Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

  
Nội quy chuyên mục
Các đơn vị tham gia hoạt động MĐÂN 2009:
Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến – QBO (http://www.quangbinhonline.com)
Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (http://www.vnkol.com)

Các điểm cầu của QBO: Hà Nội, Quảng Bình, Huế, Đà Nẳng, TP HCM.

Chương trình hoạt động:
Đợt I: Chủ Nhật ngày 20/12/2009, tại Ngư Hóa
Đợt II: Thứ 7, ngày 9/1/2010, tại ChaLo
(Có kết hợp chương trình dã ngoại miền cao)

Danh sách cá nhân và tổ chức ủng hộ chương trình mùa đông ấm nồng 2009:
VPBank chi nhánh Quảng Bình, Nguyễn Huy Quang- Đồng Hới, Hoàng Ngọc Hải- Đài PT-TH Quảng Bình, PCdoctor- Hoàn Lão, Lê thị Hồng Liên. VP đại diện tại Quảng Bình, Công ty Vạn Tường/ BQP, Sao_khue- Hà Nội, Son_nu- Hà Nội, Gia đình Hoaphuongtrang và Vagabond- TP.HCM, meothu- Đồng Hới, kiều oanh- Đồng Hới, Nho_QB-Huế. Thanas- Hà Nội, Tumy- Quảng Bình, CPU-Quảng Bình, Yesterday-Quảng Bình, Miencattrang0209-Quảng Bình, Mentea- TPHCM,Hoa sữa-TP HCM, Thanhdong68-TPHCM, Nhà H2t- Đồng Hới, Vợ chồng Riêng -TP. HCM, NguyenThang- Đồng Hới, Canaryxao- Đồng Hới, DucHoa- Đồng Hới, KimHoa- Đồng Hới, Hoàng+Lan - Đồng Hới, Phucdm - Đồng Hới, Rec-Huế,

Re: Chalo -Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 8:34 pm

Nhiều ảnh đẹp quá bà con cô bác ah, cấy mô cũng ưng post lên nên focus tớ đang cân nhắc.
Trong lúc chờ đợi, khuyến mãi cái ảnh (được cho là) có nhiều face of QBOmer nhất :chuoi

Hình ảnh
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chalo -Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 9:52 pm

Phần 1 - Chuẩn bị cho hành trình.

Như mọi người biết, MDAN đợt 2 này có gần 40 thành viên tham gia trong đó có nhưng thành viên ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và đặc biệt có 1 bạn sinh viên người nước ngoài. =D>
2 thành viên ở TPHCM về Đồng Hới trước 1 ngày để chuẩn bị tinh thần, nhóm ở Hà Nội thì phải kết thúc công việc của chiều thứ 6 mới vội vã bắt xe để kịp giờ xuất phát theo kế hoạch (4giờ sáng). :smt016
Vượt gần 500km, các thành viên nhóm Hà Nội cũng thao thức và mong đợi để sáng đó tham gia hành trình mặc dù ai cũng biết trước mắt họ là gần 1000km trên ôtô và sẽ rất mệt mỏi. :smt016
Tại điểm cầu Quảng Bình - nơi quyết định sự thành công của chương trình - dường như đã "thức trắng" nhiều hôm và đêm nay cũng không ngoại lệ.

Chuẩn bị bảng tên, băng rôn,…
Hình ảnh


Hình ảnh


Mới hơn 3giờ sáng, các thành viên tham gia hành trình đã tề tựu đầy đủ để chuẩn bị cho chuyến đi đầy chông gai nhưng ấm áp tình người này.

Hình ảnh

DucHoa - một trong những trụ cột của cầu Quảng Bình
Hình ảnh

Tu My người chị cả của QBO cầu Quảng Bình
Hình ảnh

Mọi người bắt đầu chuyển "hàng" lên xe
Hình ảnh

Phát "kim bài" :smt043
Hình ảnh


…. Và ăn sáng, quả thật là bữa sáng … rất sớm
Hình ảnh

Hình ảnh
Rồi LÊN ĐƯỜNG! :smt075
Hình ảnh

Có 3 xe xuất phát từ Đồng Hới, 1 xe ôtô bán tải chở "hàng" và một số thành viên (DucHoa, CPU, loveqb87,…..), 1 xe của NHQ chủ yếu chở các phóng viên (các hình ảnh về xe này ai đó cập nhật nhé) và 1 xe 28 chỗ chở đại đa số thành viên QBO và 40% "hàng".
Từ gần 3 giờ nhóm ĐHới và Hà Nội liên lạc liên tục với nhau làm cho nhà xe cũng sốt ruột. Do đoàn Đồng Hới xuất phát sớm nên nhóm Hà Nội quyết định xuống và chờ ở Hoàn Lão. Kim Hoa, MC của chương trình tranh thủ make up lại dung nhan :mozilla_cool:

Hình ảnh

…. trong khi đó các xe xuất phát ở Đồng Hới lúc 4 giờ, xe bán tải và xe du lịch chịu trách nhiệm đón nhóm Hà Nội. Và cuối cùng họ đã gặp nhau…gần đỉnh Trường Sơn. Nhìn những gương mặt rạng ngời này không ai nghĩ là họ hầu như đã thức trắng đêm để đón chờ một hành trình với đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Hình ảnh

(còn nữa)



(Hình ảnh được cung cấp bởi nhiều thành viên)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 4 Tháng 1 13, 2010 2:33 am

Cảm ơn mọi người vì chuyến đi :vn
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 1 13, 2010 12:20 pm

Phần 2: ........ .........

Anh em tề tựu đông đủ, sau màn chào hỏi, mọi người bắt đầu nghe phổ biến lịch trình để năm rõ tình hình chuyến đi

Hình ảnh

Theo kế hoạch thì đoàn sẽ tập trung ở ngã 3 Trường Sơn (?) – Đây là điểm đầu của chặng đường Trường Sơn Đông (đường Hồ Chí Minh) và đường Trường Sơn Tây – Tuy nhiên khi đến địa điểm này thì trời còn rất tối nên đoàn quyết định hẹn nhau trên đỉnh đèo Đá Đẽo.

Hình ảnh

Hình ảnh

Thời điểm này, trời đã tờ mờ sáng. Trên đỉnh đèo rất lạnh và sương mờ giăng giăng.
Hình ảnh


Mấy O QBO tranh thủ chụp ảnh tập thể để thi miss mọi người dễ lựa chọn.hehehe
Hình ảnh

Cả đoàn quây quần bên nhau để thưởng bữa sáng, nào xôi lạc, nào xôi thịt, sữa,…Hình như đói và lạnh nên focus thấy ngon đến lạ, tiếc là hơi ít xôi, phê bình mấy bác ở ĐHới nhé, thấy xôi ngon nên ăn sáng 2 lần liền. :smt043
Hình ảnh

… tiếp tục lên đường, được 1 đoạn thì xe 28 chỗ xịt lốp – Chẳng biết va vào gì mà xe xẹp lốp anh em nghe rõ 1 một. Cũng may là lốp sau và là lốp phụ chứ không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hú hồn! :(( Xe xẹp thì sửa chứ có gì đâu nhỉ.
Hình ảnh

Và chúng ta lại tụ tập nói chuyện, chụp ảnh…
Hình ảnh

…rồi lại lên đường
Hình ảnh
Tụ họp với xe bán tải. Vùng này sóng điện thoại rất “hiếm” nên cứ đến lối rẽ thì các xe phải đứng chờ nhau. Đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi về các thành viên trên xe bán tải.
Hình ảnh

Mr Hội – Tài xế bán tải cho cả 2 đợt MDAN 2009
Hình ảnh

tiếp tục lên đường. Lúc này trời đã sáng, mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương mình.
Hình ảnh

Khó khăn bắt đầu. Một cái giốc sâu hoắm đầu tiên “đón đoàn” Hình ảnh

Tuy nhiên, cảnh đẹp…
Hình ảnh

làm cho mọi người không thể ngồi trên xe (thực ra là bác tài lắc đầu ngán ngẫm khi thấy “quả” dốc này, biết tình thế nên focus quyết định mời mọi người xuống đi bộ).
Hình ảnh

Giữa đất trời và núi sông hùng vĩ này, đoàn QBO dường như quá nhỏ bé.
Hình ảnh

Leo dốc (nghiêng 12-17 độ) chừng 2km thì đoàn lại tiếp tục lên xe, vẫn những cung đường khúc khuỷu, dốc thăm thẳm,…
Hình ảnh

Cuối cùng cũng đến nơi. Ra Mai, 1 nơi vùng sâu vùng xa,…
Hình ảnh

Người dân ở đó dù chưa biết chúng tôi là ai nhưng họ vẫn đón tiếp bằng những nụ cười.
Hình ảnh

Các xe đã hội ngộ ở trường, xa xa là những dãy núi, có 1 đỉnh núi mà focus nghĩ là Phú sỹ của Quảng Bình. :smt016
Hình ảnh

Chuyển “hàng” vào trường – focus đi đầu với 2 tay 2 bao nhé :D
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


TuMy cùng các em học sinh
Hình ảnh

Những khuôn mặt và ánh mắt của các em đang mong chờ
Hình ảnh

Các gói quà cũng đã được sắp xếp ngay ngắn theo từng khối và phân loại theo nam, nữ.
Hình ảnh

Bạn người Pháp rất vui và đi chia sẻ cùng các em học sinh
Hình ảnh

cái nắm thay thật ấp áp
Hình ảnh

Lễ trao quà bắt đầu: MC của trường phát biểu và tuyên bố lý do
Hình ảnh

Các em học sinh chăm chú
Hình ảnh


MC của QBO
Hình ảnh

Đại diện QBO, thủ lĩnh điểm cầu Quảng Bình, Nguyễn Huy Quang lên giới thiệu QBO và chương trình “Mùa đông ấm nồng”
Hình ảnh

….QBO bắt đầu phát quà
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Phóng viên Nguyễn Thắng tác nghiệp
Hình ảnh

các em ai cũng nhận được quà.
Hình ảnh

Lần này không những áo ấm mà còn có cả tất tay, tất chân
Hình ảnh

Hình ảnh

Hiệu trưởng trường Tiểu học Ra Mai phát biểu ý kiến và cảm ơn tấm lòng của đoàn QBO
Hình ảnh

Thay mặt QBO, Nguyễn Hữu REC lên phát biểu và nói lời chia tay
Hình ảnh

Chúng tôi và nhà trường bịn rịn chia tay nhau :smt016
Hình ảnh

Trước mắt vẫn là cả một bầu trời và núi rừng xanh thẳm, thầy cô và các em học sinh trường Dân Hóa đang đón chờ.
Hình ảnh


(còn nữa)

Bài viết sử dụng hình ảnh của nhiều tác giả
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Chalo -Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 4 Tháng 1 13, 2010 4:37 pm

nguyenthang đã viết:Bài viết của chị Mỹ ngọc đấy cảm xúc .hôm qua và hôm nay bận quá không post anh lên được .
@ xuxucalo :anh post hình lên giùm em nhé ,mấy ngày tới có việc riêng nên không online được . :smt043


Chú Thắng giao cho anh nhiệm vụ nặng nề quá, mà anh đây là những người kalo cao quý, sao chú lại đánh đồng anh với lũ calo thấp hèn thế hử :)?

Từ chiều ngày 11 đến giờ, con PC online full time, fiber optics Internet bandwidth 8MBs thế mà vẫn chỉ mới up lên được 343 pic/ 896 pic mà mỗ đã tập hợp được (chỉ từ mấy cái lẻ tẻ của mỗ, từ máy của Thắng vs máy của Thanas, trừ những pic hôm 10/01). Mong đến hết ngày mai có thể hoàn thành công tác up hình mà chú Thắng đã bàn giao ^_^

Hiện tại, mọi người có thể click chuột vô đây để coi qua mớ pic mỗ đã up được nhá, alway update đấy!

@TuMy: Cái danh hiệu miệng ăn rau sống ngon nhất của chị chỉ là nội bộ đầu cầu Quảng Bình thôi đấy, còn với QBO, chị phải nhìn đây mà ăn mà ở nì :)

:smt102

Image
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 1 13, 2010 4:53 pm

Focus thức 1 đêm để post hình cho đúng tiến độ của thời sự chứ mỗi ngày một post thế này thì còn chi là tin tức nữa. 2 ngày delay vì quá sức sau chuyến đi là được rồi, để thêm nữa là mất hết ... khán giả :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 1 13, 2010 5:18 pm

Toàn bộ ảnh MDAN2009 đợt 2 có trên laptop của focus đã gửi cho DucHoa rồi đấy nhé.
Ngoài ra, còn có trong box ẩn. Nói chung có thể có ảnh nhạy cảm nhưng focus chưa có time biên tập nên tạm thời chưa public vội.
@ALL: 3 phần còn lại DucHoa phụ trách. Thực ra phần "hậu MDAN 2009" mình không có ảnh nào cả còn trc đó thì toàn ảnh đẹp và chụp từ nhiều máy nên rất khó biên tập :smt026
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chalo -Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi son_nu » Thứ 4 Tháng 1 13, 2010 5:31 pm

xuxukalo đã viết:@TuMy: Cái danh hiệu miệng ăn rau sống ngon nhất của chị chỉ là nội bộ đầu cầu Quảng Bình thôi đấy, còn với QBO, chị phải nhìn đây mà ăn mà ở nì :)

:l :l :l em làm gì anh XUXU đâu mà anh thù ghét em thế hả trời :smt020 :smt045
Thân em ván đã đóng thuyền.
Gỡ ra đóng lại được thuyền to hơn.
Hình đại diện của thành viên
son_nu
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 02, 2009 1:49 pm
Đến từ: Hà Nội

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi rubi_iu » Thứ 4 Tháng 1 13, 2010 7:59 pm

đọc và cảm nhận,xem và cảm nhận qua những bài viết rất tinh tế của các anh chị...thực sự mình rất xúc động trước những hành động của cộng đồng qbo làm được.tuy không tham gia vào chuyến đi nhưng với những cảm xúc thật của người tham gia trường thuật lại vẫn làm cho mình cảm nhận được sức nóng của tuổi trẻ Quảng Bình.thât sự rất ý nghĩa!
hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều hành trình ý nghĩa như thế này nửa!và bản thân mình sẽ cố gắng hết sức tham gia tích cực hoạt động của diễn đàn!thank!
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI,CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...KAKA
rubi_iu
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 06, 2009 1:35 pm
Đến từ: ho chi minh city

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi phan » Thứ 4 Tháng 1 13, 2010 8:31 pm

Nếu như 4r có nút thanks, chắc em sẽ thanks các anh chị đến khi nào ko thể thanks được nữa mới thôi :vn
Next stop, happiness!
Hình đại diện của thành viên
phan
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 18, 2009 12:27 pm
Đến từ: Đồng Hới! Đồng Hới!

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Năm 2009

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron