9h00, chiếc ô tô chở “hàng” cũng vừa trờ tới, bỏ lại chiếc phong màn mà cách đây mấy giây các em còn chăm chú ngắm nhìn, tất cả chạy ùa ra vây kín xe hàng của QBO. Quả thật không ai ngờ các em lại háo hức chờ đón chúng tôi đến thế. Một cảnh tượng mà có lẽ QBO không thể quên nào được, vừa cảm động lại vừa thương. Lây cái vui cùng các em, vài mem QBO cũng “ùa” ra theo, đơn giản chỉ là để ngắm nhìn nụ cười của các em.
"ùa" ra đón sách
[img]
Wao sách nhiều quá
Dưới sự chỉ đạo của cô Tổng phụ trách, các em nhanh chóng chỉnh đốn đội hình đội ngũ. Sau lời phát biểu của thầy hiểu trưởng với sự nhầm lẫn đáng yêu khi gọi QBO là “tập đoàn”, là những chia sẽ thân tình của chị Canaryxao và anh Rec. Ấn tượng nhất có lẽ là lời cảm ơn của cô bé Yến (lớp 5E), giọng đọc nghe rất đáng yêu. Trước khi buổi trao sách bắt đầu Nấm có nhìn thấy em ngồi tập đọc diễn cảm “lời cảm ơn” này đi đi lại lại đến cả chục lần. Thế mới biết, để đón QBO thầy cô và các em học sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào. Cảm ơn sự nhiệt tình của thầy cô và trò trường Tiểu học số 1 Hưng Trạch.
Xếp hàng ngay ngắn
Chị canaryxao đang phát biểu
Bé Yến đọc lời cảm ơn (Sách ngập đầu nhé!)
Những gói sách gói ghém cả tình cảm yêu thương của QBO được trao tận tay đến các em. Dẫu biết chúng chỉ là muối bỏ biển, nhưng hy vọng sẽ tiếp thêm sức cho các em, mong cho con đường đến trường của các em sẽ bớt chút gập ghềnh.
Trao sách cho học sinh
Kết thúc bằng một kiểu ảnh kỷ niệm của của QBO và những người bạn
Chuyến đi kết thúc trọn vẹn. Một lần nữa SCMCT lại hoàn thành “sứ mệnh” của mình. Chia tay trường tôi vẫn còn thao thức với lời chia sẽ của cô Lý (chủ nhiệm lớp 1)
“Đường sá đi lại khó khăn lắm, mùa ni con đi được chứ mùa mưa là khổ lắm. Nước ngập cao nhiều cô đi dạy dắt bộ xe mà thút thít khóc, học trò phía bên kia suối thì không qua được, nghỉ học luôn…”.
Lại ước! Ước có một cây cầu để các em không phải bỏ học khi chưa tròn cái chữ; ước có con đường thật đẹp để các em có thể đi học cấp II, rồi lên cấp III, vào đại học… Ước mơ đó liệu có quá xa vời.
Bao giờ cho đến tháng Mười…
Bài: Nấm
Ảnh: NguyenThang, Tumy