Rec đã viết:Khảo sát.
Công việc này do NgocNu và CPU thực hiện vào sáng thứ 5, ngày 5/3/2009.
... NN sẽ update
Theo như kế hoạch từ trước thì cuối tuần vừa rồi sẽ đi Trường Xuân, Ngocnu và nhiều thành viên khác nữa cũng đã chuẩn bị tinh thần cho 1 chuyến đi lên với Trường Sơn.
Thế nhưng gần phút cuối, lại nhận được cuộc điện thoại từ xứ Huế : Nữ ơi kế hoạch đi Trường Xuân phải thay đổi rồi...abcd... liên hệ địa điểm mới cho chương trình ANMĐ III nhanh lên Nữ nhé!
Hôm đó là chiều mồng 4 tháng 3, một ngày thứ tư nắng vàng rực rỡ. Cái nắng đầu hè chưa đến mức ngột ngạt nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy... nóng.
Hix nói thiệt là sau thời gian đi học xa nhà về Quảng Bình nhiều khi có ai đó nói với Nữ chỗ này chỗ nọ thì Nữ cũng chịu vì có bao giờ đi đâu mà biết.
Công việc lần này còn lạ lẫm với Nữ, nhưng không có nhiệm vụ nào là bất khả thi
phone ngay một cuộc điện thoại cho
thổ địa ....CPU đúng ngay lúc anh vừa bước ra khỏi bệnh viện vì bị viêm bao tử( lựa đúng lúc thế cơ chứ)
Sau một hồi à ơi hỏi thăm sức khoẻ với lời hứa mai em sẽ lên thăm anh với 1 bịch chanh và cam chua( hehehe chơi rứa mới gọi là ác, lỡ anh ấy sợ sẽ bị viêm bao tử tiếp thì mình đem về đánh nước uống dần) lấy được số điện thoại của thầy Hiệu trường cấp1&2 Ba Rền, liên hệ với thầy để nhận cuộc hẹn vào sáng thứ 5 vì buổi chiều trường...không học.
Sáng thứ 5, tội nhất là anh CPU vừa xuất viện hôm trước hôm sau đã bị Nữ bắt cóc dẫn đường: " Nữ ơi! một năm anh chỉ dậy trứơc 7g sáng đúng ...5 lần thôi, hôm ni đi với em từ sớm ri là chỉ còn có...4 hix( trừ thêm ngày 7 tháng 3 vừa rồi nữa là anh CPU chỉ còn 3 ngày thôi đó, ai có ý định gọi anh ấy đi cafe buổi sang thì nhớ tính toán kỹ đi nhé
không đừng ngạc nhiên vì răng eng ấy lại không đi hihi Nữ báo trước rồi đó).
Sau một hồi vòng vèo vì...lạc đường chúng tôi cũng lên được tới trường. Thầy Hiệu trưởng và Hiệu phó rất vui sau khi nghe giới thiệu sơ lược về QBO và chương trình ANMĐ.
" Trường cấp 1&2 Ba Rền tổng cộng 2 cấp học có 92 em học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều, lớp ít nhất có 7em, lớp nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 15 em..."
Rời trường với lời hẹn thứ 7 này QBO sẽ lên với các em, chúng tôi trở về tổng hợp số liệu báo cáo gấp vào Huế để chiều đó anh em QBO ở Huế còn kịp đi chợ mua đồ cho các em.
...Sắp đến ngày 8/3 nên thời tiết có vẻ gì đó cũng rất..con gái, mới nắng chang chang đó mà thứ 6 đã bắt đầu lất phất mưa và lạnh. Vui thì rất vui vì dù sao có mưa có lạnh như thế mới đúng với ý nghĩa của ÂNMùa Đông chứ, nhưng vẫn lo nếu trời mưa lớn quá mọi người sẽ vất vả vì đoạn đường vào trường quanh co và đất đỏ.
.......
Sau đó thế nào nữa thì mọi người cứ xem bản tường thuật của anh Réc nhé!
Thật sự chưa có1 chuyến đi nào của QBO mà gấp gáp từ khâu liên hệ địa điểm cho đến lên kế hoạch mua đồ, sắp xếp thời gian như thế này.
Tất cả chưa đầy...4 ngàyEo hẹp về thời gian và cả nhân lực vì ngày đống gói hàng lại trúng vào thứ 6 ( ai cũng bận làm và bận học cả Nữ cũng không biết gọi ai, đành huy động gấp những người Nữ biết) phải làm gấp trước 5 giờ phải xong để con lên lịch cho ngày thư 7. Hix
.......
Rec đã viết:Như một lời chia tay
Tạm biệt chương trình Ấm nồng mùa đông 2008-2009, khép lại những chặng đường gần, xa những chặng đường gian lao, vất vả những không bao giờ thiếu tiếng cười,niềm vui trong suốt những cuộc hành trình ấy.