Các bạn thân mến!
Chuyến đi Bồng Lai của QBO đã để lại nhiều kĩ niệm khó quên đối với thầy và trò trường TH Hưng Trạch cũng như các thành viên diễn đàn. Mình thực sự xúc động vì tình cảm của các bạn đã đến với những vùng khó khăn của tỉnh Quảng Bình, trao cho em những cuốn sách để kịp chuẩn bị cho một năm học mới. Vượt lên trên hết chính là những tình cảm chân thành xuất phát từ đáy lòng của mỗi một người con Quảng Bình đã và đang công tác, học tập trên mọi miền của Tổ quốc hướng về quê hương. Có thể giá trị của những cuốn sách đó không lớn nhưng giá trị tinh thần mà QBO mang đến sẽ là mãi mãi. Trên dải đất hẹp của miền trung này còn rất nhiều trường nữa các bạn ạ, các em cũng ngóng chờ tình cảm của các anh, các chị. Là một người đang công tác trong nghành giáo dục, mình hiểu rất rõ khát vọng của các em học sinh. Mong muốn được tiếp cân với nguồn tri thức mơí để hiểu hơn về thế giới bên ngoài. Mình rất tiếc là không có mặt ở đó để đi cùng với các bạn. Hi vọng, khi nào QBO ra Tuyên Hóa, mình sẽ là hướng dẫn viên cho các thành viên. Chúc các bạn sức khỏe, thành đạt và tiếp tục có nhiều đóng góp cho quê hương.
Có gì mong Ban quản trị và các điều hành viên mail cho mình.
Lê Hồng Quang - Trường THCS Thạch Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình.
Email: thcs_thachhoa@yahoo.com.vn