focus đã viết:Hà Nội lạnh quá, không biết ở quê mình thế nào.
Hà Nội thì lạnh, tuyết cũng đã rơi trên QBO. Lạnh rồi, bắt đầu MDAN 2009 hè?
Mấy hôm trời se se lạnh cứ ngỡ cảm giác như năm nào còn ở Miền Bắc. Thế là một mùa đông đêm nay sẽ tràn về trên quê hương với những cái giá lạnh của đầu mùa và hơn thế nữa. Con người quê mình luôn chóng chọi với mọi cái khắc nghiệt nhất của thiên nhiên. Nắng - gió - bão - rét suốt quanh năm. Chắc chắn nhiều người cần hơi ấm từ tấm lòng của mọi người. Hy vọng năm nay một mùa đông ấm nồng lại về trên quê hương Quảng Bình để xua đi một phần mùa đông giá lạnh. Chúc " Mùa đông ấm nồng" !



, bữa đó e lấy được 1 bịch rồi, thầy bảo thầy còn quên mấy bịch ở nàh nữa, e hẹn thầy sáng mai qua lấy nữa rồi, có j em sẽ tổng hợp lại sau. 


.







