Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cười đau cả bụng với ... mytom

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 1:11 pm
gửi bởi mytom
1/ Gừng cay muối mặn xin đừng chọc nhau.
Có 1 anh chàng người Đức vào 1 quán bia và gọi 1 chai ken giá 27 xu. Khi uống xong anh ta vứt bừa 27 xu lên bàn khiến chủ quán thu gom rất tức tối.
Hôm sau, anh ta mang tờ tiền mệnh giá 50 xu để trả. Vớ dịp này, lão chủ quán quẳng 23 xu ra đất và nói:
- Tiền thối đây.
Anh ta bình thản móc ra 4 xu nữa, thảy xuống đất và nói:
- Cho thêm chai nữa.
2/ Lính cứu hỏa.
2 anh lính cứu hỏa đang đứng nói chuyện với nhau bỗng 1 anh hớt hả hớt hải chạy tới.
- Các anh biết tin gì chưa, sếp vừa mất sáng nay vì bệnh tim.
Một anh tỏ vẻ đau buồn, anh còn lại nói:
- Từ khi là lính cứu hỏa tới giờ, đây là lần đầu tôi thấy ông ấy làm tắt được 1 cái gì đó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
3.1 mẫu quảng cáo về sữa:"1 giọt sữa trai gặp giọt sữa gái, và chúng yêu nhau,cùng chung sông với nhau.đến 1 ngày giọt sữa gái đề nghị muốn có con với giọt sữa trai.giọt sữa trai nhăn mặt buồn rầu mà trả lời:anh không thể có con với em được,vì anh là sữa tươi tiệt trùng"
4.Gà mà không gáy là con gà gay, Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân , bắt con gà ,
bỏ vô nồi Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà . Gà mà không gáy là con gà chiên , Gà mà
không gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , ướp tiêu hành. Ăn xong lăn quay ra ,
chết
5.Bản kiểm điểm của học sinh chuyên lý
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm. Hôm qua, trong giờ ra chơi, bạn Hiếu ngồi cạnh em loay hoay phẫu thuật
cái bút mực. Dù bạn không cố tình song lực quán tính vẫn khiến mực rơi vào áo em.
Bạn ấy không hề xin lỗi cũng như không chịu chấm dứt ngay việc giải phẫu vật đáng ra nên đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi.
Máu dồn vào tim khiến em đã dùng xấp xỉ 400N tác dụng lên người bạn ấy trong khoảng thời gian xấp xỉ 0,5s. Vì xung của lực bằng độ biến thiên động lượng nên đáng ra bạn ấy phải chuyển động lùi nhưng
thật tiếc, bạn ấy béo quá, phản lực tác động lên tay em còn lớn hơn cả 400N kia.
Theo phản xạ tự vệ, bạn ấy lao vào em với vận tốc khá lớn, không một chút do dự. Kết quả là em bị bắ
vào tường, mà tường lại nặng hơn em rất nhiều. Tuân theo định luật III Newton, tườg đứng yên, em bậ
ngược trở lại.
Tuy có hơi đau nhưng do cay cú, em liền áp dụng ngay định luật "Húc". Chỉ tại tội thừa mỡ nên va
chạm giữa đầu em và bụng bạn ấy là... va chạm dẻo, lực của em bị triệt tiêu. Liên tiếp sau đó là một
chuỗi quy tắc bàn tay trái, quy tắc bàn tay phải khiến em bị dao động với tần số lớn.
Đến lúc này, em không còn đủ sức chiến đấu nữa vì theo một vế của định luật bảo toàn năng lượng thì
năng lượng không tự nhiên sinh ra, trong khi bữa sáng của em lại có hạn. Biết thân biết phận, em đã
dựa vào Định luật bảo toàn tính mạng mà tự rút lui ôm hận về nhà.
Hôm nay, em viết bản kiểm điểm này để mong cô tha thứ. Em hứa lần sau nếu có đánh nhau, em sẽ
chuẩn bị bữa sáng chu đáo hơn hay ít ra, cũng chọn đứa gầy hơn em làm đối thủ.

Re: cuoi dau ca bung...voi mytom

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 8:49 pm
gửi bởi Rec
mytom đã viết:[color=#0000BF] 1/ Gừng cay muối mặn xin đừng chọc nhau.
Có 1 anh chàng người Đức vào 1 quán bia và gọi 1 chai ken giá 27 xu. Khi uống xong anh ta vứt bừa 27 xu lên bàn khiến chủ quán thu gom rất tức tối.
Hôm sau, anh ta mang tờ tiền mệnh giá 50 xu để trả. Vớ dịp này, lão chủ quán quẳng 23 xu ra đất và nói:
- Tiền thối đây.
Anh ta bình thản móc ra 4 xu nữa, thảy xuống đất và nói:
- Cho thêm chai nữa.

Bên Đức Ken rẻ hè, có 27 xu bọ, tính ra chưa bằng chai Huda :smt043

Re: cuoi dau ca bung...voi mytom

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 9:06 pm
gửi bởi snake
Góp với Mỳ tôm câu chuyện :smt043
Nỏ thần An Dương Vương

Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ gật gọi dậy hỏi:
- Thầy: Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
- Long: Thưa thầy, em… em không lấy ạ!
- Thầy: Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy nào!
- LT: Thưa… thưa thầy, cũng không phải em, mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ!
- Thầy:....?

Long về nhà, mặt buồn rười rượi, thấy thế cha Long hỏi:
- Cha: Con sao vậy?
- Con: Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương, con nói cả lớp không ai lấy mà thầy không tin, còn nổi giận đùng đùng và bắt phải chép phạt 100 lần truyện Nỏ thần nữa!

Hôm sau, cha của Long đến lớp gặp thầy giáo nói:
- Thưa thầy, dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để tui đền, chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà… cháu An Dương Vương nào đó đi học mà mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào!

Trưa hết giờ, trên đường về nhà thầy ghé ngang nhà trò Cu em, vào nhà thầy gặp mẹ của Cu em thầy bảo:
- Chị thấy đó, tui giảng bài thế, hỏi nó ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương nó lại nói là nó không có lấy...
Má trò Cu em trả lời rằng:
- Thầy ơi, tui sinh con tui biết tánh con, nó chẳng bao giờ ăn cắp đồ đạc gì của ai đâu, tui đảm bảo đó thầy.
Thầy giáo thở dài cái rột đứng lên đi về mà không nói thêm tiếng nào.

Ra đến ngõ, thầy gặp Ba của Cu em vừa đi làm về, thầy chặn ba của trò Cu em và nói.
- Anh thấy đó, tui hỏi trò Cu em ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương thì nó nói là nó không có lấy, gặp chị nhà thì chị lại nói là "con tui không có ăn cắp bao giờ"... thiệt với anh tui bó tay luôn.
Ba của trò Cu em nghe thấy liền bảo:
- Ấy thầy nói nhỏ nhỏ, chuyện đó sao thầy nói ở đây, người ta nghe thì mang tiếng chết, giá cái nỏ đó bao nhiêu... tui đền.
Thầy giáo tròn mắt... nói:
- Thôi khỏi anh, tui về.

Sáng hôm sau, thầy giáo đến trường, gặp thầy Hiệu trưởng kể hết sự tình cho thầy biết, thầy Hiệu trưởng quát lớn:
- Ăn cắp mà lại thế à, đề nghị họp Hội đồng kỷ luật cho trò Cu em nghỉ học...
Thầy giáo :l :l

Re: cuoi dau ca bung...voi mytom

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 10:12 pm
gửi bởi tendresses
mytom đã viết:1
Có 1 anh chàng người Đức vào 1 quán bia và gọi 1 chai ken giá 27 xu. Khi uống xong anh ta vứt bừa 27 xu lên bàn khiến chủ quán thu gom rất tức tối.
Hôm sau, anh ta mang tờ tiền mệnh giá 50 xu để trả. Vớ dịp này, lão chủ quán quẳng 23 xu ra đất và nói:
- Tiền thối đây.
Anh ta bình thản móc ra 4 xu nữa, thảy xuống đất và nói:
- Cho thêm chai nữa.


:mozilla_innocent: :mozilla_innocent: :mozilla_innocent:
mytom đã viết:4.Gà mà không gáy là con gà gay, Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân , bắt con gà ,
bỏ vô nồi Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà . Gà mà không gáy là con gà chiên , Gà mà
không gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , ướp tiêu hành. Ăn xong lăn quay ra ,
chết

Ăn xong lăn quay ra chết tôi rồi cúm gia cầm :)) :smt043

Re: cuoi dau ca bung...voi mytom

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 12:47 am
gửi bởi mytom
tendresses đã viết:
mytom đã viết:1
Có 1 anh chàng người Đức vào 1 quán bia và gọi 1 chai ken giá 27 xu. Khi uống xong anh ta vứt bừa 27 xu lên bàn khiến chủ quán thu gom rất tức tối.
Hôm sau, anh ta mang tờ tiền mệnh giá 50 xu để trả. Vớ dịp này, lão chủ quán quẳng 23 xu ra đất và nói:
- Tiền thối đây.
Anh ta bình thản móc ra 4 xu nữa, thảy xuống đất và nói:
- Cho thêm chai nữa.


:mozilla_innocent: :mozilla_innocent: :mozilla_innocent:
mytom đã viết:4.Gà mà không gáy là con gà gay, Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân , bắt con gà ,
bỏ vô nồi Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà . Gà mà không gáy là con gà chiên , Gà mà
không gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , ướp tiêu hành. Ăn xong lăn quay ra ,
chết

Ăn xong lăn quay ra chết tôi rồi cúm gia cầm :)) :smt043

nghe cũng vần vần lam bác ah.hihi

Re: cuoi dau ca bung...voi mytom

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 1:01 am
gửi bởi math0
Snake trên đường đi về Quảng Bọ gặp Mytom liền kể chuyện này cho Mytom nghe. Sau một hồi dông dài...
snake đã viết:Góp với Mỳ tôm câu chuyện :smt043
Nỏ thần An Dương Vương

Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ gật gọi dậy hỏi:
- Thầy: Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
- Long: Thưa thầy, em… em không lấy ạ!
- Thầy: Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy nào!
- LT: Thưa… thưa thầy, cũng không phải em, mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ!
- Thầy:....?

Long về nhà, mặt buồn rười rượi, thấy thế cha Long hỏi:
- Cha: Con sao vậy?
- Con: Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương, con nói cả lớp không ai lấy mà thầy không tin, còn nổi giận đùng đùng và bắt phải chép phạt 100 lần truyện Nỏ thần nữa!

Hôm sau, cha của Long đến lớp gặp thầy giáo nói:
- Thưa thầy, dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để tui đền, chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà… cháu An Dương Vương nào đó đi học mà mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào!

Trưa hết giờ, trên đường về nhà thầy ghé ngang nhà trò Cu em, vào nhà thầy gặp mẹ của Cu em thầy bảo:
- Chị thấy đó, tui giảng bài thế, hỏi nó ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương nó lại nói là nó không có lấy...
Má trò Cu em trả lời rằng:
- Thầy ơi, tui sinh con tui biết tánh con, nó chẳng bao giờ ăn cắp đồ đạc gì của ai đâu, tui đảm bảo đó thầy.
Thầy giáo thở dài cái rột đứng lên đi về mà không nói thêm tiếng nào.

Ra đến ngõ, thầy gặp Ba của Cu em vừa đi làm về, thầy chặn ba của trò Cu em và nói.
- Anh thấy đó, tui hỏi trò Cu em ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương thì nó nói là nó không có lấy, gặp chị nhà thì chị lại nói là "con tui không có ăn cắp bao giờ"... thiệt với anh tui bó tay luôn.
Ba của trò Cu em nghe thấy liền bảo:
- Ấy thầy nói nhỏ nhỏ, chuyện đó sao thầy nói ở đây, người ta nghe thì mang tiếng chết, giá cái nỏ đó bao nhiêu... tui đền.
Thầy giáo tròn mắt... nói:
- Thôi khỏi anh, tui về.

Sáng hôm sau, thầy giáo đến trường, gặp thầy Hiệu trưởng kể hết sự tình cho thầy biết, thầy Hiệu trưởng quát lớn:
- Ăn cắp mà lại thế à, đề nghị họp Hội đồng kỷ luật cho trò Cu em nghỉ học...
Thầy giáo :l :l

Mytom sốt ruột quá liền hỏi. Vậy là cuối cùng thằng nào ăn cắp nỏ :smt043

Re: cuoi dau ca bung...voi mytom

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 7:50 am
gửi bởi AnhhaiSG
math0 đã viết:Mytom sốt ruột quá liền hỏi. Vậy là cuối cùng thằng nào ăn cắp nỏ :smt043

Snake vã mồ hôi hột: "anh đang điều tra!, Hay Em hỏi Math0 đi" :smt043 :smt043

Re: cuoi dau ca bung...voi mytom

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 2:26 pm
gửi bởi minhluyen
AnhhaiSG đã viết:
math0 đã viết:Mytom sốt ruột quá liền hỏi. Vậy là cuối cùng thằng nào ăn cắp nỏ :smt043

Snake vã mồ hôi hột: "anh đang điều tra!, Hay Em hỏi Math0 đi" :smt043 :smt043


EnghaiSG online thấy rôm rả tò mò vô coi, không chịu được sự bất bình liền PM cho bác Math.
bác Math lo lắng: "để tối nay em rủ Goal,Rec, focus họp ban quản trị, QBO mình mà có ai lấy em Ban nick vĩnh viễn"
:mozilla_cool:

Re: cuoi dau ca bung...voi mytom

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 3:35 pm
gửi bởi phucdm
minhluyen đã viết:
EnghaiSG online thấy rôm rả tò mò vô coi, không chịu được sự bất bình liền PM cho bác Math.
bác Math lo lắng: "để tối nay em rủ Goal,Rec, focus họp ban quản trị, QBO mình mà có ai lấy em Ban nick vĩnh viễn"
:mozilla_cool:

Minh Luyến đi về làm việc ngay, :chan :chan :chan
Tập trung làm việc đi, chát với net là chiều ni nộp luôn cái đơn xin kiểm điểm đi hi, tái phạm nữa là không còn chức để mà cách nữa mô :mozilla_cool: