Bóng đá và Vespa

  
Câu lạc bộ Vespa Quảng Bình

Bóng đá và Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 6 19, 2010 6:02 pm

TẠI SAO ĐÀN ÔNG LẠI THÍCH BÓNG ĐÁ?
Lê Hoàng

Gần như tất cả đàn ông hoặc những anh chỉ có một nửa đàn ông đều thích bóng đá đến điên cuồng. Không phân biệt già trẻ, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tây – ta và không phân biệt trình độ văn hóa, trọng lượng cơ thể, tình trạng vệ sinh, hoàn cảnh xuất thân… đàn ông khắp thế giới này đều mong mỏi đến ngày hội bóng đá để gào thét, khóc lóc, cười nói hoặc vừa cười vừa nói vừa khóc lóc. Sau nhiều năm nghiên cứu, nhiều nhà khoa học đã tập hợp các nguyên nhân lý giải điều đó:

1. Đàn ông thích bóng đá vì… đàn bà không thích bóng đá. Được chứng tỏ mình khác hẳn… tụi bên kia luôn luôn là niềm khao khát thầm kín của đàn ông.

2. Đàn ông thích bóng đá vì hầu như ai cũng đã từng đá bóng. Tuy phần lớn họ chả có năng khiếu gì, các trận đấu ấy chỉ còn dấu vết lờ mờ theo thời gian, nhưng đàn ông nào cũng tự hào là đáng ra họ đã thành một ngôi sao lớn.

3. Đàn ông thích bóng đá do hôm nay rất nhiều cầu thủ bóng đá cực giàu mà không phải… cắp sách đến trường. Bản chất đàn ông đều chán học, và bóng đá là cơ hội hùng hồn cho thấy chả học cũng… tốt như thường.

4. Đàn ông khoái bóng đá do nhiều trận bóng đá diễn ra lúc đêm khuya. Những dịp ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya luôn luôn quý báu.

5. Đàn ông thích bóng đá vì trên sân bóng đá hiện nay có nhiều cô gái lúc reo hò thì… nhấc áo lên.

6. Đàn ông thích bóng đá vì bóng đá luôn dễ hiểu hơn so với điện ảnh, ca nhạc hoặc… cải lương. Đặc biệt dễ hiểu hơn so với văn học.

7. Một số đàn ông thích bóng đá nữ do đấy là một trong những cơ hội xem các cô gái mặc quần đùi.

8. Bóng đá có thể thay đổi vào phút cuối cùng. Đàn ông luôn luôn mơ ước được như thế, đặc biệt là trong hôn nhân.

9. Đàn ông luôn luôn mơ đá vào ai đó và tránh được ai đó đá vào mình.

10. Các cầu thủ hôm nay nếu nổi tiếng là mơ ước của các cô gái đẹp. Mà các cô gái đẹp là mơ ước của đàn ông.

11. Đàn ông thích xem bóng đá vì nếu không xem, có thể hỏi đứa bên cạnh mà vẫn biết được kết quả.

12. Khi theo dõi bóng đá, đàn ông nào cũng hạnh phúc khi cảm thấy mình thông minh hơn trọng tài.

13. Trong bóng đá, cái lý bao giờ cũng thuộc về kẻ thắng. Đàn ông rất thích điều này.

14. Bóng đá là môn duy nhất đôi lúc thắng lợi không phải do mình hay, mà do chúng nó đá phản lưới nhà. Đấy là thứ những đàn ông thiếu tự tin hy vọng.

15. Trong bóng đá, cầu thủ đẹp trai chưa chắc đã là cầu thủ giỏi. Mà hầu hết đàn ông trên đời này đều không đẹp trai. Chân lý ấy khiến họ sung sướng.

16. Khi đội nhà thất bại, khán giả có quyền đập phá. Đó là mong ước thầm kín của đàn ông.

17. Khi ghi bàn, cầu thủ được đồng đội thi nhau ôm chầm lấy, mà hầu hết đàn ông đều thích được ôm.

18. Khi xem bóng đá, đàn ông có quyền hát to những bài hát mà mình không thuộc.

19. Khi xem bóng đá, có thể túm cổ đứa ngồi bên cạnh. Khi xem phim hoặc xem ca nhạc chẳng làm được việc này.

20. Khi đi xem bóng đá với bồ nhí, khả năng bị vợ bắt gặp là con số
không.

21. Đàn ông thích bóng đá có quyền khinh đứa nào không thích bóng đá. Với hội họa hay kịch nói thì không thể làm thế.

22. Cuối cùng, đàn ông thích bóng đá bởi nếu không thì họ thích gì?

____________________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Bóng đá và Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 7 Tháng 6 19, 2010 7:43 pm

Thấy tiêu đề thì tưởng bác tiễn con Vespa đi nhân mùa WC rồi chứ :smt043
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Bóng đá và Vespa

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 6 19, 2010 11:32 pm

HÉT TO LÊN CHO VỠ ÒA CẢM XÚC!

Cá Trích

Hãy hét thật to lên cho vỡ òa cảm xúc. Hét cho khản giọng để hiểu thế nào là World Cup. World Cup sẽ là gì, ra sao nếu thiếu vắng những tiếng reo hò đến khản giọng, thiếu vắng những tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi của bạn và tôi ?

Miền Trung đang trong những ngày nắng cháy. Nóng như thể tất tật lọt thỏm trong cái chảo sấy khổng lồ. Hà Nội, TP HCM và cả nước cũng vậy. Có nơi nhiệt kế chỉ trên 40 C. Nóng đến mức dễ nổi khùng, khiến những gã đàn ông dễ cáu gắt nếu... không có World Cup.

Vâng. World Cup kỳ lạ thật. Nó khiến những gã đàn ông nóng nảy nhất cũng phải mỉm cười. Dù những tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi, dù không quen biết cũng nhào vào dang rộng những vòng tay ôm lấy nhau, nhảy tưng tửng à lế à lê. World Cup giúp những gã đàn ông dễ quên giận, giúp những người vợ khó tính dễ chiều chồng hơn.

Bạn cứ tưởng tượng xem trong những ngày nắng nóng này sẽ thế nào nếu thiếu World Cup ?

World Cup đốt nóng hơn cái khí trời hừng hực. Nhưng là sự đốt nóng của cảm xúc. Một cảm xúc hoang dã mang tên Siphiwe Tshabalala ngay trong trận khai mạc, là cảm xúc sắc mạnh như vuốt hổ Park Ji Sung, là cú nã đại bác chân trái dán mác Lukas Podolski, là cút sút lạnh lùng nhưng đầy xúc cảm mang tên Asamoah Gyan, là cảm xúc tưng tửng qua mỗi bước nhảy của Maradona, là hình ảnh danh thủ Jong Tae Se rơi nước mắt khi quốc ca Triều Tiên được cất lên, là pha xẻ bóng điệu nghệ và cú sút thần sầu tung lưới đội bóng số 1 thế giới Brazin của cái chân trái mang tên Ji Yun Nam, là cú vẹt bóng nhẹ mỏng như chiếc kim đồng hồ Thụy Sỹ ký tên Gelson Fernandes bẻ gãy những cặp sừng bò tót Tây Ban Nha.

World Cup kỳ lạ thật. Nó giúp ta thấy lục địa Phi kia thật gần, thấy những L. Messi, Maradona, Didier Drogba, Cristiano Ronaldo, Kaka, Robinho, Djibril Cissé… như người… trong nhà! Qua trái, tỉa cho Messi đi, tạt cho Robinho, sút đi Mueller, đưa Drogba vào đi, Maradona ơi nhảy nữa đi! Vào v... à…o r…ồ…i!...

Mới qua mấy ngày, không ít người đã khản giọng. Trời vẫn nóng, nhưng các bờ biển miền Trung vắng bóng hơn. Sau những tất tả công việc thường nhật, những gã đàn ông lại hộc tốc lao về nhà cho kịp 18 giờ 30 tối. Vẫn những cú vẹt xe vì chạy vội, nhưng đã không còn thấy những khuôn mặt sửng cồ cãi vã nhau. World Cup khiến những gã đàn ông hầm hố nhất cũng phải… hiền dịu đi.

Những ông lớn Pháp, Anh, Ý, Bồ, Tây Ban Nha… mở màn tẻ nhạt. Đến như Argentina cũng chưa thấy đường nét nào sáng ngoài những pha nhảy đầy cảm hứng của ông vua lắm tài nhiều tật Maradona trên đường biên chỉ đạo. Đến ứng cử viên số 1 như Brazin cũng chỉ thắng chật vật trong tư thế suýt thua đau người Triều Tiên kỳ bí. Đến những chú bò tót Tây Ban Nha hùng dũng cũng phải gục ngã đớn đau ngay trận đầu. Cảm xúc được khơi gợi qua những trận cầu khởi màn World Cup lại bùng lên từ những cái tên Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nam Phi, Ghana, Bờ Biển Ngà, Thụy Sỹ…

Có thể với ai đó là sự thất vọng. Nhưng với tôi lại là một cảm xúc lạ, bất ngờ đến kỳ thú. Tất nhiên, không tin những Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nam Phi, Ghana, Bờ Biển Ngà, Thụy Sỹ… lại vô địch. Với bóng đá, mỗi người một gu. Nhưng giả như Đức, Ý có lên ngôi thì tôi vẫn chẳng thích. Không thích Đức, Ý nhưng thấy họ đá kinh quá lại cứ sợ “nó” đoạt ngôi. Tôi tin gã Brazin vô địch, nhưng lại thích sự đăng quang đến với những anh chàng áo sọc xanh Argentina, để có cơ hội thấy ông vua Maradona cởi đồ khỏa thân chạy quanh sân cỏ.

Những cảm xúc hừng hực, hứng khởi đến mức ngày một nhiều hơn những gã đàn ông hồ hởi xếp hàng rút tiền không thương tiếc hè nhau khuân vác những khuôn hình ti vi to đùng trên các con phố bán hàng điện tử.

Trời vẫn ngày một nóng. Nóng đến điên dại. Mặc. Có sao đâu? Có sức nóng nào cao hơn World Cup ? Hãy hét thật to lên cho vỡ òa cảm xúc. Hét cho khản giọng để hiểu thế nào là World Cup. World Cup sẽ là gì, ra sao nếu thiếu vắng những tiếng reo hò đến khản giọng, thiếu vắng những tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi của bạn và tôi, và của hàng triệu triệu những gã đàn ông đam mê cuồng nhiệt đến điên dại này ?

____________________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ


Quay về Vespa Corner

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron