Task 4: Mùa đông ấm nồng - Đợt II: Chalo Tao ngộ

  
Nội quy chuyên mục
Các đơn vị tham gia hoạt động MĐÂN 2009:
Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến – QBO (http://www.quangbinhonline.com)
Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (http://www.vnkol.com)

Các điểm cầu của QBO: Hà Nội, Quảng Bình, Huế, Đà Nẳng, TP HCM.

Chương trình hoạt động:
Đợt I: Chủ Nhật ngày 20/12/2009, tại Ngư Hóa
Đợt II: Thứ 7, ngày 9/1/2010, tại ChaLo
(Có kết hợp chương trình dã ngoại miền cao)

Danh sách cá nhân và tổ chức ủng hộ chương trình mùa đông ấm nồng 2009:
VPBank chi nhánh Quảng Bình, Nguyễn Huy Quang- Đồng Hới, Hoàng Ngọc Hải- Đài PT-TH Quảng Bình, PCdoctor- Hoàn Lão, Lê thị Hồng Liên. VP đại diện tại Quảng Bình, Công ty Vạn Tường/ BQP, Sao_khue- Hà Nội, Son_nu- Hà Nội, Gia đình Hoaphuongtrang và Vagabond- TP.HCM, meothu- Đồng Hới, kiều oanh- Đồng Hới, Nho_QB-Huế. Thanas- Hà Nội, Tumy- Quảng Bình, CPU-Quảng Bình, Yesterday-Quảng Bình, Miencattrang0209-Quảng Bình, Mentea- TPHCM,Hoa sữa-TP HCM, Thanhdong68-TPHCM, Nhà H2t- Đồng Hới, Vợ chồng Riêng -TP. HCM, NguyenThang- Đồng Hới, Canaryxao- Đồng Hới, DucHoa- Đồng Hới, KimHoa- Đồng Hới, Hoàng+Lan - Đồng Hới, Phucdm - Đồng Hới, Rec-Huế,

Re: Thông tin cập nhật: Một ngày trước chuyến đi Chalo

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 10:06 pm

..., một ngày trước chuyến đi.

5am, thức giấc và chuẩn bị tất tần tật những gì tối thiểu cho một chuyến đi.

6am tranh thủ qua trường copy data vào USB, in tài liệu ...

7am quay lại cửa hàng lấy băng rôn. Bảng tên vẫn không ưng ý nên yêu cầu làm lại, thời gian đang tính từng năm phút.

8h30, As Eros alo cho biết 2 bạn đã đáp chuyến bay SG-Huế và đang trên đường lên thành phố.

9h00. Mọi người gặp nhau, chú Bình đến, 4 người 2 xe, tranh thủ đi ăn sáng, loằng ngoằng Huế, rà soát những yếu tố cần ,,,

11h00, chuyển sang Taxi ra bến xe phía Bắc rồi 3 anh em nhảy tót lên xe đò ì ạch về Đồng Hới sau một thời gian abc đón đưa khách.

3pm. Đến ĐH và tụ tập về 13A T.H.Đạo để chuẩn bị bảng tên, băng rôn, họp hành, ...

Rồi sang truyền hình QB, rồi mới sực ra là đi ăn trưa, à không, ăn tối.

... Cuối cùng thì cũng rất đông anh em gặp gỡ và chuẩn bị cho ngày mai lên đường:

- Xe cộ đã i ốt.
- Danh sách không bớt ai cancel chỉ có thêm 3 bác bên PNKB.
- Ăn sáng MyNgoc đã chuẩn bị.
- Cả ngày TuMy nhận nhiệm vụ đi sắm mua.
- Buổi tối ở Chalo bác Q đảm nhiệm, QBO chỉ cần mang theo quà.

Nhóm thành viên phía nam (SG, Đà Nẵng, Huế) đã tề tựu. Nhóm phía bắc đang trên đường về.

20h00, gặp 4 phóng viên và trao đổi kịch bản ngày mai. Huyện đoàn Minh Hoá hẹn ở ngã 3 Pheo. Hiệu trưởng 2 trường đang sẵn sàng nghênh đón.

Và lúc này, 22h00, cuối ngày, mọi người đã về nhà ngã lưng giữ sức mai lên đường. Còn mình, đang kênh muỗi để chú Thanas chợp mắt :smt043

Đồng Hới, đêm đông, lạnh, nhớ nhà...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Thông tin cập nhật: Một ngày trước chuyến đi Chalo

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 10:36 pm

Chúc mọi người chân cứng, đá mềm.
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp :vn :vn :vn
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Thông tin cập nhật: Một ngày trước chuyến đi Chalo

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 1 09, 2010 4:15 am

Lên đường. Tinh thần mọi người đều vui vẻ và lạc quan. Chúc cho một chuyến đi thành công ngoài mong đợi! :smt_hoa
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Thông tin cập nhật: Một ngày trước chuyến đi Chalo

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 7 Tháng 1 09, 2010 5:59 am

:vn :vn :vn Đợi tin vui từ binh đoàn Tây Tiến :vn :vn :vn
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Thông tin cập nhật: Một ngày trước chuyến đi Chalo

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 7 Tháng 1 09, 2010 8:15 am

Chúc cả đoàn thượng lộ bình an. Ở nhà ngồi chờ tin vui từ mọi người..
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Thông tin cập nhật: Một ngày trước chuyến đi Chalo

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda » Chủ nhật Tháng 1 10, 2010 10:24 am

ae QBO giờ ni ngủ chưa dậy thì phải... =D> =D>
Hoa xe tô
zenda
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 240
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 20, 2008 8:12 am
Đến từ: Xóm re

Re: Thông tin cập nhật: Một ngày trước chuyến đi Chalo

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Chủ nhật Tháng 1 10, 2010 11:03 am

Chờ đợi và chờ đợi.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Thông tin cập nhật: Một ngày trước chuyến đi Chalo

Bài viết chưa xemgửi bởi namdocnamcoi » Chủ nhật Tháng 1 10, 2010 11:15 am

Mọi người ngủ dậy sớm làm đó, mới 6h đã có người gọi rủ đi ăn sáng voi uống cafe roi ^^ ! chúc mọi người 1 ngày nghỉ sau 1 chuyến đi vui vẻ nhé ^^
Hãy nói nếu bạn có những lời nói mạnh hơn; nếu không, hãy im lặng.
Hình đại diện của thành viên
namdocnamcoi
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 8:43 pm

Re: Task 4: Mùa đông ấm nồng - Đợt II: Chalo Tao ngộ

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 1 11, 2010 6:51 pm

Vài dòng gửi mọi người ở xa,

Đoàn QBO đã trở về an toàn và hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ là của chuyến đi tây bắc mà còn là của cả chương trình mùa đông 2009.

Về cơ bản là đúng kế hoạch và lịch trình tuy nhiên không tránh khỏi một vài sự cố vì lý do khách quan. Bữa sáng của đoàn phải chuyển từ ngã 3 Đông Dương lên đỉnh đèo Đá Đẻo vì lúc đến ngã 3 trời còn tối om không phân biệt được đâu là xôi gấc đâu là muối vừng, trên đèo Đá Đẽo trờ đã rạng hơn nhưng cái lạnh núi cao "bù" lại bao tê tái. Hành trình đến với Ra Mai có lúc tưởng chừng đã phá sản khi xe 30 chỗ phải dừng trên dốc cao thăm thẳm, khe vời vợi sâu, rồng rắn nối đuôi đoàn QBO hổn hển, còng lưng, bò lên đỉnh núi,... :smt032 Những bản làng chênh vênh giữa đại ngàn Trường Sơn đón QBO trong tình trạng mất điện dài ngày, bao nhiêu kịch bản chương trình hay ho cũng vì thế mà ... đi theo điện, để rồi bấy nhiêu lời ngỏ, sẻ chia của MC, thủ lĩnh bị cuốn trôi theo gió rừng, ... Mobi, Vina, Vietel trở nên lay lắt giữa núi và rừng Ra Mai để rồi mọi kết nối với Dân Hoá (cho việc thông báo trễ giờ) trở nên bất lực gây lo lắng cho cả nhà trường. .... Đường về bổng dưng bị chặn đứng khi một xe tải của ai đó bị gãy cầu, dù 2 xe nhỏ đã lách qua nhưng làm sao về trước khi xe lớn bất lực sau một hồi nổ lực nhích lên lại lùi về. Hơn bốn chục cái di động tưởng chừng mất hiệu lực lại trở thành những cái đèn pin hữu hiệu để mọi người đi kiếm củi rừng làm lửa trại. ...

... Một đêm trằn trọc, 2 giờ sáng đã thức giấc, một ngày hành xác và mò về đến nhà khi đồng hồ đã chuyển sang ngày mới. Mệt nhưng mừng vì chuyến đi đã hoàn thành. Dù không trọn vẹn chỗ này chỗ kia nhưng mọi người đã hết sức nổ lực và không còn gì phải lăn tăn. Chính cái sự không tròn trịa đó đã tạo nên những cung bậc thăng trầm của cảm xúc người trong cuộc, chính sự nuối tiếc vẫn còn đâu đó sẽ là động lực để QBO tiếp tục với những hành trình ngày mai, ngày sau ...

Chuyến đi vừa qua khẳng định một lần nữa "đi để trải nghiệm, đi để yêu đất nước Việt hơn". Tao ngộ Chalo đã khép lại thay vào đó là sự mở ra một bước mới của khối đại đoàn kết QBO.

Hẹn sẽ hàn huyên nhiều hơn tròng vài hôm sau ...

Thân, Rec
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Task 4: Mùa đông ấm nồng - Đợt II: Chalo Tao ngộ

Bài viết chưa xemgửi bởi hoasim85_qb » Thứ 2 Tháng 1 11, 2010 7:56 pm

Em tiếc quá,lần sau e phải tham gia đi mới được,nghe kể lại thích quá.
hoasim85_qb
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 05, 2009 4:58 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Năm 2009

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron