Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

  
Câu lạc bộ Vespa Quảng Bình

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyentronggiap » Thứ 5 Tháng 5 13, 2010 8:46 pm

:vn Bác Hải chuẩn bị mà tham gia rồi chi nũa, có cho con vespa của chú tham gia ko rứa? nó đi cũng lì lắm đó.
nguyentronggiap
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 25, 2010 9:47 pm

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 5 Tháng 5 13, 2010 9:12 pm

@nguyentronggiap: bác Hải taczan là chủ tịch V3QB đó, răng mà ko tham gia đc
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyentronggiap » Thứ 5 Tháng 5 13, 2010 9:19 pm

:vn Bác Hải viết bài Pro quá, cho con 78 của chú vô hội với bữa ni chạy được lắm.hehe, vẫn theo kịp vespa của mấy bác
nguyentronggiap
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 25, 2010 9:47 pm

Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 6 Tháng 5 14, 2010 11:11 am

67HN đã viết:Những ngum cuối cùng của 10lít rượu vang đỏ rửa xe Vet3 táo đỏ
Hình ảnh

Một đêm hội giản dị nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng cho mọi người....


Đúng là giản dị thật, những 10l vang đỏ mà chỉ mới tăng 3 đã hết sạch. Ngồi ngoài biển đến khi quán nó dẹp thì chắc cũng 22h30 - 23h, còn đi nhạc sống trước khi chui vô kara nên cũng tầm 24h thiếu 1 chút, trong khi bắt đầu từ cứ cho là 20h đi, bao nhiêu là mem thế chiến 10l vang trong 4 tiếng thì đúng là giản dị thật.

(Tức mình không tham gia được nên cứ ném đá đại, trúng ai thì trúng)
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 6 Tháng 5 14, 2010 12:33 pm

ongnghe đã viết:(Tức mình không tham gia được nên cứ ném đá đại, trúng ai thì trúng)


Anh em tập trung ở bãi biển lúc 17h
Lễ hội bắt đầu từ 17h30
Nổi lửa lúc 18h
Rời bãi biển khoảng 22h
Rời quán Nhật Lệ khoảng 22h45
Kết thúc đêm hội 24h và ai về nhà nấy.
Hình ảnh

Tổng số người tham gia gồm 17 zai và 7 girls :tam
Uống 2 thùng vang 5lít, 1 két bia trong suốt 7 tiếng thế là "giản dị" rồi :mozilla_innocent:
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 6 Tháng 5 14, 2010 4:26 pm

[spam]
Ơ thì đúng là giản dị, mỗi người vị chi là hơn nữa lít rượu vang với hơn 1 chai bia chớ mấy :) trong vòng 7 tiếng. Nói thiệt chớ có OngNghe ở đó thì họa đi cố nhịn nhường anh em. Hoặc mượn cái xiranh mà tiêm thẳng vô máu luôn thì được
[/spam]

Nhưng mà nhìn hình, các bác có bữa tiệc vui thiệt đó. OngNghe chẳng đủ đam mê để chơi 1 món chi, mới cả chưa được tham dự cuộc vui mô vui như rứa. Vì OngNghe là kedangghet mà
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 7 Tháng 5 15, 2010 11:09 am

Chiều nay bác taczan sẽ tổ chức 1 buổi chụp ảnh cho các Ku các O của V3QB, vậy các bác cứ túm lão Tà để biết kế hoạch nhé.

Dọc con đường ni có rất nhiều nơi chụp ẻng đẹp lạ thường
Hình ảnh

Với những vạt hoa dại sắc vàng rự rỡ
Hình ảnh

Hay nhung cái cổng hoa tím lãng mạn
Hình ảnh
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 5 15, 2010 11:20 am

Em là em máu rồi đó nha ! :chuoi :gt :smt100 :smt101 :partyman:
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 5 15, 2010 7:24 pm

được hôm mau máu thì các trưỡng lão phán là khí hậu không tốt - có mưa ! tạm dừng - đúng là ta không hại được trới thế mà trời cứ hại ta.
Kiếu từ - tại hạ té đây !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 7 Tháng 5 15, 2010 10:42 pm

Mai 7h30 ace cafe ở bờ hồ, gần nhà ZinZin, có đề xuất quán nào không để mọi người còn biết đường tập trung. Quán sao mà vừa cafe vừa thấy xe mình là ổn nhất!
Nhân tiện mời bà con xa gần qua giao lưu phối hợp luôn hè!
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Vespa Corner

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron