Em không có ý định chê bai hay mang cảm tính của mình ra để áp đặt cho bài viết của bất kì thành viên nào của QBO. Có một điều dân ta thích nổi nên cứ được lên đài là đã cảm thấy sung sướng. Đây là một bài viết của một SV ( cựu sinh viên) về thể loại nhât kí đi đường. Nhìn chung đã thâu tóm được toàn bộ cuộc hành trình và việc sử dùng vai "Tôi" trong bài là hợp lý.
Nhật kí thì phải chính xác nhưng trong bài có nhiều chỗ chưa chính xác , chưa thật hay chưa thật đắt để lột tả lên cái mà cần hướng tới. Lỗi chữ, lỗi câu, lỗi dùng từ còn nhiều.
1.
Đầu tiên phải kể đến Sapo cái này chưa bao trùm được bài viết chưa hay chưa làm nổi bật nên nội dung chưa đủ sức thuyết phục để cuốn mọi người vào bài viết
2. Lỗi dùng từ không chuẩn:
nhưng phải đến chuyến đi lên Tân – Thượng Trạch
cùng với diễn đàn Quangbinholine.com[/ quote].
Con đường 20 Quyết Thắng dẫn vào Tân – Thượng Trạch có lẽ là con đường khó đi nhất Việt Nam
Dù công việc khó khăn vất vả, chúng vẫn luôn mỉm cười và vẫn cất cao tiếng hát: “ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… để gió cuốn đi…!”
...
3. Phần minh hoạ của hai tấm hình không chính xác sẽ làm cho mọi người hiểu lầm những bộ đồng phục của các em đang mặc trên người của HS trường nôi trú Bố Trạch là quà của QBO và QBFC trao tặng...
Trong thành phần của đoàn có đại diện của cả hai diễn đàn và người viết còn ngồi cùng xe với đại diện của QBFC nhưng người viết lại thiếu.
( Nhìn chung viết báo dù thể loại nào cũng phải tuân thủ sự chính xác tuyệt đối về địa điểm , thời gian, sự kiện ...)
4. ...
Anh Goals ạ em đã muốn tự bạn ấy thấy điều đó PM cho riêng em thôi không nghĩ là anh lại nặng nề thế này. Anh hay bất kỳ ai của QBO viết thì khác còn phóng viên viết thì khác . Em chỉ muốn góp ý ở đây để bạn ấy rút kinh nghiệm thôi. Tại anh bắt em phải nói ...
Em xin lỗi mọi người ạ!