Ý nghĩa các loài hoa

  

Ý nghĩa các loài hoa

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 5 Tháng 1 31, 2008 12:54 am

Trong cuộc sống của chúng ta, không ai là không đă ít nhất một lần tặng hoa cho người khác trong một dịp nào đó. Lúc mua hoa tặng chúng ta thường để ý đến màu sắc, cách sắp xếp hoa khéo léo của người bán hoa mà ít có dịp tìm hiểu xem loại hoa mà chúng ta mua mang ngầm ý nghĩa gì . Vì vậy, ta cũng nên mở rộng kiến thức bằng cách học hỏi một số ý nghĩa của các loài hoa thông thường mà chúng ta hay thấy mỗi lúc đi ngang qua tiệm bán hoa.

Hoa được dùng để tặng trong rất nhiều dịp. Nào là chúc mừng sinh nhật, chúc mừng thành công, khai trương cửa hàng, đi Tết và tặng hoa để tỏ l?ng ưu ái đối với một người nào đó. Hoa tượng trưng cho sắc đẹp nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho một sự mong manh, yểu điệu. Có lẽ vì lý do này, nên không biết bao nhiêu nhà văn, thơ đã dùng hoa để tả người con gái. Và có lẽ cũng vì lý do này mà người ta thường tặng hoa cho 'phái đẹp' nhiều hơn.

Hoa mai: Vào mùa xuân hoa mai nở rộ, đón chào nàng xuân mới đang yểu điệu bước sang. Hoa mai còn có một tên khác nữa là càn mai. Trong phong tục của người Việt Nam ta, Hoa mai tượng trưng cho mùa xuân nhưng, hoa mai không chỉ có ư nghĩa đón mừng xuân mà còn biểu hiện cho tình yêu trung thành. Hoa mai là biểu hiệu của sự trung thành trong tình yêu là vì hoa nở rất đúng hẹn, mỗi năm hoa đều nở đúng vào dịp xuân về không bao giờ sai hoặc trễ cả. Vì vậy, hoa mai được giao một nhiệm vụ thật quan trọng trong thiên nhiên, đó là nhắc mùa xuân đến đúng hẹn.

Hoa đào cũng nở trong mùa xuân, vậy hoa đào mang ý nghĩa gì ? Hoa đào đại biểu cho tình bạn thân thiết. Ngày xưa ba vị Lưu-Quan-Trương đă kết nghĩa nguyện thề làm bạn thân trong một vườn đào rực rỡ. Có lẽ vì lời nguyện này mà măi đến ngày nay, nếu thấy vườn nhà ai có nhiều hoa đào rực rỡ thì mọi người đều nhớ đến tích xưa và có thể đưa người bạn thân nhất của mình đến xin kết nghĩa. Nếu bạn muốn thử thì cứ rủ một người bạn đến vườn đào kết nghĩa, biết đâu với phong cảnh trữ tình trong vườn đào thay vì kết nghĩa huynh muội (hoặc tỷ đệ) bạn sẽ đổi ý muốn kết nghĩa phu thê hơn.

Còn nếu gặp một người đẹp mà tính khí kiêu căng hợm hĩnh thì sao? Xin thưa nên gửi cho nàng một giò thủy tiên. Thủy tiên là một loại hoa đắt tiền, đòi hỏi người trồng phải bỏ nhiều công phu chăm bón kỹ càng hoa mới chịu nở. Như đă nói trên, hoa và 'người đẹp' tuy hai mà một, vì vậy muốn mời một người đẹp đi chơi bạn phải bỏ nhiều công .. dụ khị, đưa đón vậy mà nhiều khi nàng còn chưa chịu đi. Đặc biệt chỉ có thứ thủy tiên của Á đông mới khó trồng chứ thủy tiên Âu châu, vừa nồng hương vừa dễ trồng, bỏ xuống đất là mọc như cỏ dại. Vì vậy, trước khi định trồng một loại hoa, bạn nên bỏ công ra nghiên cứu xem loại hoa mình trồng có chịu nở hoa không đă.

Hoa lay-ơn mang ý nghĩa của sự hẹn h?ò Hoa này còn một cái tên khác nghe rất đài các nữa là "kiếm lan". Hoa được gọi là kiếm lan vì lá nó dài giống như lưỡi kiếm, tiếng Anh gọi là gladiola. Kiếm lan thường được tặng cho người mình thầm yêu với ngụ ý rằng mình mong được gặp mặt người yêu, vì vậy, người nhận sẽ tìm cách hẹn gặp người gởi hoa. Nếu nhận bó hoa mà không biết ý người gửi thì thật là uổng công người tặng hoa.

Màu trắng luôn được tượng trưng cho sự trong trắng, tinh khiết, chắc và lý do này mà hoa cô dâu cầm thường được kết bằng hoa màu trắng. Một trong những loại hoa được ưa thích hơn hết trong đám cưới là hoa Lily. Người Âu châu chia ra nhiều thứ lily mà người Á đông gọi chung là bách hợp, văn hoa hơn gọi là thụy liên. Bách hợp có nhiều màu, chỉ màu trắng (Easter lily) mới được đại biểu cho sự tinh khiết, dùng trong bó hoa cô dâu. Thứ bách hợp màu vàng điểm rằn (Tiger lily) giống da hổ, các cô dâu không nên chọn làm hoa cưới, vì sẽ bị những người biết tên hoa chọc rằng cô dâu sẽ là hổ cái hoặc sư tử Hà đông.

Hoa 'đừng quên tôi' (forget-me-not), tiếng Việt gọi là lưu ly thảo có một truyền thuyết rất lâm ly của một cuộc tình dang dở. Chuyện kể rằng có cặp tình nhân này một hôm đi dạo bên bờ sông, bỗng cô gái nhìn thấy một bông hoa thật đẹp. Nàng muốn hái bông hoa đẹp kia nhưng với không tới. Muốn làm đẹp l?ng người yêu, chàng trai làm một hành động rất quân tử, vươn tay ra hái hoa cho nàng. Chẳng ngờ đất bên bờ sông lở, chàng trượt chân ngă xuống, bị nước cuốn đi chỉ kịp ném bông hoa lên bờ cho người yêu với một câu nhắn tha thiết "Xin đừng quên tôi". Từ đó, loại hoa này được mang tên 'đừng quên tôi'. Tác giả xin nhắn vài lời với những 'quân tử' đọc bài này, nếu biết bơi hăy hái hoa bên bờ suối cho người đẹp. Nếu không biết bơi xin đừng làm anh hùng ... rơm và chàng chết ... nàng sẽ xuống thuyền sang sông với người khác.

Nói đến hoa không thể không nhắc đến hoa hồng. Hoa hồng không những là chúa tể các loài hoa mà còn được rất nhiều người yêu thích. Hoa hồng còn được tôn làm sứ giả của tình yêu trên toàn thế giới. Hoa hồng nhung đỏ thắm như màu máu được tượng trung cho sự nồng nàn, son sắt trong tình yêu. Hoa hồng có thật nhiều màu nhưng có lẽ màu đỏ là màu duy nhất được dùng để diễn tả tình yêu.

Còn biết bao nhiêu loại hoa khác nữa nhưng giấy mực có hạn nên người viết chỉ xin nêu lên thêm ư nghĩa của vài loại hoa thông thường. Hoa huệ được biểu hiệu cho sự khao khát vật chất. Người ta không dám cắm hoa này trong ph?ng ngủ vì ban đêm hoa tỏa hương rất nồng, làm ngộp giấc. Các loại phong lan đều nói lên sự nồng nhiệt cao quí của mối tình. Nó được dùng thay lời tỏ tình và đồng thời cũng là lời khen tặng. Hoa thược dược, để xin trở lại với người mình đă bỏ ra đi, và hẹn sẽ trung thành măi măi; hoa lựu nói lên sự say đắm nồng nàn. Hoa cẩm chướng bày tỏ ý phê bình người bạn, hoa pensee (tử la lan hoặc đồng thảo) là hoa của kỷ niệm êm đềm. Hoa uất kim hương (tulip) mang lời trách 'không nhất quyết'.

Tặng hoa không chỉ đơn giản là mình muốn mua hoa cho người khác mà là cả một nghệ thuật. Vì vậy lần sau khi tặng hoa cho một người nào đó bạn nên tìm hiểu xem loại hoa đó người nhận có thích không và mang ý nghĩ gì Nếu bạn sợ người nhận hoa không biết ý nghĩa của loại hoa bạn gởi thì thật đơn giản, nhờ cô bán hoa cho bạn một tấm thiệp nhỏ và bạn chỉ việc viết ý nghĩa của loại hoa mà mình gởi lên tấm thiệp. Đôi khi có những điều mà ta thấy viết lên giấy dể dàng hơn là nói thẳng khi đối diện một người nào đó, có phải không bạn?

Có một điều bạn không bao giờ nên làm (trừ khi cố ý), đó là tặng cho người khác hoa héo. Tặng hoa héo mang ngầm ư nghĩa bạn muốn kết thúc mối giao hảo với người được tặng hoa. Nên nhớ một điều, người tặng hoa vào một ngày đẹp trời nào đó cũng có thể sẽ là người được nhận hoa. Chắc chắn là bạn sẽ không muốn nhận một bó hoa ... héo phải không?

(Sưu tầm )
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 5 Tháng 1 31, 2008 12:57 am

Ý NGHĨA TƯỢNG TRƯNG CHO NHỮNG CON SỐ

Khi tặng hoa hồng nên tôn trọng vài quy luật:
* Nếu bạn tặng dưới 10 hoa, hãy tôn trọng con số lẻ.
* Nếu bạn muốn:
- cám ơn nàng: Hãy tặng nàng 12 hoa hồng
- chứng tỏ bạn ga lăng: Tặng nàng 24 hoa hồng.
- tỏ tình yêu: Tặng nàng 36 đóa hoa hồng
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 5 Tháng 1 31, 2008 9:18 am

hoa cỏ may đã viết:Ý NGHĨA TƯỢNG TRƯNG CHO NHỮNG CON SỐ

Khi tặng hoa hồng nên tôn trọng vài quy luật:
* Nếu bạn tặng dưới 10 hoa, hãy tôn trọng con số lẻ.
* Nếu bạn muốn:
- cám ơn nàng: Hãy tặng nàng 12 hoa hồng
- chứng tỏ bạn ga lăng: Tặng nàng 24 hoa hồng.
- tỏ tình yêu: Tặng nàng 36 đóa hoa hồng


Hê hê hê, cấy ni cũng tùy thuộc vô nàng, nếu nàng cũng hiểu như mình thì coi như CODE và DECODE hợp gu còn ngược lại thì chẳng biết thế nào. Nhưng tóm lại 1 câu chắc chắn là con gái thường thích hoa. Cứ Hoa mà tặng là ổn, ngoài ra còn có các yếu tố khác làm tăng giá trị, ý nghĩa khi tặng. Chẳng hạn chỉ 1 bông hoa ngắt ven đường nhưng tặng đúng thời điểm thì giá trị hơn ngàn bông hoa Ly :smt030 (Các bác thấy miềng "kin ngiệm" hông? :smt016 )
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 5 Tháng 1 31, 2008 9:55 am

MỖI DỊP LÀ MỘT LOẠI HOA KHÁC NHAU:

* Sinh con: Tặng người mẹ mới sinh bó hoa có màu tế nhị và hoa thơm nhẹ.
* Lễ rửa tôi: Tặng hoa trắng, tượng trưng cho sự trong trắng.
* Lễ ban thánh thể lần thứ nhất: Tặng hoa cúc trắng marguerite, hoa đinh (lilas), huệ dạ hương (jacinthe)
* Lễ đính hôn: chàng tặng nàng bó hoa trắng
* Lễ cưới: Chàng tặng nàng cách nào để có sự hài hòa với cách trang điểm của nàng
* Lễ Bạc: Tặng nàng hoa pensée, violette, hoa hồng trà bao quanh bằng bằng bông lúa bạc tạo vòng hào quang
* Lễ Vàng: Tặng nàng hoa rồng vàng hay hơi cam tô điểm những bông lúa vàng
* Lễ Kim cương: Tặng nàng hoa hồng đỏ và hoa pensée kèm với bông lúa bằng thủy tinh.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 5 Tháng 1 31, 2008 10:02 am

Các Bác kiểu như DVH hoặc mama1260 nên để ý chút nhé, Đợt tết này về, và đặc biệt sau tết là có ngày valinhtinh nhớ đùng tặng hoa kiểu này nghe.

Không bao giờ tặng:

* Hoa hồng đỏ cho cô gái: Đây có nghĩa là bạn tỏ tình yêu cho cô ấy, cha cô ta có thể không tán thưởng đấy.
* Hoa hồng vàng cho một người đàn bà có chồng: Bà ấy có thể nghi ngờ lòng chung chủy của bạn
* Hoa cẩm chướng (oeillet) cho nghệ sĩ: Cách đây không lâu, hoa cẩm chướng bị mang tiếng là mang đến những lời phê bình không hay.
* Hoa cúc vàng: còn được mang danh hiệu "hoa của những bà góa" và có ý nghĩa về tang tóc (hoa trồng nơi nghĩa địa ở Pháp nhưng loại hoa này bên ta lại trang hoàng vào dịp Tết.)
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 7 Tháng 2 02, 2008 2:38 pm

Nếu bác nào đó tặng hoa hồng đỏ cho em thì cứ tặng nhé , Ba không giận mà còn mời nhậu là cái chắc ( con gái của Ba ế dến nơi rồi).
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 6 Tháng 2 15, 2008 1:30 pm

Buồn thiệt! Mình đã post các loại hoa lên đây (có ý nhắc nhở) rứa mà ngày va linh tinh chẳng được tặng 1 bông nào cả, chỉ có 1 boy member của QBO gửi tin nhắn như ri: "Lạy trời hôm ni có người tặng hoa bạn tui" mà hình như tin nhắn ni mình được nhận 3 năm liên tục của boy này rùi thì phải, hưt..hưt ..hưt :smt028 :smt028 :smt028 . Thôi thì ta dùng của nhà trồng được vậy, HOA CỎ MAY - :mozilla_kiss: Hy vọng năm sau kg phải nhận được tin nhắn như thế này nữa! hehehehehhe
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 2 15, 2008 3:21 pm

hoa cỏ may đã viết:Buồn thiệt! Mình đã post các loại hoa lên đây (có ý nhắc nhở) rứa mà ngày va linh tinh chẳng được tặng 1 bông nào cả, chỉ có 1 boy member của QBO gửi tin nhắn như ri: "Lạy trời hôm ni có người tặng hoa bạn tui" mà hình như tin nhắn ni mình được nhận 3 năm liên tục của boy này rùi thì phải, hưt..hưt ..hưt :smt028 :smt028 :smt028 . Thôi thì ta dùng của nhà trồng được vậy, HOA CỎ MAY - :mozilla_kiss: Hy vọng năm sau kg phải nhận được tin nhắn như thế này nữa! hehehehehhe


Như thế có nghĩa HCM chính là 1 bông hoa đẹp và nhiều chàng trai cũng nhận ra điều đó nên k0 ai dám "đánh trống qua nhà sấm" nữa. :) :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 6 Tháng 2 15, 2008 3:52 pm

goals đã viết:
Như thế có nghĩa HCM chính là 1 bông hoa đẹp và nhiều chàng trai cũng nhận ra điều đó nên k0 ai dám "đánh trống qua nhà sấm" nữa. :) :mozilla_cool:


goals nhìn thế nào ấy chứ, cả 1 rừng hoa cỏ may thế mà goals lại dám bảo chỉ 1 bông thôi. Cần kính lúp kg goals ơi.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 7 Tháng 2 16, 2008 3:57 am

hoa cỏ may đã viết:
goals đã viết:
Như thế có nghĩa HCM chính là 1 bông hoa đẹp và nhiều chàng trai cũng nhận ra điều đó nên k0 ai dám "đánh trống qua nhà sấm" nữa. :) :mozilla_cool:


goals nhìn thế nào ấy chứ, cả 1 rừng hoa cỏ may thế mà goals lại dám bảo chỉ 1 bông thôi. Cần kính lúp kg goals ơi.


Goals k0 nhìn hoa cỏ may để nói Hoa Cỏ May là 1 bông hoa đẹp mà Goals nhìn Hoa Cỏ May để nói Hoa Cỏ May là 1 bông hoa đẹp. Bởi hoa cỏ may không phải là 1 bông hoa đẹp nhưng Hoa Cỏ May thì chắc chắn là 1 bông hoa đẹp. Khi đã thấy Hoa Cỏ May là 1 bông hoa đẹp thì cũng sẽ thấy hoa cỏ may như là 1 bông hoa đẹp. Thế nên nói hoa cỏ may là 1 bông hoa đẹp hay nói Hoa Cỏ May là bông hoa đẹp thì cũng chẳng có chi là sai cả. :mozilla_cool: Vậy có người k0 cần kíp lúp nhưng lại có người cần lại cần đến trường Hogwarts để học phép ... tu từ.:smt026 Viết rối ri cho giống hoa cỏ may vướng quần vải. :smt018
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Nữ công gia chánh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron