Bạn đang xem trang 5 / 6 trang

Re: Task 4: Hành trình Ngư Hoá - Theo dấu chân "Tuần lộc"!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 12 21, 2009 12:14 pm
gửi bởi Nguyễn Huy Quang
QBO và MDAN đợt 1 sẽ có mặt trên báo TP và báo TN.
Hôm qua về Ba Đồn tụi bạn cho NHQ và mấy tay nhà báo một trận nhừ tử, may mà sáng nay vẫn dậy được và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạo diễn cho buổi TTTT lễ kỷ niệm 65 năm ngày QPTD. Chiều nay mới đến cq được, cũng chưa kịp xử lý PS về MĐAN đợt 1 phát trên QBTV, tuy nhiên sẽ cố gắng sớm đưa tin trên VTV1.

Re: Task 4: Hành trình Ngư Hoá - Theo dấu chân "Tuần lộc"!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 12 21, 2009 12:24 pm
gửi bởi math0
=D> =D> =D> , mọi người vất vả quá. Chưa có bài tường thuật nhưng cũng thấy được chuyến đi có nhiều ấn tượng không kém gì năm ngoái. Mà phần PR năm này có vẻ hoàng tráng và chuyên nghiệp hơn.

Re: Task 4: Hành trình Ngư Hoá - Theo dấu chân "Tuần lộc"!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 12 21, 2009 2:35 pm
gửi bởi kieuoanh
Bây giờ kieuoanh mới tranh thủ ghé thăm QBO được.Tối qua về tới nhà người muốn "Xỉu" luôn.Về tới nhà là lăn ra ngủ không thể tắm được nữa.Sáng 6h phải dậy tắm và tiếp tục công việc ngày mới.Giờ đây mới thấm mệt chỉ muốn ngủ thôi......
Vậy là chuyến đi của MDAN đợt 1 đã thành công tốt đẹp.Mọi người đã lăn lộn trèo đèo lội suối và sống trở về....Vất vả lắm mọi người ơi.
Hôm nay kieuoanh đang mệt và cũng bận nữa nên chưa thể pots bài kể cho mọi người biết về hành trình chuyến đi được.Ngày mai nhé,mọi người hãy đợi,hãy chờ nha...... :smt016 :smt016 :smt016

Re: Task 4: Hành trình Ngư Hoá - Theo dấu chân "Tuần lộc"!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 12 21, 2009 2:40 pm
gửi bởi kieuoanh
Cảm ơn matho ,matho cứ đi chừng nào về cũng được nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé. :smt043 :smt043 :smt043
:smt016 :smt016 :smt016 kieuoanh sẽ nhớ nhiều đó.Chúc matho cũng như gia đình QBO một giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc. :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed:

Re: Task 4: Hành trình Ngư Hoá - Theo dấu chân "Tuần lộc"!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 12 21, 2009 6:16 pm
gửi bởi Rec
Chuyến đi Ngư Hoá của đoàn nhận được quà tặng từ vợ chồng Mautimtoiyeu và CPU một nồi (vun) xôi gấc. Cám ơn lòng hảo tâm (chi bạc) của phu quân và sự tận tuỵ đêm hôm (hon xôi) của phu nhân. Vì nghĩa cử cao đẹp đó nên từ nay xin mạn phép đổi tên C-PU thành A-PU và gộp 2 nick trên thànhVợ chồng A Phủ cho nó 2 in 1 :mozilla_cool:

Re: Task 4: Hành trình Ngư Hoá - Theo dấu chân "Tuần lộc"!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 12 21, 2009 7:16 pm
gửi bởi Rec
Thêm lời bình ... cho tranh :smt043

1. Những hình ảnh đẹp

Ông già Noel tặng áo trong khi Bà Noel chia kẹo (không phải từ ba lô mà là từ mủ nhé) :smt043

Hình ảnh

NguyenThang giúp các em học sinh nội trú sửa lại ghế ngồi :smt043

Hình ảnh

...

2. Khoảnh khắc đáng nhớ

Những ổ gà đầu tiên gặp phải khi rẻ từ quốc lộ đã làm các em gái trong veo than vãn "đường với sá" ...

Hình ảnh

Nhưng rồi các ổ voi thế này (vừa cong vừa lún vừa xuống dốc) .... :mozilla_cool:

Hình ảnh

... đã làm cho các em nghĩ lại; thế này thì ổ gà ngoài kia hơn cả xa lộ ấy chứ :smt043

Các em nhỏ Ngư Hoá phải ở trọ và xoay xở một mình trong khu nội trú ngay từ khi mới học lớp 3, lớp 5. Leo lét lửa không đủ để làm chín cơm chơ nói chi đến toả nhiệt.

Hình ảnh

Re: Task 4: Hành trình Ngư Hoá - Theo dấu chân "Tuần lộc"!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 22, 2009 9:21 am
gửi bởi kjmcam
Ngủ một ngày và đi lang thang một vòng, thế mới cảm :smt101 nhận được hạnh phúc khi về nhà. Mọi người ơi dù mệt mỏi hay đường đi vất vả nhưng hãy đi và trải nghiệm.
KJM CẨM đã quay trở lại :mozilla_sealed:

Re: Task 4: Hành trình Ngư Hoá - Theo dấu chân "Tuần lộc"!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 22, 2009 10:57 am
gửi bởi DucHoa
Rec đã viết:Giải ngân bên lề chuyến đi Ngư Hoá (20/12/2009).

Chi 1: Các khoản cơm nước:

1. Trái cây và nước uống (Mautimtoiyeu chuẩn bị): 100.000
2. Cháo sáng tại Ba Đồn (13 người): 100.000
3. Cơm trưa tại nhà dân Ngư Hoá (Đoàn QBO 13 người + Giáo viên Ngư Hoá 12 người): 630.000

Tổng chi: 830.000 VND

Chi 2: Chi phí "tuần lộc": :smt043

1. Xe bán tải và xăng đi về của "tuần lộc 1" do công ty của thành viên Lamborghini hỗ trợ.
2. Xe bán tải và xăng đi về của "tuần lộc 2" do Tỉnh đoàn Quảng Bình hỗ trợ (thông tin này mình chưa chắc chắn, nhờ bác Quang vào xác nhận)

Về khoản chi 1, đã được các thành viên giải ngân, cụ thể như sau:

1. Canarixao hỗ trợ 200.000
2. DucHoa ủng hộ 200.000
3. KimHoa ủng hộ 100.000
4. NguyenThang ủng hộ 100.00
5. Rec ủng hộ 230.000

Tổng thu: 830.000 VND

Sao không thấy phucdm vậy Rec

Re: Task 4: Hành trình Ngư Hoá - Theo dấu chân "Tuần lộc"!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 22, 2009 12:23 pm
gửi bởi phucdm
DucHoa đã viết:
Rec đã viết:Giải ngân bên lề chuyến đi Ngư Hoá (20/12/2009).

Về khoản chi 1, đã được các thành viên giải ngân, cụ thể như sau:

1. Canarixao hỗ trợ 200.000
2. DucHoa ủng hộ 200.000
3. KimHoa ủng hộ 100.000
4. NguyenThang ủng hộ 100.00
5. Rec ủng hộ 230.000

Tổng thu: 830.000 VND

Sao không thấy phucdm vậy Rec


eng Hòa ơi, em có đi Ngư Hóa đâu mà thấy phucdm được :smt043 . trời lạnh ở nhà đắp chăn ngủ mà, he he :vn

Noted by Rec: Khoản ủng hộ của chú Phúc đã được cập nhật trong danh sách "Ủng hộ hiện kim". Danh sách trên chỉ chuyển tiền ủng hộ của các thành viên có tham gia Hành trình Ngư Hoá, để mọi người khỏi phải "ủng hộ đơn ủng hộ kép" :smt043 , riêng trường hợp của Canaryxao có ghi rõ là "động viên anh em tham gia hành trình" nên chuyển sang luôn cho đủ chi phí (Thực tế đoàn đi Ngư Hoá có 13 thành viên nhưng 2 xế, 2 phóng viên và 3 sinh viên thử việc nên số còn lại chỉ bấy nhiêu trong danh sách thôi). Khoản ủng hộ 500K của vợ chồng Mr.Quang cũng sẽ được chuyển sang để đổ xăng cho "tuần lộc" vì Tỉnh đoàn chỉ hỗ trợ xe và xế.

Re: Task 4: Hành trình Ngư Hoá - Theo dấu chân "Tuần lộc"!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 23, 2009 12:42 am
gửi bởi Rec
Nhà QBO tranh bếp lửa làm chị lái đò phải dạt ra rìa thế này đây, quá đáng thiệt #%(! :/)[

Hình ảnh

Thêm cái hình "chú tuần lộc" của Lamborghini, sau một ngày chinh chiến và khi ra đến đường nhựa thì vỡ mất "hàm phải". Thực sự anh em an toàn là điều đáng mừng nhưng nhìn quả mặt tiền tuần lộc thế này chắc chú xót xa lắm :smt028 Cũng như chuyến đi Thượng trạch, mỗi lần xe lao vào đá là anh em chùng lòng, im ắng mất một lúc :smt028

Hình ảnh