Những nẻo đường Vespa

  
Câu lạc bộ Vespa Quảng Bình

Những nẻo đường Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 5:39 pm

Nôm na là các bác nhà Vespa đã từng rong ruổi trên những nẻo đường nào thì để lại dấu vết trong topic này cho anh em hóng với.

Quảng Bình hoang sơ, miền quê thanh bình, nắng gió đặc sản, hoàng hôn sau rặng núi, bình minh trước sóng biển, những nẻo đường mờ mịt, những ngõ nhỏ quăn qoeo, ... quê hương gần hơn với những người đi xa, nhiều thứ chưa được khám phả ngay cả khi đang ở quê nhà. Một phần trông chờ vào vết hằn Vespa đấy.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Những nẻo đường Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 5:49 pm

Mở hàng topic bằng việc đố mọi người (kể cả nhà vespa trừ 2 cha trong ảnh :smt043 ) nói đúng toạ độ nơi 2 đồng chí đang đứng.

Hình ảnh

(Hình surf trên net, có xử lý một tý)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Những nẻo đường Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 6:39 pm

Rec đã viết:Mở hàng topic bằng việc đố mọi người (kể cả nhà vespa trừ 2 cha trong ảnh :smt043 ) nói đúng toạ độ nơi 2 đồng chí đang đứng.

Hình ảnh

(Hình surf trên net, có xử lý một tý)

Hình như Sơn Trạch, đường lên Phong Nha thì phải :smt043 , hôm trước cả nhà cùng CDTC có đi qua thấy 2 cái tháp cao ngất, cái ni hình như là 1 in 2 cái đó :smt043
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: Những nẻo đường Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 10:41 pm

CPU đã viết:Hình như Sơn Trạch, đường lên Phong Nha thì phải :smt043 , hôm trước cả nhà cùng CDTC có đi qua thấy 2 cái tháp cao ngất, cái ni hình như là 1 in 2 cái đó :smt043

Mồn một là Sơn Trạch rồi nhưng cần nói rõ toạ độ/cột mốc của khung ảnh trong hình. Vì sao người ta lại đặt đá trầu cau tại đó mà không phải chỗ khác chớ.

Ps: Hình như bác áo trắng là Hồ Khanh, người khám phá ra Sơn Đoòng, chưa có may mắn gặp bác ấy nhưng dạo năm ngoái thấy trên báo vài lần. Hy vọng là có dịp bám càng nhóm nào đó đi SD và được diện kiến Hồ Khanh.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Những nẻo đường Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 10:58 pm

Gợi ý một nhé!
http://wikimapia.org/#lat=17.5945509&lo ... 8&l=38&m=b
Nhìn cái bóng là thấy ngay!

@Rec: Nẻo đường tiếp theo là vượt 8km rừng để vào Hang theo hướng đường 20 Quyết thắng chứ không đi từ HCM tây nữa. Nghe nói đường ni đẹp lắm, rừng nguyên sinh với những loại cây lớn có gốc trên 1m đường kính.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Những nẻo đường Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 9:24 am

67HN đã viết:@Rec: Nẻo đường tiếp theo là vượt 8km rừng để vào Hang theo hướng đường 20 Quyết thắng chứ không đi từ HCM tây nữa. Nghe nói đường ni đẹp lắm, rừng nguyên sinh với những loại cây lớn có gốc trên 1m đường kính.

Thực sự là rất khâm phục anh em nhà Ves với những cung đường đã qua, mong là các đồng chí thu xếp thời gian để ghi lại và chia sẻ Ký sự những nẻo đường. Cá nhân mình nghĩ rằng, chính những trải nghiệm có ý thức (*) của những thế hệ đi trước là bài học trung thực và sinh động cho các bạn trẻ QB đang ngồi trên ghế nhà trường. Không lý thuyết giáo huấn, không sách vở mỹ miều mà bằng chính những khám phá, trải nghiệm ở những vùng đất heo hút, những việc làm cụ thể dành cho những số phận lay lắt vùng rẻo cao sẽ có tác dụng giáo dục lớn, khơi dậy lòng tự hào và yêu mảnh đất nắng gió QB nhiều hơn.

Image

67HN cho mình hỏi, trong số các hang ở trên, có hang nào vào được mà không cần phải đu dây không để tổ chức cho QBOers trekking 1 chuyến. Tất nhiên, trước khi đi cần có các bài tập (bơi sông, leo đồi, vác balo chạy bộ :smt043 ). Khởi động chuyến đầu chỉ cần cho anh em trekk và ngủ rừng một đêm là ngon rồi, những lần sau sẽ đi vào sâu hơn.

Many thanks!

(*): Mình muốn nói về ý thức trong chuyến đi (để hạn chế tối đa các tai nạn) và trách nhiệm cao đối với việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ di sản. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ bàn ơr một topic khác.

Ps: Đã nhận được link nhưng chưa có thời gian lướt nên không biết chuyến đi sắp tới của Ves ở đâu cả
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Những nẻo đường Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 9:27 am

Rec đã viết:Mở hàng topic bằng việc đố mọi người (kể cả nhà vespa trừ 2 cha trong ảnh :smt043 ) nói đúng toạ độ nơi 2 đồng chí đang đứng.

Hình ảnh

(Hình surf trên net, có xử lý một tý)


Quá dễ không buồn trả lời
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Re: Những nẻo đường Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 9:30 am

ongnghe đã viết:Quá dễ không buồn trả lời

Quá dễ ... chết nên sợ quê độ chơ chi :rock:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Những nẻo đường Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 3 Tháng 5 25, 2010 11:14 am

Hành trình đưa em Vespa vào Quảng Bình để gây cùng gây dựng phong trào Vespa nào...

Đoạn này là mới qua Cúc Phương
Hình ảnh

Vài điểm ở Thanh Hóa và Nghệ An
Hình ảnh

Hình ảnh

Cố lắm thì cũng chỉ đi hết được Hà Tĩnh.
Hình ảnh

Lâu lắm không có cuộc độc hành nào nên đi cũng hơi run, nhưng với cảm giác QB như miền đất của mình thì mọi sự lo ngại cứ giảm dần theo chiều dài quãng đường còn lại.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Những nẻo đường Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 5 27, 2010 9:37 am

Mình có 1 ước mơ là sẽ đi xe máy từ Bắc đến Nam (bằng xe 250 cc trở lên) trong vòng 15 ngày.
Xem topic này xong có lẽ tư duy eh phải thay đổi 1 chút là sẽ đi vespa từ mô đó về QB :smt016 để gia nhập hội ves3 QB mới được. :smt016 :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang kế tiếp

Quay về Vespa Corner

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách