Casablanca đã viết:Khống chế tỷ lệ lạm phát chắc phải sau tết mới làm được, chắc lúc đó 1 bát phở bò sẽ rơi vào tầm 25-30K, đi làm về nghe cô giúp việc than thở về giá cũng nẫu cả ruột. Đất đai thì tăng chóng mặt, quận Cầu Giấy đường 4-7m ô tô vào được giá toàn 160m-200m/m2 mà không ai bán. Chỉ tội nghiệp cho các bác về hưu gửi tiết kiệm, để khoảng 10 năm chắc còn mớ giấy lộn Nếu tiền không đủ mua đất hoặc chung cư thì cứ lên Hòa Bình làm vài hecta rừng tăng gia trồng trọt cho khỏe người, đất rừng cũng lên giá nhanh lắm.
Lên Hoà Bình mần chi vậy Bác, về quê Bọ Bác mua cỡ vài ngàn mét đất (qua tại hạ thì rẽ thôi mà), rồi lên Minh Hoá nhờ Chú Nguồn đặt mua mấy cái nhà rường mang về mà dựng lên, lên rừng Trường Sơn hay vọt sang Lào mang về đủ loại cây và muông thú chơi, thỉnh thoảng mời QBOers đến chơi uống rượu và đàm đạo chuyện đông tây, kim cổ, chuyện thế sự thì còn chi bằng hả Bác?