Thứ 4, 19 tháng 8 ...8am ...Bác Bình gọi điện bảo xuống đường uống ca fe, rất muốn nhưng không thể vì phải sang nhà Đức Hoà online để ... làm việc. Đầu tiên là khai sinh Topic
"Triển khai SCMCT 2009" để loan báo tình hình. Vừa post bài, vừa gọi điện cho người này người kia để hỏi han, nhờ vả. Loằng ngoằng một lúc đã 11 giờ trưa. Tranh thủ lên nhà ăn cơm với gia đình.
Trưa, Gọi điện cho Tendress để hành hạ rồi nhắn tin cho Xíu, Banana, No, ... và tất tần tật những ai ở HN mà có số lưu trong danh bạ.
Chiều, 4pm Vào Đồng Hới nhờ Cana chuyển tiền cho Tend. Vòng về A2Z ké net và không quên đi đường vòng để hóng gió biển. Bờ kè chiều tối cơ man là khách nhậu - âu cũng là sự khởi sắc của tỉnh nhà, nhỉ?
A2Z, 7pmNo gọi điện hỏi han công việc thế nào, thế nào? Hứa sẽ liên lạc với nhóm của giangtran để kịp bổ sung nhân lực cho việc thu gom sách. Vừa online vừa í ới Tend: Chú phải làm thế này chú phải nhớ dự phòng cái kia, thời gian gấp rút, triển khai trên nhiều điểm cầu, kế hoạch thiếu chặt chẽ hoặc sơ sẩy một tý dù rất nhỏ cũng sẽ hỏng hết cả dây chuyền - một khi đã đứt gảy tại 1 điểm là đổ sạch như dàn đô-mi-nô. Dạ, em nhớ rồi - anh đừng làm em sợ (đoán chắc lúc đó chú Tend nghĩ thế nhỉ, nếu đúng, tha lỗi cho anh. A men!)
Gọi cho Hoa cỏ may mấy lần liền nhưng không nhấc máy, tưởng là đang dỗi vụ bác Mini
Đang lo thì O ấy gọi lại, bảo không dỗi nhưng cùng gần như thế, anh em mình là cầu nối, để "sổng vụ này" là bỏ lở cơ hội của QBO. Mà đúng là thế, thời gian qua hắn lặn không sủi tăm, để mình O nó vừa câu giờ với Mino vừa
abc với QBOers. Nghe O nó nói qua tình hình bên này bên kia, hắn cảm thấy có lỗi. Giá như một ngày có 48 tiếng, giá như hắn không phải lo cơm-áo-gạo-tiền. Giá như và giá như ...
8pm ...No gọi lại và thông báo đã kết nối được với giangtran và Sáng, vậy là vấn đề nhân lực "lang thang đường Láng" tạm ổn. Khích lệ rất đúng thời điểm và không quên ủng hộ thêm 500K động viên chương trình. Cám ơn No - âm thầm nhưng không lặng lẻ!
Yên tâm rồi, sang đón bé Tâm rồi 2 cậu cháu đi ăn tối. Lúc này cũng vừa nhận được điện thoại từ số 09xx.xxx.xxx hẹn gặp để trao đổi thông tin Ngư Hoá. Vội vàng đến Cũng Đành ca fe, lúc này mới biết mình nhầm huongtinhqb với bạn phan (icon very xấu hỗ).
Mặc dầu mới gặp lần đầu, mặc dầu có sự nhầm lẫn tai hại nhưng mấy anh em nói chuyện rất cởi mở. Cái nick huongtinh bắt đầu khắc hoạ trong đầu - một tìêm ẩn rất đáng mừng cho QBO. Những suy nghĩ của huongtinh về giới trẻ, về cộng đồng mạng, những trải nghiệm ở Đồng Hới trong giới công chức tỉnh nhà và những suy nghĩ nghiêm túc của bạn ấy về QBO làm hắn vừa lo vừa mừng.
Cũng rất tình cờ, tại quán hôm đó, gặp lại Mr.Chiến cũng là người quen của huongtinh, rồi liên kết qua Tbinh195 thì đều biết nhau. Một lúc sau, bác Quang đến và câu chuyện trở nên sôi nổi hẵn (dù hơi choánh choáng tý
).
22h ... Cái giờ không còn sớm ở Đồng Hới, huongtinh phải về và hắn cũng xin được chia tay các bác để ngược ra bắc. Ra khỏi khu vực đèn đường, đêm yên ắng lạ nhưng tinh thần khấp khởi, rộn ràng.
Trời tối đen nhưng vẫn chừa lại vài chòm sáng nhờ ... đèn xe máy.
Một ngày dành trọn cho QBO ...