camu đã viết:Rec đã viết:Thôi xong, mình sắp được lên báo thì bị cancel rồi (j/k)
Mọi người thảo luận về báo chí và nghiệp vụ báo chí như vậy là tốt đấy chứ, có gì đâu mà ai cũng xin lỗi rộn ràng lên cả vậy. Dù sao thì nhiệm vụ của topic cũng đã hoàn thành và gần như kết thúc cách đây 1 tuần về trước nên mọi người cứ thoải mái dùng topic để nâng cao tay nghề
He he.
"Cung kính không bằng chối từ" khi đã được anh Rec cởi mở tấm lòng. Vậy mình đưa ra đây đường link của một loạt bài viết cực kỳ hấp dẫn của một phóng viên chuyên về phóng sự hàng đầu ở Việt Nam. Một cuộc chiến đấu cực kỳ "ác liệt và gian khổ" chỉ để chứng minh một điều tưởng chừng như cực kỳ đơn giản "Đâu là sự thật".
Đường link của loạt bài viết đó ở đây : http://vinhnq.vnweblogs.com/post/9150/120745
Theo mình nghĩ, loạt bài viết này sẽ cực kỳ bổ ích đối với những sinh viên báo chí, những phóng viên hiện tại và tất cả chúng ta.
Chúc các bạn luôn tràn đầy nhiệt huyết, luôn vui vẻ và luôn phấn đấu.
Trân trọng.
Em vừa đọc xong bài viết này. Thật là sâu sắc và cảm động, chỉ những lời bông đùa tếu táo mà vẽ lên trước mắt em một cảnh tượng thật khủng khiếp. Tác giả sử dụng hình minh họa cũng thật thần kì, chỉ cái hình đơn giản thôi cũng làm mắt em cay cay, nhìn cái cảnh ông ấy ăn bên cạch cái bếp trống hoác,một vài cái nồi móp méo cũng trống không. 'Đói lắm cán bộ ạ' là lời thuyết minh rất thuyết phục, cảm giác như có một tiếng rung ở trong lòng. Bình thường em rất lười đọc xong em ít khi trả lời lại lắm. Nhưng đọc bài này thật quá xúc động.( em chỉ đọc đến đoạn này thôi thấy cay cay rùi nên ko đọc tiếp nữa. Hix)