Sau này mọi người sẽ đặt tên cho con là gì?

  

Sau này mọi người sẽ đặt tên cho con là gì?

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 10 23, 2007 5:33 pm

QBO dạo ni vắng quá, mở cái topic này cho mọi người vào abc nhé :mozilla_tongue:

- Với mấy bác đã có gia đình, đã có con và đã đặt tên thì hãy chia sẻ kinh nghiệm "đặt tên cho con": Xoay xở thế nào? Bắt đầu nghĩ đến việc đặt tên cho con từ lúc nào? Và đã đặt tên gì? (Nêu cả họ và tên nhé, vì liên quan đến luật bằng trắc của Full name)

- Với 4C, có thể là còn sớm để nghĩ đến việc này nhưng cứ giả sử sau này mình có con trái, con gái thì sẽ đặt cho chúng nó tên gì? Vì sao lại chọn cái tên đó?

- Và cả tên ở nhà của các cháu nữa, tên gì ấy nhỉ?

Vấn đề này sẽ thú vị đấy, mọi người vào cho "quan điểm" xem nào! Với lại cũng nên "giữ chỗ" không sau này con em QBO cứ trùng nhau loạn xạ là mệt lắm :mozilla_tongue:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 3 Tháng 10 23, 2007 5:46 pm

Đến chừ vẫn mồ côi người yêu nên miềng cũng chưa dám "tính cua trong lỗ" mần chi Hình ảnh :mozilla_frown: ](*,) nhưng thôi.
Cứ ước đi, biết mô sẽ có thì răng. \:D/
..... abc...
.......

Con gái sẽ đặt: Dương Hà Anh
(Ý nghĩa là Họ miềng + tên 2 cô người yêu trước :mozilla_sealed: )
Biết tên có vần A thì sau ni con cái sẽ khổ vì thi cử hay bị ngồi đầu ... bảng. Lỡ có quay cóp chi cũng khó Hình ảnh. Nhưng mà miềng thích tên nớ. CHẤM HẾT

Con trai thì đặt tên: Để nghĩ đã (chưa có ý kiến :mozilla_sealed: )
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi htta17 » Thứ 3 Tháng 10 23, 2007 7:14 pm

dvh_itdr đã viết:Đến chừ vẫn mồ côi người yêu nên miềng cũng chưa dám "tính cua trong lỗ" mần chi Hình ảnh :mozilla_frown: ](*,) nhưng thôi.
Cứ ước đi, biết mô sẽ có thì răng. \:D/
..... abc...
.......

Con gái sẽ đặt: Dương Hà Anh
(Ý nghĩa là Họ miềng + tên 2 cô người yêu trước :mozilla_sealed: )
Biết tên có vần A thì sau ni con cái sẽ khổ vì thi cử hay bị ngồi đầu ... bảng. Lỡ có quay cóp chi cũng khó Hình ảnh. Nhưng mà miềng thích tên nớ. CHẤM HẾT

Con trai thì đặt tên: Để nghĩ đã (chưa có ý kiến :mozilla_sealed: )

Đúng là rất khổ. :((
Khà khà
htta17
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 4:39 pm
Đến từ: Quảng bình

Bài viết chưa xemgửi bởi lua_xong_phan » Thứ 3 Tháng 10 23, 2007 8:23 pm

Tay Rec nay dang thu luom thong tin de chuan bi dat ten cho con vit gioi cua lao.
(May tu nhien dang dung binh thuong thi doi phai ac ti, mac du da ac ti lau lam roi. Do vay ko go dc tieng viet)
lua_xong_phan
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 268
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 19, 2007 10:33 am
Đến từ: Quán Bia

Bài viết chưa xemgửi bởi abc » Thứ 4 Tháng 10 24, 2007 7:58 am

dvh_itdr đã viết:Con gái sẽ đặt: Dương Hà Anh
(Ý nghĩa là Họ miềng + tên 2 cô người yêu trước :mozilla_sealed: )
Biết tên có vần A thì sau ni con cái sẽ khổ vì thi cử hay bị ngồi đầu ... bảng. Lỡ có quay cóp chi cũng khó . Nhưng mà miềng thích tên nớ. CHẤM HẾT

Con trai thì đặt tên: Để nghĩ đã (chưa có ý kiến :mozilla_sealed: )

Chả đợi đến khi đi thi mới khổ đâu mà sẽ khổ ngay khi vợ phát hiện ra đó là tên của người yêu cũ: Khổ vì bị hành hạ, khổ vì phải đi làm lại giấy khai sinh, ... :D Nói thật, chẳng có ai dại dột ... như bác cả :D

Nếu bác vẫn giữ lập trường "lấy tên người xưa" thì hỏi vợ xem các chàng 1st love, 2sd love, ... tên là gì rồi ghép lại đặt tên cho con trai, biết đâu nó là Dương Quân Nguyên :mozilla_tongue: (đông như quân Nguyên đó, he he)
abc
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 19, 2007 1:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi abc » Thứ 4 Tháng 10 24, 2007 8:17 am

Đọc được cái này trên mạng thấy hợp tình hợp lý, copy về đây cho mọi người xem:

Tên gọi phải có ngụ ý hay. Điều quan trọng nhất của việc đặt tên là chọn chữ nghĩa sao cho hay và lịch sự. Vì thế, phải căn cứ vào thẩm mỹ, chí hướng và sở thích (của cha mẹ và gia đình) để chọn chữ nghĩa.

- Âm vần của tên gọi phải hay, đẹp. Đặt tên là để người khác gọi, vì thế phải hay, kêu, tránh thô tục. Tiếp đến là tránh họ và tên cùng vần cùng chữ, để dễ gọi.

- Tên gọi phải có kiểu chữ đẹp, dễ viết, dễ tạo nên chữ ký đẹp, chân phương.

- Số lẻ là dương, số chẵn là âm. Vì thế, nên đặt (họ và) tên 3 chữ cho con trai, những (họ và) tên 4 chữ dành để đặt cho con gái thì thích hợp hơn.

- Để thuận tiện cho việc gọi tên, và cũng để tuân theo quy luật âm dương, tên và đệm nên tôn trọng luật bằng trắc. Nghĩa là nếu chữ đệm là vần bằng, thì tên nên là vần trắc, và ngược lại (ví du: Thục Anh, Nguyệt Thanh, Minh Khánh, Duy Nhật...). Nếu có thể, không nên đặt cả đệm và tên cùng vần trắc khi đọc lên dễ gợi cảm giác nặng nề, khó khăn (ví dụ: Nguyệt Diễm, Thục Bích, Bách Nhật...)

- Theo phong thuỷ Ngũ hành, khi viết dưới dạng chữ Hán thì bộ chữ của tên không nên khắc với bản mệnh của năm, ngược lại nên nương theo luật tương sinh mà chọn tên có bộ chữ ứng với bản mệnh của năm sinh. Ví dụ: năm 2006 và năm 2007 có bản mệnh là Ốc thượng thổ, thì trong tên của những đứa trẻ sinh vào năm này (khi viết dạng chữ Hán tự) không nên chứa bộ Thuỷ, bộ Mộc. Nhưng Nếu trong tên có chứa bộ Hoả, bộ Thổ thì rất tốt.

- Khi đặt tên không nên dùng những từ cầu lợi (như Kim Ngân, Phát Tài...), làm cho người khác có cảm giác đó là sự nghèo nàn về học vấn. Cũng không nên đặt những cái tên tuyệt đối quá, cực đoan quá (như Trạng Nguyên, Diễm Lệ, Bạch Tuyết...) sẽ tạo thành gánh nặng cả đời cho con.

-Tránh những tên dễ bị chế giễu khi nói lái (Tiến Dũng, Tùng Quân, Đàm Nguyên Tú...).


Bổ sung thêm: Việt Nam đã hội nhập và sự giao thương là rất lớn vì vậy đặt tên người Việt bây giờ không nên quá dài dòng hay líu lo, sau này Tây nó khó gọi. Cũng nên tránh các tên mà khi phát âm ra tiếng nước ngoài lại trùng với các từ tục tĩu (tránh hết thì khó nhưng ít ra thì cũng tránh so với English). Kiểu như Dung, Dũng, Dụng (=Dung ~ phân bón) hay Phúc/Phục (= Fk ~ ấy), ...
abc
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 19, 2007 1:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 10 24, 2007 12:34 pm

Bác Rec muốn tham khảo à? Để em xem nào...
Tên mấy bé gái của bọn em cùng phòng em hồi SV là:
- Ngân Giang (thực ra bà nội cháu đặt là La Giang, có nghĩa là sông La, quê của bố cháu, nhưng mẹ cháu trốn bà cho đi khai sinh nên "ko la hét gì ở đây cả")
- Mai Linh (đệm bằng tên mẹ cháu là Mai, cùng vần L với tên bố cháu là La)
- Tuệ Minh (tên này ko liên quan gì đến tên tuổi gốc tích bố mẹ nhưng lại là một cái tên có ý nghĩa, theo Hán Việt là rất hay).
Còn hôm trước em vừa đặt tên cho cháu gái em là Vy Hoàng Linh (cho vần với 2 anh trai là Vy Hoàng Long, Vy Hoàng Lân), à, ko "thị thiếc" gì hết :D

Nói túm gọn đặt tên cho con phức tạp ra phết, ngoài việc chọn tên đẹp, điều đầu tiên phải chú ý là phải tham khảo ý kiến ông bà 2 bên kẻo trùng tên với các cụ tổ tiên nhà mình, theo phong tục phương Đông như thế là phạm húy, ko hay.
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi abc » Thứ 4 Tháng 10 24, 2007 2:53 pm

Xvetta đã viết:Ngân Giang - Mai Linh - Tuệ Minh
Vy Hoàng Linh (cho vần với 2 anh trai là Vy Hoàng Long, Vy Hoàng Lân),
à, ko "thị thiếc" gì hết :D

Tuệ Minh thì được, Ngân Giang, Mai Linh toàn thanh bằng, đọc lên nghe ngang ngang.
Tương tự, Vy Hoàng Linh toàn thanh bằng nhưng dù sao tên con gái nhẹ nhàng thế cũng được chứ con trai mà Vy Hoàng Long, Vi Hoàng Lân thì không được mạnh mẽ lắm :mozilla_tongue:

Bạn cấp 3 của mình có đứa tên: Nguyễn Thị Hồng Lê nhưng Thị ở đây là 1 loại quả cùng nhóm với Hồng và Lê chứ không phải Thị-Văn (hồi đó nghe mợ cại lay cại lỡ rứa, he he)
abc
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 19, 2007 1:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 10 24, 2007 3:57 pm

Chà, người QB có vẻ giống nhau quá ta! Đặt tên con chỉ thích đặt thanh trắc cho mạnh mẽ :D
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Sau này mọi người sẽ đặt tên cho con là gì?

Bài viết chưa xemgửi bởi binhthuong » Thứ 4 Tháng 10 24, 2007 4:21 pm

Rec đã viết:QBO dạo ni vắng quá, mở cái topic này cho mọi người vào abc nhé :mozilla_tongue:

- Với mấy bác đã có gia đình, đã có con và đã đặt tên thì hãy chia sẻ kinh nghiệm "đặt tên cho con": Xoay xở thế nào? Bắt đầu nghĩ đến việc đặt tên cho con từ lúc nào? Và đã đặt tên gì? (Nêu cả họ và tên nhé, vì liên quan đến luật bằng trắc của Full name)

- Với 4C, có thể là còn sớm để nghĩ đến việc này nhưng cứ giả sử sau này mình có con trái, con gái thì sẽ đặt cho chúng nó tên gì? Vì sao lại chọn cái tên đó?

- Và cả tên ở nhà của các cháu nữa, tên gì ấy nhỉ?

Vấn đề này sẽ thú vị đấy, mọi người vào cho "quan điểm" xem nào! Với lại cũng nên "giữ chỗ" không sau này con em QBO cứ trùng nhau loạn xạ là mệt lắm :mozilla_tongue:




Nếu sinh đứa thứ nhất là con gái, đứa thứ 2 cũng con gái thì thì nhất thiết phải đặt tên đứa thứ 2 là Điệp Tú (họ gì cũng được) và chắc chắn đứa thứ 3 là con trai.
binhthuong
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 11:10 am
Đến từ: Sài Gòn (quê ở Quảng bọ)

Trang kế tiếp

Quay về • Gia đình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron