Làm sao để nói lời xin lỗi - Có khó lắm không ?

  
Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa.

Làm sao để nói lời xin lỗi - Có khó lắm không ?

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 12 19, 2008 10:46 pm

Khi vô tình làm tổn thương ai đó, bạn rất mong được tha thứ. Mặc dù nhiều trường hợp là không, nhưng trong hầu hết các trường hợp bạn sẽ được tha thứ và tiếp tục mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, trước khi được tha thứ, bạn sẽ cần phải chuộc lỗi với những gì bạn gây ra. Những người khác cần bạn hiểu mức độ nghiêm trọng với những gì bạn gây ra trước khi người ấy có thể tha thứ cho bạn.

Bước 1:

Nhận ra tác hại của những hành động bạn đã làm. Nếu sự thiệt hại bạn gây ra giống như một đòn giáng mạnh vào cuộc sống người khác, thì gần như chắc chắn là bạn sẽ không được tha thứ. Người mà bạn đã gây tổn hại cần bạn nhận ra rằng những hành động của bạn gây hậu quả thế nào.

Bước 2:

Cảm thấy ăn năn với những gì bạn đã làm. Để được tha thứ, đầu tiên bạn phải cảm thấy tệ hại về hậu quả của mình. Bạn phải cảm thấy thật sự ăn năn, hối cải với những gì bạn gây ra để người khác tin bạn.

Bước 3:

Có trách nhiệm với những gì bạn gây ra. Hãy đưa ra những lý do chính đáng. Dù cho bạn có nhiều lý do tốt để chọn cách bạn đã làm thì hành động của bạn đã gây tổn hại cho người khác. Hãy có trách nhiệm với việc này. Hãy nói “Tôi đã sai”, có thể là một cách để bạn dễ được tha thứ hơn.

Bước 4

Quyết định là bạn không bao giờ lựa chọn những điều ngu ngốc như vậy nữa. Nếu bạn thấy bản thân mình rơi vào tình huống tương tự trong tương lai, hãy đưa ra quyết định khác nhé! Đừng đi lại vết xe đổ.

Bước 5:

Đền bù với những gì bạn đã gây ra. Hãy đền bù với những thiệt hại tài chính bạn gây ra. Nếu bạn gây tổn thương tình cảm cho người khác, hãy đưa họ đi trị liệu và chịu mọi phí tổn. Hãy đến gặp các chuyên gia với người bạn gây ra lỗi với họ nếu họ yêu cầu bạn. Hãy làm bất cứ điều gì trong khả năng của bạn để sửa sai.

Bước 6:

Xin được tha thứ. Nói với người mà bạn đã gây lỗi rằng bạn thật sự xin lỗi vì những gì bạn đã làm. Sau đó, xin người đó tha thứ cho những hành động của bạn.

Bước 7:

Tha thứ cho bản thân. Một mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu nếu bạn tiếp tục dằn vặt bản thân. Một khi bạn đã chịu trách nhiệm với những lựa chọn sai lầm của mình và đã làm mọi thứ để bồi thường, bạn cũng nên chấm dứt sự ăn năn này đi. Hãy thôi oán trách bản thân vì những lựa chọn không đúng trong quá khứ. Thay vào đó, bạn nên tập trung để có những lựa chọn tốt hơn trong tương lai.


Theo - ThegioiSanhdieu.vn
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Làm sao để nói lời xin lỗi - Có khó lắm không ?

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Chủ nhật Tháng 10 18, 2009 6:02 pm

muốn nói xin lỗi nhưng mà ....khó quá... :smt025 khó hơn khi suy nghĩ...
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Làm sao để nói lời xin lỗi - Có khó lắm không ?

Bài viết chưa xemgửi bởi letrang_85 » Chủ nhật Tháng 10 18, 2009 7:38 pm

[
i]"Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"[/i] :smt032

.....Trong cuộc sống không phải tất cả mọi việc minh làm đều đúng cả, một khi mình đã nhìn thấy được sai lầm và tìm cách để khắc phục sai lầm đó là mình là lớn và khôn thêm 1 chút. Một lời xin lỗi dù rất khó nói ra nhưng tại sao mình lại không nói để rồi sau này phải hối tiếc nhỉ ? Bạn có biết rằng 1 ngày trôi qua chỉ với 24h, ta buồn hay vui cũng chỉ từng ấy thời gian....nhưng nếu một khi ta làm cho ai đó buồn bằng những việc không đáng có là chính ta đang ích kỷ với bản thân, với người đó....và nếu có điều gì đó không hay xảy ra thì chính ta đang làm khổ ta bằng sự day dứt và ân hận suốt cả cuộc đời. Vì vậy hãy biết cách nói lời xin lỗi đúng lúc, đừng để sau này phải hối hận.......và đặc biệt là đừng để một ai đó phải buồn lòng vì những việc làm vàí suy nghĩ ích kỷ của mình nhé ! Lời nói xin lỗi phải được xuất phát từ tâm, từ sự sám hối thật lòng của bản thân mình và phải thật sự chân thành thì mới mong nhận được sự tha thứ của người khác. Mình thấy tiêu đề của bài viết này rất hay, mong mọi người hãy xem nó như một bài học để sử dụng trong cuộc sống. :smt102 :smt102
"Khi một cánh cửa khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác được mở ra"
Hình đại diện của thành viên
letrang_85
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 08, 2009 3:25 pm

Re: Làm sao để nói lời xin lỗi - Có khó lắm không ?

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Chủ nhật Tháng 10 18, 2009 11:05 pm

nho_QB đã viết:muốn nói xin lỗi nhưng mà ....khó quá... :smt025 khó hơn khi suy nghĩ...

Lòng cảm thấy có lỗi thì nói xin lỗi thôi. Nói thẳng nói thật: "Anh xin lỗi đã làm cho em đau lòng. Anh thực tình lúc nào cũng chỉ muốn cho em vui thôi.... bla bla..." Thế là okie thôi :) :smt043
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Làm sao để nói lời xin lỗi - Có khó lắm không ?

Bài viết chưa xemgửi bởi kieuoanh » Thứ 2 Tháng 10 19, 2009 11:17 am

Nhìu khi mình thật sự khó nói lời xin lổi nhưng để mọi việc và trong lòng thấy thoải mái cần phải giải trình a à.
Cứ thoải mái nói ra những gì mình nghĩ,và xin lổi nếu điều đó cần thiết.Cũng thật khó nhung cũng thật dễ.hãy cố gắng lên a nhé.Không có việc gì là không làm được đúng không a? =P~ :rock: :smt068
"Mất tiền là mất ít
Mất bạn là mất nhiều,
Mất niềm tin là mất tất cả."
.....Kieuoanh $ miumiu....
kieuoanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 192
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 2:57 pm
Đến từ: Quảng Xuân-QuảngTrach-QB

Re: Làm sao để nói lời xin lỗi - Có khó lắm không ?

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 2 Tháng 10 19, 2009 12:44 pm

Xvetta đã viết:
nho_QB đã viết:muốn nói xin lỗi nhưng mà ....khó quá... :smt025 khó hơn khi suy nghĩ...

Lòng cảm thấy có lỗi thì nói xin lỗi thôi. Nói thẳng nói thật: "Anh xin lỗi đã làm cho em đau lòng. Anh thực tình lúc nào cũng chỉ muốn cho em vui thôi.... bla bla..." Thế là okie thôi :) :smt043


kieuoanh đã viết:Nhìu khi mình thật sự khó nói lời xin lổi nhưng để mọi việc và trong lòng thấy thoải mái cần phải giải trình a à.
Cứ thoải mái nói ra những gì mình nghĩ,và xin lổi nếu điều đó cần thiết.Cũng thật khó nhung cũng thật dễ.hãy cố gắng lên a nhé.Không có việc gì là không làm được đúng không a? =P~ :rock: :smt068


Hic, CHị Xevet với K.Oanh ui, nếu mà e là boy thì chắc dễ nói hơn..hic, đằng này....nỏ phải rứa...
Không phải cái nào e cũng ko thể nói xin lỗi, vd như trogn công việc thì ok, cũng ko có j khó, nhưng có những lúc trogn những hoàn cảnh răng mà khó rứa ko bik..hic,...nhiều lần cũng chẳng thể nói với mẹ 1 câu:"mẹ ơi con xin lôix mẹ..." :smt026
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Làm sao để nói lời xin lỗi - Có khó lắm không ?

Bài viết chưa xemgửi bởi banhbeo » Thứ 4 Tháng 9 07, 2011 3:13 pm

Chà, nói xin lỗi thì tuỳ chuyện đó nó to hay nó nhỏ, mà tới mấy bước để xin lỗi thì công phu quá, hì hì.
__________________
Bên mình làm về thiết kế nội thất đẹp, như là:
- Thiết kế nội thất đẹp cổ điển, thiết kế nội thất đẹp hiện đại.
- Thiết kế nội thất đẹp thân thiện người dùng, thiết kế nội thất đẹp gần gủi thiên nhiên.
- Thiết kế nội thất đẹp cho nhà nhỏ, thiết kế nội thất đẹp cho phòng ngủ.
- Thiết kế nội thất đẹp cho phòng khách, thiết kế nội thất đẹp cho bếp.
- Thiết kế nội thất đẹp bằng gỗ, thiết kế nội thất đẹp bằng tranh vẽ.
- Thiết kế nội thất đẹp tuổi teen, thiết kế nội thất đẹp Hàn Quốc.
và nhiều thiết kế nội thất đẹp khác, rãnh ghé chơi.
banhbeo
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 9 05, 2011 8:37 am


Quay về • Cung hỷ - Tâm tình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến19 khách

cron