Duyên thầm

  

Re: Duyên con gái

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 1:15 am

Lật đật đã viết:
goals đã viết:

Đôi lúc bọn con trai như Goals tớ vẫn thắc mắc rằng tại sao cái túi bé thế mà bọn con gái có thể nhét vừa cả phòng ngủ, phòng tắm và thâm chí là cả văn phòng vào đó được nhỉ? :)


Anh goals ni có vẻ sành nhỉ, hình như cái chi anh cũng rất để ý thì phải :smt017


Hình như có 1 người nổi tiếng đã nói: "Cái gì thuộc về con người đều không xa lại với tôi". Goals tớ cũng học tập theo gần như vậy đấy: "Cái gì thuộc về phái đẹp đều không xa lạ đối với Goals". Bởi Goals vốn yêu phái đẹp,:) mà đã yêu thì có để ý hay rất để ý cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ sợ có lúc nào đó chị em hết duyên khiến Goals đâm ra hờ hững và k0 để ý tới chị em nữa thì mới khốn. :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi h2t_052 » Thứ 3 Tháng 6 03, 2008 3:12 pm

dù người con trai có khiếm khuyết gì họ củng rất thích gặp được một người con gái co duyên? đó là bản năng!
Gió mưa là bệnh của trời...
Tương tư là bệnh của tôi với ...nàng!!!
h2t_052
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 668
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 4:28 pm
Đến từ: Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh QB

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 5 Tháng 7 03, 2008 11:31 pm

toanlq_cntt đã viết:dù người con trai có khiếm khuyết gì họ củng rất thích gặp được một người con gái co duyên? đó là bản năng!


cái đẹp thì ai mà chả thích, đó là nhu cầu chính đáng của mọi người. Vấn đề là thưởng thức cái đẹp đó như thế nào và Chỉ để ngắm/ngửi hay ... ngắt về :) .
Nói chung quan điểm của mình, hoa đẹp thì ong bay bướm lượn nhưng cuối cùng chỉ 1 người ngắt được. :smt016
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 7 04, 2008 10:11 am

dvh_itdr đã viết:
toanlq_cntt đã viết:dù người con trai có khiếm khuyết gì họ củng rất thích gặp được một người con gái co duyên? đó là bản năng!


cái đẹp thì ai mà chả thích, đó là nhu cầu chính đáng của mọi người. Vấn đề là thưởng thức cái đẹp đó như thế nào và Chỉ để ngắm/ngửi hay ... ngắt về :) .
Nói chung quan điểm của mình, hoa đẹp thì ong bay bướm lượn nhưng cuối cùng chỉ 1 người ngắt được. :smt016

Hoa trên cây đến tàn vẫn đẹp.
Hoa lìa cành dù đẹp cũng phai.
Con gái mà hội tụ được cả sắc và hương (duyên thầm) thì bao giờ cũng mong muốn có được một người con trai xứng tài, vừa đôi.
Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng về cái đẹp.
Người đẹp với người này chưa chắc đã đẹp trong mắt người khác, nét duyên nhiều khi cũng tùy người, tùy lúc, tùy nơi mà biểu hiện nữa chứ.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 3 Tháng 7 08, 2008 1:01 pm

ngocnu đã viết:
dvh_itdr đã viết:
toanlq_cntt đã viết:dù người con trai có khiếm khuyết gì họ củng rất thích gặp được một người con gái co duyên? đó là bản năng!


cái đẹp thì ai mà chả thích, đó là nhu cầu chính đáng của mọi người. Vấn đề là thưởng thức cái đẹp đó như thế nào và Chỉ để ngắm/ngửi hay ... ngắt về :) .
Nói chung quan điểm của mình, hoa đẹp thì ong bay bướm lượn nhưng cuối cùng chỉ 1 người ngắt được. :smt016

Hoa trên cây đến tàn vẫn đẹp.
Hoa lìa cành dù đẹp cũng phai.
Con gái mà hội tụ được cả sắc và hương (duyên thầm) thì bao giờ cũng mong muốn có được một người con trai xứng tài, vừa đôi.
Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng về cái đẹp.
Người đẹp với người này chưa chắc đã đẹp trong mắt người khác, nét duyên nhiều khi cũng tùy người, tùy lúc, tùy nơi mà biểu hiện nữa chứ.

That's right . NN nói gấu cũng phải công phận là đúng. Nét duyên cũng một phần tự nhiên mà có , phần còn lại phải tự giác điều chỉnh . Như miềng có người khen mình có duyên, có người chê là vô duyên . Trách ai được khi đó là cảm nhận riêng của từng người ( hé hé chính mình cũng thấy mình vô duyên cơ mà ) Dù sao mình vẫn cứ thích một người vừa đẹp vừa duyên . Xấu mà có duyên còn được. Chứ đẹp mà vô duyên thi ko thèm . Vừa xấu vừa vô duyên e đọa :mozilla_cool:
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Trang trước

Quay về • Nữ công gia chánh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron