Ai đó nói thành viên gạo cội chỉ có REC là em tủi nghe, hôm ni có Canaryxao tham gia nhưng hôm qua không dám vô đây ý ới vì mấy hôm trở trời, người em cứ xì xụp mãi, tối hôm qua vẫn hắt xì hơi, nước mắt trộn lẫn nước mũi, tối rên hừ hừ, thở bằng mồm thay mũi, tưởng không lê nổi tấm thân, gọi điện cho REC thì bị chỉ đạo là cố gắng đi ở mức tối đa, hẹn The Wind thì tình trạng còn tồi tệ hơn, sáng ra REC gọi điện chào buổi sáng từ 5am, không thể không ra khỏi giường, The Wind hứa đi nếu tình hình thuyên giảm nhưng qua chất giọng khàn khàn không cất lên nổi đành hẹn dịp khác.
Phóng lên cơ quan làm việc nửa tiếng cho xong việc mà vẫn nhập đoàn kịp, tưởng "cô đơn trên đường" ai ngờ vẫn còn thừa xế, hihi, cảm ơn Bale!
Một ngày vui và nhiều kỉ niệm, về đến nhà an toàn mới thở phào, tối nay có ốm hơn cũng không sao. Chúc bà con hôm nay tham gia chuyến đi sớm hồi phục sức khoẻ, giữ mãi kỉ niệm và những nụ cười hôm nay! Những người không tham gia chờ bài tường thuật của Nấm (Vì REC phân công rồi), em thì chỉ ấn tượng tấm áo đẫm mồ hôi của bác Quang, sức trẻ của Bà cụ Tứ và em Hoà. (Dọt lẹ không bị ăn chưởng, hehe...
)
Đón chào tuần mới vui vẻ cả nhà nhé!