Híc, có người hỏi tui răng dạo ni không có ai tâm sự hay răng mà online vô QBO nhiều rứa? Rồi lại hỏi: Rứa ngưòi yêu mô rồi? - Vợ mô rồi?...
Chán thật, mình sắp phải Đông Du nhưng trước khi ra đi mình chẳng có tâm trạng vui vẻ gì cả. Không biết tại sao nữa, nhiều đêm nằm nghĩ: ông trời luôn công bằng. Được cái ni thì mất cái tê, không cho không ai bao giờ cả. Nhưng đó là nghĩ đi còn nghĩ lại thì không đúng và mình đã lao động cật lực để đạt được kết quả đó cơ mà. Cô ấy muốn cưới ngay trong tháng ni, mình biết mình đồng ý một cái là cưới ngay. nhưng mình chưa hề nghĩ đến chuyện đó ít nhất là trong thời điểm 3 năm trỏ lại...
Bây giờ mình và cô ấy rất thoải mái, có lẽ lần chia tay này sẽ làm cho mình và cô ấy nhận ra nhiều điều. Cô ấy nói mình sẽ là người bạn lớn cùa cô ấy. Mình mỉm cười hỏi: Anh làm được nhưng em có làm được không?...