Hàn huyên ...

  

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 2:21 pm

manhha2001 đã viết:
focus đã viết:Ghi lòng tạc dạ ko có nghĩa là lúc nào cũng rối rít "cảm ơn". Với lại, ai cũng biết QBFC (mà đại diện là bác Camu) là cầu nối giữa QBO và HQBC rồi đấy Mạnhhà ạh, bà con QBO cũng cảm ơn bác camu nhiệt liệt rồi đấy :smt068 . Mình nghĩ cái ghi nhận sâu sắc nhất là "Tạc dạ tấm lòng" :)
Mà dạo này Manhha có thêm tác phẩm thơ ca nào ko nhỉ?


Thấy "đói bụng" nên kêu thôi mà! he..he...
Còn chuyện thơ ca, "đoi" quá nên ca chưa được, Nhưng anh em cũng có thể Vào đây xem chút "Thơ câu cá" ...he..he...
http://caucaquangbinh.com/forum/showthread.php?t=748



hehehe. Thơ của ManhHa luôn có bóng dáng: Câu cá, vợ, rượu và tiền nhỉ :mozilla_cool:

Thiệt đúng

Vợ như bóng dáng cô tiên
Đi đâu ta cũng giữ riêng cho mình (ko thế có mà tèo àh :) )
Mặc dù câu cá Quảng Ninh
Tiền luôn đầy ví nhưng tình vẫn nguyên :)
Trong lòng vợ vẫn nàng tiên
Thôi làm cuốc riệu cho ... hiền kiếp sau :smt036

(Spam chút thơ gọi là ngưỡng mộ và ca ngợi Manhha :smt023 - Giao lưu thơ giữa QBO và QBFC trên sân QBO nhỉ)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi camu » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 4:01 pm

focus đã viết:Bài tường thuật của Riêng đã được đưa ra trang chủ. Trang trọng ở mục tin tức sự kiện của trang chủ. :mozilla_tongue:

Nó ở đây >>

Cảm ơn bác Camu làm nhịp cầu, cảm ơn Riêng và các thành viên QBO ở TPHCM, cảm ơn tất cả...


Mạnh Hà nói đúng đó Focus ạ.

Bởi vì đây không phải là việc cá nhân của ai mà là việc tập thể nên cái gì đáng được cám ơn, thì phải được cám ơn, còn Cá Mú tôi cũng chỉ là đại diện của QBFC mà thôi nên bạn không cần phải cám ơn Cá Mú.

Vấn đề ở đây là : Khi Ban tổ chức phong trào Mùa đông ấm nồng khi đã có bài viết về phong trào này (có liên quan đến chúng tôi) đưa ra Trang chủ của các bạn (thì chúng tôi xem đó là những thông tin chính thức của các bạn). Mà đã là thông tin chính thức thì ít nhất trong đó các bạn cũng phải có lời động viên Caucaquangbinh để anh em bên đó hăng hái hơn trong các hoạt động : vừa vận động các diễn đàn bè bạn khắp nơi, vừa vận động các thành viên trong diễn đàn của mình phải không bạn? Chứ chúng tôi vận động bạn bè của chúng tôi tham gia, khi không có kết quả thì các bạn im lặng cũng được, nhưng khi có kết quả thì các bạn cũng phải "chua"thêm một dòng là "QBFC đã có thành tích như thế nào chứ", phải không bạn Focus. Chúng tôi là khách, mà đã là khách thì các bạn phải xử sự theo kiểu khách, chứ không nên xử sự như người nhà của mình.

Lúc đầu tôi cũng không chú ý lắm đến điều này nhưng ngày hôm nay tôi đã nhận được điện thoại của một số thành viên trên diễn đàn QBFC thắc mắc về việc tại sao bên QBO lại quên mất các hoạt động vận động của QBFC trên thông tin chính thức của họ. Điều này bắt buộc tôi phải lên tiếng đề nghị các bạn bổ sung để anh em chúng tôi "yên tâm công tác". Hiện nay trên Trang chủ của HQBC, họ cũng có bài chính thức về đợt vận động này nhưng lại được mang tên là : "Chương trình từ thiện kết hợp với CLB câu cá Quảng Bình"???!!!

Hiện tại, bên QBFC đã có một số kết quả ban đầu, tôi đã có thông báo cho điểm cầu Quảng Bình nhưng chẳng thấy các bạn phản hồi gì hết.

Ngoài diễn đàn HQBC ra, chúng tôi còn vận động các diễn đàn khác như Hanoifishing.com và Quangtrach.com nữa. Tuy không biết kết quả có được như mong muốn hay không nhưng tôi chắc chắn sẽ đều tốt đẹp hết.

Đôi điều tâm sự, có gì không phải mong các bạn bỏ qua.

Chúc phong trào MĐÂN của chúng ta thành công tốt đẹp,

Thân mến
camu
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 120
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 6:56 am

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 5:58 pm

camu đã viết:
focus đã viết:Bài tường thuật của Riêng đã được đưa ra trang chủ. Trang trọng ở mục tin tức sự kiện của trang chủ. :mozilla_tongue:

Nó ở đây >>

Cảm ơn bác Camu làm nhịp cầu, cảm ơn Riêng và các thành viên QBO ở TPHCM, cảm ơn tất cả...


Mạnh Hà nói đúng đó Focus ạ.
.......................
Đôi điều tâm sự, có gì không phải mong các bạn bỏ qua.

Chúc phong trào MĐÂN của chúng ta thành công tốt đẹp,

Thân mến


Mình đã cập nhật lại bài viết ở trang chủ (có thay đổi chút đỉnh :smt016 )

Nó vẫn ở đây >> :mozilla_cool:

@camu: Bác nói cũng có lý, nếu em là bác thì em cũng nói rứa :smt032 . Có điều đôi khi người nhà dễ thông cảm nhau nhỉ? "Đơn giản không có nghĩa là ko đẹp". Tuy vậy có lẽ không nên chủ quan là có tình nghĩa. Bác nhỉ?
Hy vọng cuối tuần này về quê, Focus sẽ cùng diện kiến với caucaquangbinh.com và quen với nhiều người hơn chứ không chỉ biết mỗi bác Camu và Manhha như chừ :smt017 Sò huyết chứ bác :smt041 :partyman: :smt023
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 8:51 pm

Gửi bác Camu và mọi người,

Xin phép mọi người để tách đoạn hàn huyên này từ topic từ "văn phòng" của điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, lý do tách là để tránh tình trạng "bận rộn" ở văn phòng của các bác trong ấy.

Giờ quay lại với nội dung mọi người đang trao đổi, dù hơi trễ (giờ mới online được) nhưng vẫn xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến của bác Camu. Về việc này Focus đã có sự điều chỉnh nên tôi không nhắc lại. Tuy nhiên, cũng buồn vì sự nặng nề.

Rec
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 6 Tháng 11 14, 2008 4:33 pm

Chào mọi người!
Chiều nay Vietrans lại rong ruổi đi vận động 1 chuyến hàng về QB miễn phí!
Không thu lại được kết quả gì và để lại trong lòng nhiều suy nghĩ!
Vẫn là những điệp khúc cũ:
QBO là ai? QBO là tổ chức nào? Do ai chịu trách nhiệm pháp luật?Tư cách pháp nhân?
Đằng sau QBO là ai?Trách nhiệm của chính quyền nằm đâu mà để cho 1 nhóm người làm việc này?....
Mặc dù Vietrans đã giải thích hết lời lẽ, bằng những hình ảnh, vật chứng,... nhưng...ko đựơc gì.
Lại nặng nề,..., buồn!!!!!!!
Uớc gì QBO có đựơccon dấu đỏ chót...........đi đâu cũng dễ bề ăn nói!!!!!!!!!!!!
Vietrans hỏi bên đường sắt thì ngườita nói khoảng chừng 70-80k/100Kg (hàng được gửi ở dạng hành lý).
Một đôi lời hàn huyên, mong mọi ngườicho ý kiến và bàn phương án vận chuyển về QB.
Thân!
Vietrans.
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Chủ nhật Tháng 11 16, 2008 9:31 am

Vietrans hỏi bên đường sắt thì ngườita nói khoảng chừng 70-80k/100Kg (hàng được gửi ở dạng hành lý).
Một đôi lời hàn huyên, mong mọi ngườicho ý kiến và bàn phương án vận chuyển về QB.

Chắc là nên chuyển bằng tàu thôi, vì ở sg thì xa xôi, ít xe người ta chịu chơ hàng mà lấy ít tiền hoặc là ko lấy lằm (ngoại trừ là người quen biết của QBO, vì bữa nay cũng sắp tết rồi - vào mùa làm ăn của nhà xe mà..), với lại ko biết là ngoài đó còn mưa ko? nhiều khi lại bị ướt hết đồ (vì zen cũng từng bị thế rồi)...
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Bài viết chưa xemgửi bởi Riêng » Chủ nhật Tháng 11 16, 2008 12:29 pm

camu đã viết:
Thân mến

Ohhh, những gì Riêng viết thực ra chỉ đơn thuần là một cảm nhận cá nhân khi gặp HQBC HCM chứ có phải là một bài phát biểu cảm ơn cuối chương trình đâu...Câu cá QB là cầu nối cũng như người kêu gọi HQBC HCM ủng hộ MĐAN là một sự thật mà ai cũng biết đến và ai cũng rất vui với những gì CCQB đã làm cho QBO. Tuy nhiên, như R.vừa nói, nó chỉ là một bài cảm nhận riêng tư, việc đưa nó ra trang nhất là để update cũng như khuyến khích thêm cho phong trào mà thôi. Mong camu và hội CCQB hiểu.
Sách cho Miền Cát Trắng ~!
Hình đại diện của thành viên
Riêng
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 458
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:25 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 11 16, 2008 12:53 pm

Vấn đề vận chuyển đúng là đau đầu thật, mấy lần trước chuyển sách về QB cũng rất vất vả, sách nặng nhưng nó gọn nên tính theo bao còn đỡ chứ áo quần vải vóc các kiểu mà tính theo bao thì nhiều tiền lắm. Mình cũng đã hỏi quơ quàng vài chỗ nhưng chưa có phương án nào khả thi :smt028
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 2 Tháng 11 24, 2008 12:54 pm

"Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Chúc mọi người tôi quen, đều ấm áp! mùa đông đã tới." :mozilla_kiss:
Thấy hay hay nên post lên cho mọi người cùng đọc.
Hôm thứ 7 vừa tồi zen có tới nhà anh Hoai van để phân loại áo quần.... :smt032 ko khéo tết này về thấy bàkon mặc váy với áo 2 dây đi cấy lúa, hay làm rẫy nhỉ.......anh Hoai van mô rồi mà ko thấy tường thuật chi cả hè...???? :smt016
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 11 25, 2008 7:24 am

zenda07 đã viết:"Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Chúc mọi người tôi quen, đều ấm áp! mùa đông đã tới." :mozilla_kiss:
Thấy hay hay nên post lên cho mọi người cùng đọc.

Rất ý nghĩa bởi nghĩa rộng của tính từ "ấm áp" bạn Zen nhỉ. Thanks!
zenda07 đã viết:Hôm thứ 7 vừa tồi zen có tới nhà anh Hoai van để phân loại áo quần.... :smt032 ko khéo tết này về thấy bàkon mặc váy với áo 2 dây đi cấy lúa, hay làm rẫy nhỉ.....hàng sg đó ...anh Hoai van mô rồi mà ko thấy tường thuật chi cả hè...???? :smt016

Cái này chỉ là nói cho vui cửa vui nhà thôi nhé, không nhỡ các bác đã có lòng hưởng ứng chương trình giận à nghe :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron