nangthuytinh đã viết:@ Duchoa: Mệt, đói mà vui eng hỉ, cười mỏi cả hàm . Nhớ đến Thắng nhà miềng là cứ buồn cười. Chỉ ngán nhất là đoạn lên tầng 3 phơi thôi, cầu thang dốc ơi là dốc, chạy lên chạy xuống 3 vòng là...
@ Myngoc: Thank you myngoc hôm qua đã ủng hộ quỹ 100K nhé, rất vui chào đón một thành viên mới rất tích cực và vui tính.
uh! meothu cao thât! kiểu này phải cao hơn mét 8 chứ chẳng chơi!!! Eo ôi thế thì ai dám lấykjmcam đã viết:công nhận "mèo thu" hôm đó cao thật, mà mừng quá hay sao mà cười ko thấy trời đất mô hết rứa???