Rec đã viết:Mọi người cập nhật giúp số áo ấm của Lamborghini nữa nhé.
Hôm sau làm tổng kết là phải đầy đủ không năm tới các bác dỗi lại không ủng hộ (mà không chừng anh em QBO dỗi nhau lại bỏ cuộc chới ấy chứ
)
Nguyễn Huy Quang đã viết:Số áo ấm của Lamborghini gửi về chỉ chọn được có mấy cái còn lại toàn áo lớn quá khổ, Kijcam và phucdm đem đi đổi áo nhỏ mà người ta chỉ chọn trong số đó được 3 chiếc và đổi lại cho 10 áo nhỏ. Theo người bán hàng toàn bộ đó là số hàng đuôi, người bán hàng giải thích nôm na là hàng người ta đã chọn và người đi mua không biết nên đã mua đại trà, hàng đó có treo bán cũng không được vì nó quá khổ nên khách hàng chẳng ai chọn mua, tuy nhiên hàng đó cho người lón tuổi mặc thì cũng còn tốt chán. Do vậy để hoàn thành kế họach NHQ đã phải mỡ hầu bao và huy động tối đa cơ lưỡi với 450.000VND = 45 cái áo nỉ + len cho học sinh nam lớp 1+2+3.
- Thường thì áo quyên góp được đều không phù hợp với đối tượng chính (học sinh) mà chúng ta hướng đến nhưng vẫn thuộc nội dung của chương trình. Sẽ phân loại các áo còn tốt để mang tặng người dân trên các địa bàn chương trình đi qua. Đáng tiếc là áo ấm của Lamborghini là nhờ người mua nhưng họ không nắm được thông tin thành ra toàn áo lớn.
- Hôm trước khi biết áo khổng phù hợp, em đã trao đổi với Kjmcam là sẽ mua bổ sung khi có số liệu từ buổi phân loại tối thứ 3. Đến trưa hôm qua em còn gọi DucHoa để nắm số lượng cho kế hoạch mua buổi chiều. Nếu không nhận được điện thoại của bác thì em đã "lanh chanh" đi Tây Lộc hôm qua rồi. Số áo bác Quang xoay xở để có nằm trong ngân sách chương trình và sẽ được hoàn trả chứ, bác nói thế ("phải mở hầu bao") nhỡ chủ tài khoản nghe được lại mắng chết
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong