Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên-->Hình ảnh và cảm nhận!

  
Câu lạc bộ Vespa Quảng Bình

Re: Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên-->Hình ảnh và cảm nhận!

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 5 Tháng 8 12, 2010 11:21 pm

Chân đất-Sprint. Mọi ý kiến đóng góp của “ko dày dép” đều hết sức giá trị và có ý nghĩa của V3club. Hắn là 1 thủ lĩnh danh tiếng của QBFC
Hình ảnh
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên-->Hình ảnh và cảm nhận!

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 5 Tháng 8 12, 2010 11:31 pm

Bông hoa của lễ hội biển Cửa Việt. 1 Vespa girl đến từ BuônMaThuột xứ Bauxit. Nàng có đầy đủ phẩm chất của dân Zigan=Play dân V3: 1 mình 1 ngựa, tự tin, tự nhiên, cởi mở, hoà đồng, đam mê, mạo hiểm, lãng tử và khùng điên
Hình ảnh
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên-->Hình ảnh và cảm nhận!

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 5 Tháng 8 12, 2010 11:37 pm

Sprint QB -1 Designer mỹ thuật công nghiệp, sống và chơi luôn hoà hoa và tài tử, trừ ngủ ra còn lại hắn suốt ngày ngồi trên lưng vợ màu xanh Sprint. Hắn khá giống mình ở chổ không chấp nhận Sướng nhờ lông-Sống nhờ lương nên luôn phải tự bươn chải trong cuộc sống. Nhưng hắn nổi tiếng nhất là nghề tay trái, đó là là nghề đồ tể, chính xác là nghề mổ thịt trâu.
Hình ảnhHắn
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên-->Hình ảnh và cảm nhận!

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 6:45 am

Mr Dean 1 tay chơi máu lửa, hắn là 1 chuyên gia tài chính, nhưng do thần kinh đôi khi mất đoàn kết rứa là hắn tự nguyện nhập hội khùng điên-V3, mặc dù xét về danh tiếng hắn ko thua mem nào nhưng hắn hơi tủi vì luôn xài xe mượn. Thương cho hắn. Biệt tài đáng phục nhất của hắn cũng là nghề mổ trâu, so với gã Sprint QB-Designer nếu xết về chuyên môn cả kỷ thuật lẫn nghệ thuật, thì tài nghệ mổ trâu của 2 gã chẳng biết mèo nào cắn miu nào
Hình ảnh
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên-->Hình ảnh và cảm nhận!

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 6:53 am

Mr Quỳnh – Đại chưởng cự của V3 Quảng Trị, có biệt danh Giamaha (già mà ham). Ông này có biểu hiện điên nặng nhất trong hội khùng điên, điên ở thể kích động nên mr Quỳnh luôn châm ngòi và hô hào cổ vũ để các cuộc vui luôn đạt đến cao trào
Hình ảnh
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên-->Hình ảnh và cảm nhận!

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 7:09 am

Bố già-Big daddy. Bậc cao thủ trong giới chơi V3, gã là bố của tay Cột ở QBO, nghe giang hồ đồn rằng tay Cột con trai gã thường dựng cờ khi ngủ nên mới có tên như thế, làm gã khá là bực mình. Bố già là linh hồn, nhà thiết kế, tác giả mọi cuộc gặp gỡ và mọi trò chơi. Gã luôn hào hiệp và đam mê đặc biệt là khả năng truyền và tiếp lửa cho các Mem khác, mặc dù luôn âm thầm nhưng gã có 1 nguồn năng lượng vô tận để đạo diễn mọi trò chơi khùng điên khi ooffline
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên-->Hình ảnh và cảm nhận!

Bài viết chưa xemgửi bởi dean » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 11:11 am

taczan đã viết:Mr Dean 1 tay chơi máu lửa, hắn là 1 chuyên gia tài chính, nhưng do thần kinh đôi khi mất đoàn kết rứa là hắn tự nguyện nhập hội khùng điên-V3, mặc dù xét về danh tiếng hắn ko thua mem nào nhưng hắn hơi tủi vì luôn xài xe mượn. Thương cho hắn. Biệt tài đáng phục nhất của hắn cũng là nghề mổ trâu, so với gã Sprint QB-Designer nếu xết về chuyên môn cả kỷ thuật lẫn nghệ thuật, thì tài nghệ mổ trâu của 2 gã chẳng biết mèo nào cắn miu nào
Hình ảnh


Chẹp, bác nói thế làm e với ku Thiện phải đua nhau mổ trâu để "khẳng định đẳng cấp" rồi! chữ "tài" liền với chữ "tai" một vần bác Tà à. còn chữ "danh tiếng" nghe cao quá, e k dám nhận, thôi, cho e 2 chữ "tai tiếng" nhé bác! vì trâu nó...mổ e chứ e có dủ dũng mãnh như tạc-zăng mô mà lao đầu vào mổ trâu! :mozilla_innocent:
Hic, nhìu khi cũng tủ vì đi xe mạn, nhưng bù lại, e lại đc lái gần hết các e vẹt-pa nhà miềng rồi. :smt043

p/s: xem lại thì thấy tài mổ trâu của e k sao sánh đc tài mổ ... ng của bác! thật là gừng càng già càng..hăng đó mà! :smt053
Điều khó nhất ở trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Hình đại diện của thành viên
dean
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 131
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 3:18 pm
Đến từ: Có-Có-Không-Không

Re: Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên-->Hình ảnh và cảm nhận!

Bài viết chưa xemgửi bởi dean » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 11:43 am

sprintQB đã viết:Hình ảnh
Tặng ngươinguon nè


Bonus bác tà thêm cí nữa! :D

Hình ảnh
Điều khó nhất ở trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Hình đại diện của thành viên
dean
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 131
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 3:18 pm
Đến từ: Có-Có-Không-Không

Re: Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên-->Hình ảnh và cảm nhận!

Bài viết chưa xemgửi bởi sprintQB » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 12:44 pm

dean đã viết:
sprintQB đã viết:Hình ảnh
Tặng ngươinguon nè


Bonus bác tà thêm cí nữa! :D

Hình ảnh
Hình ảnh
Pham nguyen Advertising & Commercial co.,ltd
Add: 02 Ton Duc Thang str.,Dong Hoi city, QB
Hình đại diện của thành viên
sprintQB
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 2 06, 2010 12:21 am
Đến từ: NL_DH_QB

Re: Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên-->Hình ảnh và cảm nhận!

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 2:41 pm

Taczan người ở Quảng Bình
Hình ảnh

Anh ham ca hát, làm việc say xưa
Hình ảnh

Cần cù sớm nắng chiều mưa
Hình ảnh

Zất chi là hot, không thua keo nào
Hình ảnh

Ai mà đã gặp anh rồi
Hình ảnh

Nghe chuyện giời biển, đã đời lắm thay
Hình ảnh
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Vespa Corner

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron