Ngoài những thống kê ban đầu về hiện vật, hiện kim ở trang 1-2 của topic này, SCMCT'09 xin được tri ân 120 túi bóng trắng tinh và trong veo của huongtinhqb để làm cho phần quà của các em thêm phần tinh tuý, đùm bộc và chở che
Xin được tri ân những cuốn dây lác dây cói dùng để bó sách của Xuxukalo - mong manh nhưng khó đứt lìa vì chúng không đơn độc mà luôn được cuộn tròn trong một bó.
Xin được tri ân lonelynight với những vét cạn trợ giúp cuối cùng trước khi sách rong ruỗi qua các nẻo đường cát trắng - quà của chú đâu chừng 1 đồng nhưng công chú phải tính ra 6-7 nén, không thể không ghi nhận.
Cám ơn điểm cầu Sài thành đã mở đường cho chương trình 2009. Cám ơn điểm cầu Hà thành đã vất vả, quần quật mấy ngày liền. Cám ơn Đồng Hới thành với một tuần lo toan "giai đoạn cuối". Đâu đó trong sâu thẳm Quảng Bình, quê hương luôn tri ân các bạn
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong