Nguyễn Huy Quang đã viết:Một đoàn hơn 30 người có đáng là bao đâu Rec. Yên tâm đi, có NHQ đi cùng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Giao lưu thì bấm nhảy thôi cần chi chuẩn bị này nọ, với lại bên Hải quan và BP cửa khẩu QT Cha Lo đang neo người và thiếu hạt nhân văn nghệ, nên ta cứ theo tình hình thực tế mà "nổ" thôi.
Nghe thì có vẻ rất yên tâm nhưng vẫn thấy thiếu thiếu. Bác Quang cầm trịch vụ ni hí. Coi như lúc đoàn đặt chân lên đến Cha Lo là coi như có Bác...trong ngày vui đại thắng
Kiến nghị: Chương trình dã ngoại và giao lưu tối đa đến 5giờ là rời Cha Lo. Đường về tận 200 Km nữa nên ko ở lại trên đó quá lâu. Bác định giao lưu gì trên đó ghê thế. Đừng nói là sang Lào chơi 1 vòng đấy nhé
@REC: Đường về chạy một mạch từ Cha Lo về Đồng Hới khỏang 3 tiếng. Cả buổi chiều nếu còn thời gian tớ sẽ thiết kế cho anh em đi chợ Lằng Khằng bên Lào chơi, mấy ai trong đoàn đã đặt chân đến Cha Lo và thử hỏi mấy ai lên Cha Lo mà được qua chợ Lằng Khằng nước bạn Lào, đây là một cơ hội cho ACE QBO đó. Chương trình giao lưu khoảng từ 17h -28h là nhổ neo.