Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Trên xe IFA - Tân, Thượng Trạch 20, 21-12-2008

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 05, 2009 3:43 pm
gửi bởi camu
Thưa các bạn,

Thời gian cứ mải miết trôi đi mặc cho chúng ta làm gì, nghĩ gì...

Chỉ mới gần nữa năm thôi, nhưng chiều nay tình cờ xem lại đoạn Video Clip "lượt về" chuyến đi Tân, Thượng Trạch trên chuyến xe IFA "bão táp" này, tôi rất xúc động và rất nhớ các bạn, những người đã cùng nhau vượt qua 36 km đường 20 Quyết Thắng cực kỳ gian khổ những ngày cuối đông 2008 để "Lên miền biên ải" trong chương trình Mùa Đông Ấm Nồng. Mời các bạn xem qua : http://caucaquangbinh.com/forum/showthread.php?t=978

Thân mến chào các bạn!

Video Clip Lên Miền Biên Ải

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 05, 2009 4:06 pm
gửi bởi camu
Thưa các bạn, mặc dù chương trình Mùa Đông Ấm Nồng 2008 kết thúc đã được hơn nữa năm rồi, nhưng bây giờ mỗi lần xem lại chuyến lên Tân Thượng Trạch trong bài "Lên Miền Biên Ải" chúng tôi lại thấy xúc động vô cùng trước những cố gắng không mệt mỏi cùng với tinh thần lạc quan yêu đời, vì đàn em thân yêu của đoàn thanh niên mạng Internet Quảng Bình chúng ta. Chính vì thế, mặc dù những đoạn phim này đã được đưa vào cuối bài "Lên Miền Biên Ải" nhưng bây giờ để hâm nóng lại tinh thần anh em trước những hoạt động thiện nguyện sắp tới của chúng ta, chúng tôi xin được đưa lại những đoạn Video Clip này sang chuyên mục Những Clip Đẹp để mọi người hâm nóng lại tinh thần "Lá lành đùm lá rách" của mình.

Mời các bạn đón xem hai đoạn Video Clip chuyến đi Lên Miền Biên Ải này nhé.

Mời các bạn xem Video Clip hình ảnh của chuyến đi ở đây : http://caucaquangbinh.com/forum/showthr ... 0#post4730

Chúc các bạn vui vẻ.

Re: Trên xe IFA - Tân, Thượng Trạch 20, 21-12-2008

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 05, 2009 6:34 pm
gửi bởi DucHoa
Xem lại 2 đoạn Video trong chuýên đi Tân Thượng mà nhớ các thành viên trong đoàn quá! Cố gắng Tân Thượng đợt 2 hè !!!

Re: Trên xe IFA - Tân, Thượng Trạch 20, 21-12-2008

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 05, 2009 6:37 pm
gửi bởi focus
2 bác Đức Hoa và bác Camu ới ời, đừng xúc động quá, tỉnh lại đi :smt023 để thứ 3 tuần tới tụ tập cùng anh em >>>cho thỏa nỗi niềm mong nhớ. Tiếc là hôm đó em ko được diện kiến các bác.