỉnh rồi vòng về. Riêng mùa này nước sông quá cạn nên muốn lên Ngư Hoá thì chúng ta phải ra Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mới vòng lại được.
4. Đây là xã mà cả 3 cấp học gộp chung một trường: Mầm non, Tiểu học và THCS. Năm học 2009-2010 trường có 82 học sinh (trên tổng số 450 nhân khẩu của 110 hộ)
5. Chính vì cách trở đi lại nên giáo viên của trường hoàn toàn nội trú, họ thực sự là những người bám trường bám xã. Mà mọi người biết rồi, trong hoàn cảnh đó họ sẽ thấu hiểu, quý mến và chào đón món quà từ QBO (hay bất kỳ tổ chức nào khác) đến nhường nào.
6. Cuối cùng, mình khẳng định là thầy Lương hiệu trưởng ở trường này rất nhiệt tình và cởi mở. Thầy còn có ý định xây dựng 1 website cho trường để xoá bỏ rào cản về địa lý, để giới thiệu Ngư Hoá đến với cộng đồng. Tư tưởng quá tiên tiến, đúng không?
Mình rất ngại khi phủ quyết về việc chọn điểm đến của SCMCT 2009, vì vậy mong mọi người cho ý kiến phản biện trong khoảng thời gian từ nay đến 7h sáng ngày thứ 2, 6/7/2009.
Chân thành cám ơn.
Năm nay SCMCT sẽ không làm dàn trải mà chỉ tập trung xây dựng thư viện cho 1 trường và cá nhân mình có số vấn đề cần trao đổi với các thành viên như sau:
Như mọi người đã biết các huyện Bố Trạch, Minh Hoá và Tuyên Hoá là những nơi có nhiều xã miền núi và khó khăn của tỉnh. Những năm qua SCMCT đã hỗ trợ Bố Trạch và Minh Hoá và năm nay mình muốn chọn Tuyên Hoá làm điểm đến (thực ra thì SCMCT 2007 đã tập trung ở Tuyên Hoá, nhưng nói lại nằm trong chương trình cứu trợ lũ lụt ở các xã đồng bằng).
Trong đợt "tình nguyện" 1 tuần đầu tháng 6/2009, mình đã có dịp gặp gỡ với hầu hết các hiệu trưởng và hiệu phó của các trường Tiểu học và THCS thuộc diện khó khăn của Tuyên Hoá (họ tham gia khoá học Sử dụng và Khai thác internet do mình đứng lớp). Vì là khai thác internet nên QBO là một địa chỉ tốt cho các bác ấy "thực hành" Không cần PR gì to tát nhưng những cái links đến SCMCT, MĐÂN "vô tình" được mình gửi qua mail đã gây tò mò và sau đó là cảm xúc dâng trào qua các sự kiện họ lướt web. Nói như vậy không có nghĩa ai cũng dạt dào với QBO đâu nhé. Bên cạnh những tiếng thốt ra từ sự ngạc nhiên và phán phục của những người làm quản lý giáo dục vẫn còn có những gương mặt dửng dưng đến sợ khi mình ngôì quan sát sắc thái của từng học viên.
Cuối khoá học mình có trao đổi thẳng thắn với các bác ấy rằng: QBO là ai? Họ đã và đang làm gì? Tâm huyết và nhiệt huyết của họ ra sao thì các anh/chị cũng đã hình dung được qua mấy ngày lượt web. QBO muốn làm được thật nhiều việc có ích cho QB nhưng điều đó là chưa thể vào thời điểm này nên SCMCT 2009 sẽ hướng đến 1 (số) trường thực sự cần được ưu tiên ở QB (cụ thể là Tuyên Hoá) và tôi muốn được lắng nghe ý kiến của các anh chị? Sau một thời gian thảo luận, cuối cùng có 3 (cụm) trường ở 3 xã được chốt lại là: Lâm Hoá, Cao Quảng và Ngư Hoá.
Nhưng khi phải chọn 1 trong 3 xã trên thì mình chọn Ngư Hoá vì những lý do sau:
1. Ngư Hoá được mọi người bình chọn (Top 3) và theo đánh giá khách quan của 1 hiệu trưởng ở Tuyên Hoá (chị này rất chính trực - theo mình cảm nhận) thì Ngư Hoá khó khăn nhất.
2. Ngư Hoá là xã mà trước đây MĐÂN đã giới thiệu nhưng chúng ta không thực hiện được vì gặp mùa lũ.
3. Ngư Hoá là xã biệt lập, đến Ngư Hoá chỉ có 1 phương tiện là đò chạy dọc sông từ Minh Cầm lên, ngoài ra muốn đi đường bộ thì phải ra Hà Tỉnh rồi vòng về. Riêng mùa này nước sông quá cạn nên muốn lên Ngư Hoá thì chúng ta phải ra Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mới vòng lại được.
4. Đây là xã mà cả 3 cấp học gộp chung một trường: Mầm non, Tiểu học và THCS. Năm học 2009-2010 trường có 82 học sinh (trên tổng số 450 nhân khẩu của 110 hộ)
5. Chính vì cách trở đi lại nên giáo viên của trường hoàn toàn nội trú, họ thực sự là những người bám trường bám xã. Mà mọi người biết rồi, trong hoàn cảnh đó họ sẽ thấu hiểu, quý mến và chào đón món quà từ QBO (hay bất kỳ tổ chức nào khác) đến nhường nào.
6. Cuối cùng, mình khẳng định là thầy Lương hiệu trưởng ở trường này rất nhiệt tình và cởi mở. Thầy còn có ý định xây dựng 1 website cho trường để xoá bỏ rào cản về địa lý, để giới thiệu Ngư Hoá đến với cộng đồng. Tư tưởng quá tiên tiến, đúng không?
Mình rất ngại khi phủ quyết về việc chọn điểm đến của SCMCT 2009, vì vậy mong mọi người cho ý kiến phản biện trong khoảng thời gian từ nay đến 7h sáng ngày thứ 2, 6/7/2009.
Chân thành cám ơn.