Ngày nay điện thoại di động đã trở thành 1 vật k0 thể thiếu đối với rất rất nhiều người. Dám chắc trên QBO này phải có đến 95% thành viên đang sử dụng điện thoại đi động và đang sở hữu 1 đến 1 vài con dế xinh xinh nào đấy, 5% còn lại chưa sử dụng điện thoại bởi vì đó là các thành viên đăng ký để tham gia EWC, tất nhiên k0 phải tất cả họ đều k0 có điện thoại. Nói thế để thấy tính phổ thông của điện thoại di động trên QBO này.
Hiện nay trên mạng có nhiều bài viết và nhiều trao đổi về các tin nhắn hay, các tin nhắn đáng yêu, các tin nhắn để giúp các cặp yêu nhau tán tỉnh nhau, các tin nhắn giúp con người ta đến với nhau cũng như các tin nhắn khiến người ta bỏ nhau... Tớ cũng muốn lập 1 topic về tin nhắn điện thoại di động của riêng QBO, để mọi người cùng chia sẻ những tin nhắn mà mọi người k0 thể quên được, những tin nhắn mà đến giờ mọi người vẫn còn giữ trong máy của mình.
Vài trong những tin nhắn vẫn còn giữ trong điện thoại của tớ:
- Của 1 đứa em gái: Hà Nội lạnh lắm anh ơi! Biết làm sao đây? Em nhớ anh quá. Anh đi đâu rồi? {Em người yêu đọc xong xì khói luôn, nhưng là tn của em gái mà, làm gì được nhau nào}
- Của mối tình đầu: Em cưới chồng ở QB vào ngày 9/..., còn em B. cưới sau em 4 ngày, hình như em C. ra Tết mới cưới. {Em B. là mối tình thứ 2, em C là mối tình thứ 3 - Nhận tn xong em người yêu hiện tại nhận xét là "anh mát tay, yêu em nào em ấy đi lấy chồng, kiểu này nuôi lợn chắc lời lắm đây, nuôi con nào con nấy xuất chuồng", rất láo}