T1: Đề xuất địa chỉ nhận hỗ trợ của chương trình (2008)

  

T1: Đề xuất địa chỉ nhận hỗ trợ của chương trình (2008)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 10 04, 2008 8:37 am

Gửi mọi người,

Các thành viên QBO đã từng sống, từng đi, từng biết đến các vùng miền của tỉnh Quảng Bình, xin hãy cho đề cử về địa chỉ nhận hỗ trợ của Chương trình Mùa Đông (2008 và các năm tiếp theo). Các đề cử nên đưa ra càng nhiều thông tin càng tốt, bao gồm:

1. Địa chỉ nhận hỗ trợ (ghi rõ đến Trường/Lớp, Bản/Làng - Xã/Huyện, ...). Có thêm thông tin liên lạc với địa chỉ càng tốt.

2. Ý kiến bảo vệ (và phản biện) cho đề cử.

3. Nguồn thông tin; đã từng sống ở đó, đã từng đến đó, thông tin qua các kênh báo chí truyền thông (kể cả truyền miệng cũng được :smt032 )

4. Nếu có thể thì mong người đề cử cho biết danh tính, đôi nét về bản thân (Public hoặc private cho BDH)

Các đề cử kéo dài từ nay đến hết 20/10/2008. Sau thời gian đó BDH chương trình sẽ tổng hợp đề cử, tiến hành phân công/nhờ cậy mọi người khảo sát đến các địa chỉ được quan tâm nhất. Danh sách cuối cùng (30/10/2008) sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và Các địa chỉ nhận hỗ trợ sẽ được đưa ra sau khi đã có kết quả của quá trình thu gom quyên góp trên tinh thần ít nhưng chất lượng (không quá ôm đồm, dàn trải quá nhiều địa chỉ để sự hỗ trợ của chúng ta là thực sự có chất)

Rất mong mọi người quan tâm, giúp đỡ cho công việc thứ nhất của bản kế hoạch thành công.

Rec
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 10 12, 2008 10:14 pm

Không thấy ai đề xuất gì cả nhỉ? Đến sau 20/10 mà không có đề cử thì Ban điều hành sẽ tự quyết định vậy.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Chủ nhật Tháng 10 12, 2008 11:15 pm

Muốn biết ở đâu khó khăn nhất chỉ cần vào thẳng UBND tỉnh là biết hoặc còn một địa chỉ nữa đó là sở Nông nghiệp em nghĩ thế.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 10 12, 2008 11:28 pm

Hoa sữa đã viết:Muốn biết ở đâu khó khăn nhất chỉ cần vào thẳng UBND tỉnh là biết hoặc còn một địa chỉ nữa đó là sở Nông nghiệp em nghĩ thế.

Quan trọng vẫn là trải nghiệm và chính kiến của thành viên/cộng đồng QBO trước còn sau đó muốn có địa chỉ thì nhiều lắm. Hiện tại mình có rất nhiều nguồn cung cấp thông tin; anh Lương bên FFI, chị Lương ở Cửa hàng sách và thiết bị trường học, các giáo viên miền núi của 2 lớp dự án mình từng tham gia giảng dạy, vài người bạn làm ở Sở GD QB và phòng GD huyện, ...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 3 Tháng 10 14, 2008 9:49 am

Hôm bựa có nói qua với Chú Gòn ngoài huyện về chuyện ni, chú ý có comment 1 là nên tặng mỗi tất chân và áo ấm thôi, vì găng tay k thiết thực lắm. Chú ý bảo nhiều đứa nó còn k biết đôi găng gay dùng để làm j nữa tề.
Âu cũng là 1 còm men.
Miềng vẫn đề cử Tân Thượng Trạch vì:
- Cí độ khó khăn của trên nớ ai cũng biết, khỏi phải nói
- Vẫn cảm giác mắc nợ một lần lên trên đó...
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 10 14, 2008 11:20 am

- Bác Gòn thật là khéo lo xa, không biết thì chỉ cho biết chứ khó khăn gì việc đeo tất tay (có phải như đeo ấy mô mà khó thực hành :) ) Hồi nhỏ bọn miềng không có tất mà đeo nên lên lớp cứ coóng run coóng rẫy, tay cứng đơ như vừa lấy từ ngăn đá tủ lạnh ra, có việc lách được gì đâu, "tụi nó" giờ cũng thế, viết lách đã chậm và chữ xấu sẵn rồi, nay đến mùa rét thì càng tệ hơn. Tất tay hiệu quả quá đi chớ.

- Ghi nhận địa chỉ đầu tiên: Tân-Thượng Trạch (Bố Trạch) của QuynhQB. Mọi người tiếp tục đề cử tiếp đi, quyền được đề cử mà sao lại không.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 6 Tháng 10 17, 2008 9:14 pm

Sưởi ấm vùng cao, tất nhiên là ở các vùng ở miền núi rồi. Tuy nhiên mình phải lựa chon những vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tân Thượng Trạch là đề cử số 1. Mình có biết một số trường như, Trường PTCS Kim Thủy Lệ Thủy, Trường Thượng Hóa Minh Hóa, Trường Hóa Sơn Minh Hóa, Trường Ngư Hóa Tuyên Hóa(Cực khổ) ... đó là các trường mình đã đến.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Chủ nhật Tháng 10 19, 2008 9:16 pm

Kính chào các bác lãnh đạo QBO cùng ace đồng mạng, nghe lời admin đưa ra, hổm nì vẫn chưa hết hạn em: nn xin đưa ra một đề xuất mong ace cũng các admin thương tình mà chiếu cố cho:
Trong bốn xã khó khăn nhất huyện Minh Hóa: Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn. Thì xã có con đường đi đến khó khăn nhất, có nhiều nhà khó khăn đó là xã Hóa Sơn. Con đường vào xã Hóa Sơn là con đường độc đạo, chỉ duy nhất và men theo sười núi, dốc núi cao hiểm trở, vực sâu thăm thẳm chênh vênh. Nơi đây từng là căn cứ điểm của vua Hàm Nghi trong phong trào Cần Vương với chỉ ít người có thể chống lại được vài đại đội chính quy của Pháp. Từ trung tâm huyện lỵ chạy khoảng 20km đến Đa Năng thuộc xã Hóa Hợp rẽ tay trái chừng khoảng 3km nữa là các bạn đến chân đèo vào Hóa Sơn từ đây khoảng đường đèo chưa đc 10km số khiến các bạn phải vất vả hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau một thời gian dài chiến đấu với con đèo, mời các ban ghe thăm trường tiểu học Hóa Lương. Là ngôi trường của xã rẻo cao biên giới, nên cái nhìn đầu tiên đối với các bạn đó là sự thiếu thốn đủ bề: từ khuôn viên trường học đến từng cái bàn ngày ngày cac em luyện chữ. Tâm sự với thầy tổng phụ trách đội nơi đây, thầy cho biết: Trường TH Hóa Lương có 83 học sinh chia theo 5 lớp với 100% các em là dân tộc thiểu số. Hằng ngày các em tới trường để học tập một buổi, thời gian còn lại phải về giúp đở cha mẹ. Việc học đối với các em rất khó khăn, ao quần đến trường chưa chu tất, nhất là sách vở thì càng thiếu trầm trọng. Nổi khổ nơi đây xin QBO hãy một lần đi để trãi nghiệm. Từ trường TH Hóa Lương đi xa hơn khoảng 5 km là Trường PT Đặng Hóa cái khó khăn cũng không kém phần, chi tiết trường ni cuối tuần bạn của NN dạy đó sẽ được cập nhật sau.
NN xin đề cử Trường TH học Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa với 83 học đều là dân tộc thiểu số,
(hiện không có thông tin liên lạc trực tiếp, mọi thông tin xin ll cho NN.)
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi thuyajc » Thứ 2 Tháng 10 20, 2008 9:13 am

nguoinguon đã viết:Kính chào các bác lãnh đạo QBO cùng ace đồng mạng, nghe lời admin đưa ra, hổm nì vẫn chưa hết hạn em: nn xin đưa ra một đề xuất mong ace cũng các admin thương tình mà chiếu cố cho:
Trong bốn xã khó khăn nhất huyện Minh Hóa: Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn. Thì xã có con đường đi đến khó khăn nhất, có nhiều nhà khó khăn đó là xã Hóa Sơn. Con đường vào xã Hóa Sơn là con đường độc đạo, chỉ duy nhất và men theo sười núi, dốc núi cao hiểm trở, vực sâu thăm thẳm chênh vênh. Nơi đây từng là căn cứ điểm của vua Hàm Nghi trong phong trào Cần Vương với chỉ ít người có thể chống lại được vài đại đội chính quy của Pháp. Từ trung tâm huyện lỵ chạy khoảng 20km đến Đa Năng thuộc xã Hóa Hợp rẽ tay trái chừng khoảng 3km nữa là các bạn đến chân đèo vào Hóa Sơn từ đây khoảng đường đèo chưa đc 10km số khiến các bạn phải vất vả hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau một thời gian dài chiến đấu với con đèo, mời các ban ghe thăm trường tiểu học Hóa Lương. Là ngôi trường của xã rẻo cao biên giới, nên cái nhìn đầu tiên đối với các bạn đó là sự thiếu thốn đủ bề: từ khuôn viên trường học đến từng cái bàn ngày ngày cac em luyện chữ. Tâm sự với thầy tổng phụ trách đội nơi đây, thầy cho biết: Trường TH Hóa Lương có 83 học sinh chia theo 5 lớp với 100% các em là dân tộc thiểu số. Hằng ngày các em tới trường để học tập một buổi, thời gian còn lại phải về giúp đở cha mẹ. Việc học đối với các em rất khó khăn, ao quần đến trường chưa chu tất, nhất là sách vở thì càng thiếu trầm trọng. Nổi khổ nơi đây xin QBO hãy một lần đi để trãi nghiệm. Từ trường TH Hóa Lương đi xa hơn khoảng 5 km là Trường PT Đặng Hóa cái khó khăn cũng không kém phần, chi tiết trường ni cuối tuần bạn của NN dạy đó sẽ được cập nhật sau.
NN xin đề cử Trường TH học Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa với 83 học đều là dân tộc thiểu số,
(hiện không có thông tin liên lạc trực tiếp, mọi thông tin xin ll cho NN.)

Em muốn được biết thêm về học sinh của trường TH Hoá Lương, nguoinguon co thể giúp em với được không ạ. Có cách nào liên hệ trực tiếp được với thày tổng phụ trách của trường không ạ?
thuyajc
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 24, 2008 7:52 am

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 2 Tháng 10 20, 2008 11:50 pm

thuyajc đã viết: Em muốn được biết thêm về học sinh của trường TH Hoá Lương, nguoinguon co thể giúp em với được không ạ. Có cách nào liên hệ trực tiếp được với thày tổng phụ trách của trường không ạ?

Cảm ơn thuyajc đã quan tâm, thông tin hiện tại của anh được biết qua sự giới thiệu của thầy giáo tổng phụ trách đội hôm tập huấn về công tác đội trong trường học ở huyện. Nơi này mình cũng đã từng đến nhưng chưa gặp trực tiếp học sinh trong trường, hôm mình vào đó là theo việc khác. Nhìn chung thì như lời mình mô tả, cái khó khăn và thiếu thốn luôn bao trùm, các em thiếu từ sách vở đến áo quần tới lớp, ngoài ra các em còn thiếu thốn về thông tin, đến báo Nhi đồng cũng ko có, tiếc là mình không có máy ảnh để chụp lại cho thuyajc. 100% học sinh ở đây là dân tộc thiểu số: Sách, cùng nhóm với dân tộc Mày, Arem,..
Hiện không có cách nào liên lạc được với trường cũng như với thầy tổng phụ trách đội vì nơi đó chỉ có thông tin duy nhất là thư của BCVT-VNPT, mình sẽ có tìm cách và pm lại cho thuyajc sớm.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Trang kế tiếp

Quay về Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron