cành đã viết:Nếu có thời gian thì BĐH tạo điều kiên cho ACE xuất ngoại cho biết.
Mấy khi được đến sát biên giới chậm 30p hoặc 60p cung đc mà, ai cũng mong muốn được ngắm đất nước
hoa chăm paViệt - Lào hai nước anh em ...
Mời anh Trung trạm trưởng đồn BP CKCL đi luôn sẽ được bảo lãnh.
gặp anh Trung mấy lần rồi nên cũng biết sơ bộ.
@ Cành: Thành viên QBO không thể "tranh thủ" như vậy được, vì:
1. Đối với các quân nhân, công an, chỉ cần ra khỏi biên giới khi được được phép (dù với bất cứ lý do gì, dù chỉ là chơi 1 tí, ngó 1 tí v.v...) thì việc phải đứng trước tòa án binh, giã từ sự nghiệp là không cần phải tính xa.
2. Trừ dân địa phương được Đồn trưởng Biên phòng cấp giấy qua cửa khẩu để buôn bán trong 1 hoặc 2 ngày, ngoài ra, Đồn trưởng có thể viết giấy bảo lãnh cho 1 vài người trong khoảng thời gian ngắn nhất định, với mục đích nhất định, nhưng với đông người, mà lại là du lịch thì là điều bất khả. Nếu chúng ta lên tiếng đề nghị thì vô hình trung là làm khó cho họ và có thể gây tổn hại đến hình ảnh QBO.
3. Chỉ có 1 phương án khả thi là Đồn trưởng sẽ tạo điều kiện cho anh em qua khỏi cửa khẩu, đặt bàn chân phải/trái sang đất bạn Lào 1 tí xíu (trong phạm vi khoảng chục m2) trong 1 thời gian tí xíu, theo kiểu đứng mà ngó sang. Nhưng với lực lượng đông lên tới hơn 30 người thì mình e họ cũng không thoải mái đâu.
1 + 2 + 3 => Chúng ta nên cancel bất cứ ý định nào liên quan tới việc qua biên giới 1 tí cho biết.
@ Rec: Hình như Đồn Biên phòng có mời cơm QBO, nếu đúng, chúng ta phải tính đến cách làm sao để có thể rút nhanh, rút gọn, bởi nếu không, các chiến sỹ biên phòng có thể làm sức khỏe của tất cả các anh em QBO "tê liệt" ở chặng về. Chuyến đi này rất nhiều các bạn nữ, không nhiều trong số họ uống được rượu (tạm tính ở hạn mức thấp nhất là khoảng 1 lít/người), mà thịnh tình của các anh bộ đội biên phòng và bà con vùng cao thì có "truyền thống" là 1 đối 1, xoay vòng cho đến hết, rất khó chối từ. À em chua thêm là khái niệm về rượu của các anh bộ đội biên phòng không phải tính bằng lít, mà là bằng khối.
@ TuMy: Có thể phải tính đến phương án mua 1 ít bột sắn dây (ở QB có gọi là thế không nhỉ?) và đường, mang theo, để giữa chừng bữa tiệc pha cho mọi người uống, nếu không (trong trường hợp có ăn cơm với bộ đội biên phòng), mình cực kỳ lo lắng cho hành trình trở về, đặc biệt các bạn nữ.
@ All: Nên về sớm nhất có thể.