Nhật ký QBO.

  
Tôn chỉ hành động, tóm tắt các hoạt động...

Re: Nhật ký QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi d_s » Thứ 7 Tháng 3 06, 2010 7:32 pm

Hôm nay lần đầu tiên mình tham gia họp đồng hương Quảng Bình tại TP HCM. Được gặp các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, bỗng thấy ấm áp, thân thương. Mình ko lạc lõng, ko cô đơn trên mảnh đất này! Một chút tự hào, và một chút ngượng ngùng, xấu hổ :smt024 . Tự hào vì Quảng Bình quê mình có biết bao con người tài giỏi và thành đạt =D> . Ngượng ngùng, xấu hổ vì mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi.
Mình đã nghe tới QBO từ lâu, nhưng ko tham gia :smt045 . Ko phải vì mình ko yêu quê hương. Mình yêu Quảng Bình lắm lắm luôn á :smt024 nhưng mình thấy nó còn quá xa lạ và ko hợp với mình :kt . Có lẽ tại mình quen ko nhiều người trên 4rum. Nhưng hôm nay, gặp anh Phương từ Hàn Quốc về, mình vô cùng ngạc nhiên khi anh Phương biết để đi họp đồng hương ở 252 Nguyễn Trãi, Q1 :(( . Thì ra anh Phương là mem trên này, lần đầu tiên anh gọi cho chị Oanh, và được chị Oanh thông báo. Tới đây cũng là lần đầu tiên anh Phương gặp chị Oanh và các mem khác trên 4rum :tam . Bỗng dưng mình thấy QBO dễ thương ghê lun :smt058. Thế là về reg ngay 1 cái nick trên này :smt043. Hehe, hum nay quen được quá nhìu mem trên đó (nhưng muh hok nhớ được nick :bt )
Chào QBO! Chào các anh, các chị nhé!
Em vút cong cần rớ
Vớt tình tôi lên bờ...
Hình đại diện của thành viên
d_s
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 06, 2010 7:04 pm
Đến từ: Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Re: Nhật ký QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Chủ nhật Tháng 4 04, 2010 5:11 am

Tháng 3, tháng làm ăn của các thành viên của QBO. Vì vậy QBO đang ngủ xuân (Giống như một chủ gấu trắng đang ngủ đông). Thỉnh thoảng, QBO lại hắt xì bới một lão tên là Tazan nhảy vào quậy. Tuy nhiên, những bài văn lạ của lão cũng không thể khiến QBO tỉnh giấc.

Thường mọi năm, đầu cấu QB là yếu nhất về các hoạt động ngoại khoá. Nhưng năm nay lại khác hắn. Trong khi các đầu cầu khác đang say sưa với những nẻo đường phù xa thì đầu cầu QBO lại nổi lên với những tiết mục như "Hắn về", "leo núi Thần Đinh", và sắp tới là "Đưa NguoiNguon về Đồng Hới" và "Offline tại gia".

Chương trình thất bại thảm hại nhất của QBO là chương trình Miss 2009-2010. Chương trình này được kéo dài lần một đến 08-03 rồi đến 26-03, và hiện nay đang kéo dài vô thời hạn. 15 thí sinh cũng như các bầu sô đã lỡ đăng ký đang vô cùng sốt ruột và lo lắng. Theo thông tin mật thì trưởng ban tổ chức, Rờ Em Chơi đã mất tích cùng với giải thưởng (mớ tiền Zim). Hiện nay hội đồng GK đang đi tìm. Ai có tin xin liên hệ số mười năm không biết.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Nhật ký QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Chủ nhật Tháng 4 04, 2010 8:18 am

Hai ngày mệt lả bên đất Ailao, trôi dạt từ Thakhet lên Vientian trong cái nắng nóng cháy khô của mùa khô bên này. Những đập nước thượng nguồn ở sông Lang Thương bên Trung Quốc làm cho MeKong cạn kiệt gần như khô đáy, anh Tàu khựa này muôn đời vẫn thế, vẫn là Tàu khựa, vẫn là 1 láng giềng đàn anh xấu tính và thủ đoạn (Đằng này là 16 chử, đằng kia là tàu lạ, là người lạ làm cho cả làng chẳng biết đường nào mà lần). Hôm qua vào lướt Net chẳng được, bên Lào đường truyền kém quá, sáng này dậy chuẩn bị làm thủ tục để nhập cảnh Xiêm để đến Udonthani (thủ phủ vùng đông bắc Thái, nơi có căn cứ chính phe áo đỏ của Thạc xỉn), lại vào Net thấy được, vào diễn đàn để lại mấy chử cho thấy mình vẫn tồn tại dù ở góc trời nào. Thôi xin tạm biệt mọi người, chuẩn bị ăn sáng, coffe để lại lên đường đây. :smt075 :smt075 :smt075
Vientian, 7h 30 ngày 4/4/10

____________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Nhật ký QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 6 Tháng 4 30, 2010 4:11 pm

Tháng 4 Về
Không hiểu sao trong đầu mình cứ âm vang giọng hát một thời mình ái mộ, Hồng Nhung, với bài Tháng 4 về.

Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm


Với không khí, tiết trời đẹp như vậy QBO lại sôi nổi offline với 2 đầu cầu QB và Sài Thành. Những cuộc hẹn hò, những cuộc rong chơi là đặc trưng của QBO. Nhưng lần này có một sự kiện khác biệt. Đó là QBO ra biển. Đúng là lần đầu tiên QBO ra biển. Phải chăng QBO đang hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh tìm hiểu về Biển Đảo Việt Nam? Nghe có vẻ trào lưu nhỉ? Dù sao cuộc phiêu lưu cũng được dự kiến là đầy sức hấp dẫn vơi các chương trình câu cá đảo xa, câu người đảo xa và câu cả đêm trên đảo.

Bên cạnh các hoạt động offline sôi nổi, các hoạt động thường niên năm nay lại trầm lắng một cách lạ thường. Tấp nập người đến người đi nhưng chẳng mấy người ở lại.

Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Nhật ký QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 6 Tháng 6 04, 2010 7:35 pm

Thứ 7 ngày 6 tháng 3 năm 2010
Đề bài : hãy viết những gì bạn thích để hết buồn.
Bài làm :
Sự Tự Tâm Sự

Cứ khi nào rảnh, mà không rảnh, buồn mà không buồn, muốn làm việc gì đấy mà không muốn làm việc gì cả là mình lại viết ...- chủ yếu là viết bậy...ký bậy...nghĩ những câu chuyện cười hay nhớ những chuyện buồn, ám ảnh và bất chợt hình ảnh của một người với bàn tay đã nắm một bàn tay khác...
Mình nhớ Ba...
Mình buồn và mình muốn khóc...
Tự bản tính hay vui cười là thế ...nhưng buồn.
Hôm nay, mình đã đọc lại những câu mình đã viết trên diễn đàn, 90% là linh tinh, vô nghĩa, bởn cợt và cẩu thả (chưa kể đến chuyện viết sai chính tả nữa).
Không hiểu sao mình lại thấy vui vui, ..cũng không biết chính xác là mình đã vào QBO khi nào, và làm được gì cho QBO nữa - Nhìn vào cái bảng những mục tham gia tích cực thì thấy chủ yếu , chủ quan là "góp ý xây dựng" chả thấy xây cái gì toàn thấy chê :smt043 vì có cái xấu thật ! :smt045 Tham gia là thế nhưng cứ gặp nhau là mình không thích, chỉ thích ngồi trước màn hình rồi phán , rồi chê thích hơn...
Trong bụng thì muốn làm nhiều điều tốt đẹp hơn có ích hơn nhưng...mãi thôi !
Nói như nhà văn Việt Anh - "Hãy sống đi thời thanh niên sôi nổi" Lại không quen nhóm họp - sinh hoạt tập thể khi nào cũng thi lại - thỉnh thoảng thích cô đơn ngắm cô Đơn hàng xóm, nhòm ngó khi nào cô đi lấy chồng.
Nói như đức Phật ở Tây Trúc - Ai sinh ra cũng có phật tính cũng có phần thiện...muốn làm điều thiện lắm chứ nhưng... lại mãi thôi !
Nhìn lên thì không bằng ai, nhìn ngang thì được kém 1,65m nhìn xuống thấy toàn trẻ con...Thấy anh chị em trong QBO ai cũng hữu dụng tài ba, mình thì quen kêu là chê chán...Hôm nay mà viết bản tự kiểm điểm ,kiểu gì cũng được đổi nick từ ZinZin sang En En.

Có cái Box quản lý các Admin thì các anh ý không cho tham gia, Bảo cho mà lại không cho, mình lại quay sang chọc phá...thích không chịu được...mãi một lúc sau mơi chịu được xong. Bảo làm giao diện xấu các vị lại quay sang bảo mình làm logo xấu , mình bực xoá luôn cho hả hê...Tính thích chê chứ đố ai chê được Mổ.
Cũng hào hứng bưng sách báo được một lần thấy sao sao kỳ kỳ...mình phải làm được điều gì lớn lao hơn-không làm được nhỏ thì đố mà làm lớn !
kiểu :" con đường dài phải bắt đầu một bước ngắn" cách ngôn thì có thừa nhưng vẫn lại mãi thôi...
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Nhật ký QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 6 Tháng 6 04, 2010 11:02 pm

Tháng 5, nóng nảy và nổi sảy.

Đầu tháng, một thi sĩ đất Quảng đã lạc bước vào QBO. Thấy người QBO cảnh QBO hữu tình liền tức cảnh sinh tinh để lại mấy vần thơ. Nhớ lại rằng năm xưa bà huyện Thanh Quan đến đèo Ngang (*) cũng tức cảnh sinh tình mà để lại mấy dòng tuyệt bút:

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen lá đá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc,
Thương nhà mỏi miệng cái da da.
Dừng chân đứng lại trời non nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.


Nhưng rồi khi đi ngang miền cát trắng lại gặp những làn gió Lào tạt qua, thi sĩ ta hãi quá liền bỏ đi và hẹn ngày không tái ngộ.

Tháng năm, một dấu ấn mang tên H2T với chiến dịch mang tên Trắm Mé yêu thương. Một lần nữa QBO được lên sóng trung ương. Một lần nữa, các em nhỏ được đón nhận các niềm yêu thương từ những người xa lạ.

Tháng năm, với sự ra đời của 2 club mới Vét ta ý nhầm Vespa Quảng Bình và C4E. Đúng là đất lành chim đậu. Hi vọng rằng ngày càng nhiều tổ chim mọc lên trên cây đại thụ QBO.

Tháng năm, một tháng hot với Miss QBO. Số lượng thí sinh đã tăng lên trên con số 20 và trên đà tăng tiếp. Thậm chí nhiều em xinh tươi tuổi dưới 17 cũng muốn đăng ký dự thi khiến một cuộc tranh cãi đã xảy ra về điều kiện dự thi. Điều này làm người ta liên tưởng đến vụ hoa hậu Nguyễn Thuỳ Dung.

Tháng năm với sự hẹn hò tưng bừng cho festival Huế 2010. Nhưng thôi ta hay để sự kiện này vào nhật ký tháng 6.

Tin cuối cùng, nghe đâu nhóm IT dưới sự dẫn dắt của một lão đại nào đó đang tiến hành làm một việc gì đó. Việc này lại nghe nói liên đến mô hình phát triển kinh tế của QBO. Hấp dẫn thật đó. Bà con hãy chờ xem.

(*) nghe nói có người đang đề nghị đổi tên đeo Ngang thành đèo Nghếch nếu dự án xây dựng tàu cao tốc Bắc Nam trị giá trên 50 tỷ USD được phê chuẩn trong năm nay.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Nhật ký QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 4:54 am

Tháng sáu, máu chảy vào World Cup.

Vào vào rồi lại vào. Híc híc híc, chỉ có tiền là không vào mà lại toàn ra. Bao nhiêu anh hùng phải rơi lệ, chảy máu vì World Cup. Nhưng nói như lão tà gian, World Cup chỉ có 20 lần/ 1 đời người. Tội gì mà không chơi? Duy chỉ có một anh vào ra gì cũng vẫn cứ vui. Đó là anh cu Bố. Cứ một ngày anh thu nhập trung bình 60K thì anh không vui sao được. Đúng là WC, vui buồn lẫn lộn. Vui như lão Nông đêm mỉm cười vì mình mới trúng. Buồn như lão ấy sáng hôm sau được biết mình xách đèn chạy trước o Xé Váy.

Một điểm nhấn vào cuối tháng. 3 chàng lính ngự lâm về QB. Các "hắn" về Quảng Bình liền tổ chức một buổi trình diễn thời trang bán (khoả) thân cùng World Cup. Không biết chất lượng thế nào nhưng nghe nói các Miss tương lai cứ ngất trên cành quất. Kiểu gì cũng kiếm được một vài anh làm giải thưởng.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

1 năm đúng dài! hix!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Phan Thị Thanh » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 11:41 pm

mới xa quảng bình 1 năm mà tưởng như xa đến mấy chục năm ôi nhớ quá quảng bình! đi đâu tôi cũng khoe cung nói vê quảng bình. Để người khác biết rằng quảng bình rất kiên cường, và con người rất mến khách! hì! nhất là gái quảng binh rất đẹp! 1 nét đẹp bình dị! em hiện đang là sinh viên ở tp HCM ai ơ tp thì pm với em nha! nhớ quê quá!
vốn dĩ trời vẫn là trời,vốn dĩ đất vẫn là đất
vốn dĩ ta không thích yêu vẫn là không thích yêu!!hi hì!
Phan Thị Thanh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:57 pm

Re: Nhật ký QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 6:25 pm

Tháng 7- Tháng của những câu chuyện.

Câu chuyện đầu tiên được quan tâm đến là câu chuyện Worldcup. Quanh trái bóng tròn lăn, bao câu chuyện vui buồn xảy ra. Một vòng chung kết không phải là trong trong mơ nhưng cũng làm nức lòng các cổ động viên QBO khi mà họ được cùng nhau xem những trận banh ngoạn mục. Nhà cái cu Bố đã chiến thắng một cách ngoạn mục với tổng số tiền lên đến hơn 3000K. Một sự hỗ trợ đáng kể cho các hoạt động từ thiện QBO 2010. Cũng cần nhắc đến là vòng chung kết QBO được tường thuật từ hiện trường qua ảnh bới một cổ động viên QBO: Goals. Vậy là 2 kỳ World cup liên tiếp QBO đều có người tham gia xem chung kết trên sân. Hi vọng truyền thống này luôn được QBO gìn giữ và phát huy.

Câu chuyện thứ hai- một câu chuyện tình cảm động. Đó là câu chuyện những chiếc giày. Lần đâu tiên, QBO có một hoạt động tình cảm thấm đẫm tình cảm máu và nước mắt. Những tình huống éo le, những pha xử lý thông minh lanh lợi, sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết cộng đồng đã khiến câu chuyện trở nên bội phần hấp dẫn. Lần đầu tiên một câu chuyện lại thu hút các tay bút lão luyện như Rec, Tà zan cũng như các tay bút trẻ H2t, nong8x...Kết quả là đưa đến sự ra đời cửa hàng tình thương mến thương của ông chủ Focus và Bà chủ chân dài Kjmcam.

Câu chuyện thứ ba- câu chuyện cũa những bước chân bản lĩnh du ngoạn Tú Làn. Vượt qua muôn trùng khó khăn gian khổ để khám phá được vẻ đẹp tự nhiên hoàn mỹ của quê hương thân yêu. Rời chốn phồn hoa đô thì để cùng khám phá miền núi hoang sơ, cùng thưởng thức một đêm giữa núi rừng hoang vu, cùng bắt cá hái rau nấu cơm, cùng sống giữa thiên nhiên tươi đẹp, các bạn trẻ QBO ( hình như có 1 bạn già trong đó :smt043 ) đã tự khẳng định tinh thần khám phá, tinh thần trãi nghiệm, tinh thần tương trợ lẫn nhau của mình. Chuyến đi đã được tổng kết bằng 2 chữ tuyệt vời. Những hình ảnh hot, những chi tiết đầy thú vị về chuyến đi đang được miêu tả chân thực qua những con người mạnh mẽ trở về sau chuyến đi đầy kỷ niệm
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Nhật ký QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi d_s » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 7:48 pm

http://ptithcm.org/forum/showthread.php?t=26056
PR, tiếp tục PR cho Quảng Bình ^^
Em vút cong cần rớ
Vớt tình tôi lên bờ...
Hình đại diện của thành viên
d_s
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 06, 2010 7:04 pm
Đến từ: Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Giới thiệu QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron