Hường ơi ! về với anh đi em !

  
Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa.

Re: Hường ơi ! về với anh đi em !

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 6 Tháng 3 09, 2007 1:09 pm

Thuhường đã viết:
goals đã viết:Nói thẳng là em nó đã thế rồi thì cậu có nói hay hơn thế này nữa cũng chả thay đổi được gì cả đâu. Trình "thống thiết" của cậu cao, thôi thì kiếm lấy 1 em khác đi, nằm trong khả năng của cậu mà. Còn nếu vẫn muốn níu kéo em này thì nên hẹn em ấy nói chuyện 1 lần, được thì được, k0 được thì đè nghiến nó ra mà thịt, như thế ít ra vẫn đầy chất đàn ông hơn là ngồi van xin nó thế này.


con trai các anh chỉ như vậy thôi sao ?


1. Đừng vơ đũa cả nắm rứa O ơi!
2. chỉ như vậy thôi có nghĩa là răng? là .......
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 6 Tháng 3 09, 2007 1:46 pm

gio_va_cat đã viết:Ai nói với bà như thế?


Tui suy luận từ cuộc sống nó thế.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Re: Hường ơi ! về với anh đi em !

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 3 09, 2007 2:51 pm

thuhuong đã viết:
Còn nếu vẫn muốn níu kéo em này thì nên hẹn em ấy nói chuyện 1 lần, được thì được, k0 được thì đè nghiến nó ra mà thịt
con trai các anh chỉ như vậy thôi sao ?


Bọn con trai thì tất nhiên chả thể như thế được, đấy chỉ có thể là bọn đàn ông. :D Mà nói như bác Dê ở trên, bọn đàn ông thì k0 chỉ thế, mà còn hơn thế nhiều cả về số lượng, chất lượng đối tượng lẫn khối lượng các hành động. :D

Có lẽ cậu con trai của bạn chưa là đàn ông, thôi thì Goals tớ xin nói lại đoạn ấy như sau cho phù hợp vậy:

"Nếu cậu muốn níu kéo em ấy thì hẹn em ấy mà nói chuyện, được thì được, k0 được thì hay nắm lấy tay em ấy, nhìn sâu vào đôi mắt em ấy, ôm ghì em ấy trong vòng tay mạnh mẽ của mình, truyền sự cuồng nhiệt của 1 thằng đàn ông lên đôi môi em ấy, dùng đôi bàn tay thô ráp của mình vuốt ve em ấy để cảm nhận được da thịt mịn mạng mát lạnh của em ấy dù chỉ là lần cuối. Sau đó hãy biến bàn tay, đôi môi cậu thành con lạc đà khát nước trên sa mạc khô cằn vừa tìm thấy ốc đảo. Hãy thể hiện sự khao khát của mình như 1 con rắn cứng dài đang lao vun vút vào hang sâu thẳm với những dòng nhiệt huyết nóng chảy trong cơ thể... Như thế chả ra dáng đàn ông hơn là ngồi van xin em ấy như thế này sao?"
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi sunflower » Thứ 6 Tháng 3 09, 2007 8:24 pm

Chị nói tâm hồn em trong như nước sông Nhuệ đâu có oan Goals nhỉ? Nhưng mà đúng là đọc xong mình cũng choáng nặng (vì lâm ly bi đát y như mấy bộ phim Hàn). Cách này phản tác dụng mất rồi (nếu mình mà là Hường thì mình cũng... :mozilla_sealed: ).
sunflower
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 142
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 24, 2006 7:34 pm
Đến từ: Ha Noi

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 7 Tháng 3 10, 2007 6:02 am

sunflower đã viết:Chị nói tâm hồn em trong như nước sông Nhuệ đâu có oan Goals nhỉ? Nhưng mà đúng là đọc xong mình cũng choáng nặng (vì lâm ly bi đát y như mấy bộ phim Hàn). Cách này phản tác dụng mất rồi (nếu mình mà là Hường thì mình cũng... :mozilla_sealed: ).


Chị nói rứa thì Goals em cg xin "bảo lưu" quan điểm của em là đen tối hay trong sáng thì phụ thuộc vào góc nhìn vào của người đối diện. "D Ví dụ nếu chị hiểu rằng: "Thà cái cậu ấy thô bỉ như cách Goals em nói thì vẫn hơn là than khóc van xin như thế. Là thằng đàn ông mà như thế thì cg mệt nhỉ?" Và thực tế cg đã cho thấy kết quả cậu ấy đạt được là như thế nào? :D Tất nhiên đấy chỉ là ý kiến của riêng Goals em, Goals em hiểu và tiếp thu ý kiến đóng góp của chị, hy vọng trong 1 trường hợp khác chị sẽ thấy Goals em cùng lắm chỉ đen tối như rạch đào nguyên thôi chứ k0 đến nỗi như sông Nhuệ. :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi vietnam1 » Thứ 7 Tháng 3 10, 2007 9:33 am

sunflower đã viết:Chị nói tâm hồn em trong như nước sông Nhuệ đâu có oan Goals nhỉ? Nhưng mà đúng là đọc xong mình cũng choáng nặng (vì lâm ly bi đát y như mấy bộ phim Hàn). Cách này phản tác dụng mất rồi (nếu mình mà là Hường thì mình cũng... :mozilla_sealed: ).

Cách này phản tác dụng mất rồi (nếu mình mà là Hường thì mình cũng...
iêm cũng như chị iêm thích thực tế hơn là ............ như vậy :mozilla_wink:
vietnam1
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 26, 2007 3:01 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 7 Tháng 3 10, 2007 10:00 am

Thế này gọi là gì nhĩ?
Nhầm thuốc phải ko chị Sun, cái này cần bác sĩ kê lại đơn đúng ko chị?
Nói vậy thôi chứ đàn ông con trai đôi khi hãy mạnh mẽ lên. Đôi khi trong lòng mình đau khổ lắm nhưng hãy mạnh mẽ lên, hãy tỏ ra là hình như ta không có gì. Các anh phải là một tấm bình phong vững chắc thì phái yếu bọn em mới có nơi nấp vào chứ. Con gái chúng em dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần một nơi để mình có thể tựa vào và nơi đó phải là một nơi an toàn (ko đen tối như Gâu) và tin tuởng. Em hình như cả đời mong tìm có một nơi như thế mà chưa thấy (tranh thủ quảng cáo chút).
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi vietnam1 » Thứ 7 Tháng 3 10, 2007 10:44 am

H thì thích người lạnh lùng một chút , khó yêu một chút , thông minh , chịu đựng và nhất là không yếu đuối ..........ko hạ thấp mình .......... !
vietnam1
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 26, 2007 3:01 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi boyasia1989 » Thứ 5 Tháng 3 29, 2007 4:34 pm

thuhuong đã viết:H thì thích người lạnh lùng một chút , khó yêu một chút , thông minh , chịu đựng và nhất là không yếu đuối ..........ko hạ thấp mình .......... !

Nhân vật này chỉ có trên phim hàn quốc thôi em ơi! chứ thời đại bữa nay đào đâu ra, thằng nào mà lạnh lùng, khó yêu thì làm gì có tính chịu đựng. mà chịu đựng cũng gần giống hạ thấp miềng roài.
chúc em tìm được mẫu người ưng ý của em rồi cho địa chỉ để anh em qbo cắp sách đến học.
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
boyasia1989
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 9:36 pm
Đến từ: Dong My

Re: Hường ơi ! về với anh đi em !

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Thứ 3 Tháng 7 03, 2007 6:23 pm

boyasia1989 đã viết:
goals đã viết:
buon_trong_mat_ai đã viết:hường ơi ! sao em lại ra đi như vậy ? 2 năm rồi anh không thể quên được em , sao em lại nói dối anh , tất cả những điều đó đều là em bịa ra , vì sao vậy ...?


Nói thẳng là em nó đã thế rồi thì cậu có nói hay hơn thế này nữa cũng chả thay đổi được gì cả đâu. Trình "thống thiết" của cậu cao, thôi thì kiếm lấy 1 em khác đi, nằm trong khả năng của cậu mà. Còn nếu vẫn muốn níu kéo em này thì nên hẹn em ấy nói chuyện 1 lần, được thì được, k0 được thì đè nghiến nó ra mà thịt, như thế ít ra vẫn đầy chất đàn ông hơn là ngồi van xin nó thế này.

Tớ ủng hộ í kiến của goals, mần chi mà thống thiết thế này, thà bứt rứt buồn khổ 1 lần còn hơn ngồi mà than vãn, Với khả năng trình bày như thế này thì mình tin cậu sẽ kiếm được ối em ngon hơn em nó.


Tui đọc bài viết mà tui cũng thấy cảm động? Sao các pác lại nặng lời với Mute man như vậy? Tui tin rằng lâu lắm rùi mute man không quay lại diễn đàn này nữa, phải vậy không? Cũng có thể mute man vì quá yêu mà đã làm như vậy. Có câu: " Tình yêu là trí tuệ của kẻ ngốc, là hành động ngu xuẫn của người thông minh". Tui tin răng Mute man là người thông minh đó, Mute man à, Mình rất tôn trọng bạn cho dù chuyện riêng không nên nói ở đây nhưng bạn đã có một trái tim dành hết cho yêu thương. Nếu có đọc bài viết này, tôi mong mute man sẽ gặp được một nữa yêu thương của mình, có thể là mối tình 2 năm trước, hoặc một ai đó và mong bạn sẽ hạnh phúc. By the way, tui cũng muốn nói rằng, chúng ta tham gia diễn đàn này để được tâm sự, trao đổi, cũng như góp một phần nhỏ nào đó có thể cho quê hương. Rất mong mọi người quan tâm nhau, đừng nặng lời với ai cả, để ai cũng muốn tham gia QBO... Hy vọng là tui nói không sai, nếu có sai gì thì các pác thông cảm vì đây là my personal opinion.
A moment of glory is better than a life time of darkness !
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Cung hỷ - Tâm tình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron