Tháng 8 - mùa hè cháy lửa.
Ngọn lửa đầu tiên phải kế đến là ngọn lửa hậu trường của Tú Làn. Một chuyến du ngoạn với nhiều tình cảm đan xen đã tốn không biết bao nhiều bài trên QBO. Có thể kết luận bởi một câu mà người trong cuộc đã phát biểu: Những bước chân bản lĩnh -> liều lĩnh -> ngu xuẩn -> tuyệt vời.
Ngọn lửa thứ hai là ngọn lửa SCMCT. Chương trình năm này không to lớn về qui mô như những năm trước. Tuy nhiên, sức trẻ, sự năng động của anh chị em điểm cấuf Quảng Bình đã cho thấy những nhiệt huyết âm ỉ bên trong mỗi thành viên của QBO. Những tình cảm đó đang được truyền đi và nung nóng lên với các em ở vùng khó khăn Kim Thuỷ, Lâm Trạch và xóm Mỏ đá Lèn Bạc.
Một ngọn lửa nhỏ nhưng ấm áp tình người là Câu chuyện Những đôi giày. Một câu chuyện gắn liền với cái nick được nhiều thành viên QBO mến thương: Hoa sữa. Một khởi đầu đầy gian truân. Nhưng qua đó lại thể hiện được tình cảm anh chị em QBO dành cho nhau cũng như dành cho các hoạt động thiện nguyện của QBO.
Không thể nào không nhắc đến một ngọn lửa màu xanh: Ngọn lửa C4E. Tuy còn non trẻ nhưng tràn trề sức sống với các hoạt động như Dự án hành trình xuyên việt vì môi trường 2010, C4E QB đồng hành cùng SCMCT, ngoại khóa "Du lịch xanh" 4/7/2010. Chúc cho ngọn lửa này luôn cháy mãi vì một môi trường xanh, sạch đẹp ở Quảng Bình quê ta.
Cuối cùng, có một ngọn lửa mà math0 muốn nói đến mà không hi vọng là sẽ kể lại: ngọn lửa nâu- ngọn lửa của những tranh cãi không cần thiết. Trao đổi, thao luận là những hoạt động mang tính tư duy chỉ có ở con người. Tuy nhiên QBO đang ngày có nhiều người chỉ muốn vào ném đá. Đièu này thật không tốt chút nào. Hi vọng rằng ngọn lửa này ngày càng tàn lụi để QBO phát triển ngày càng tốt hơn.








