Người đẹp và xế cổ

  
Câu lạc bộ Vespa Quảng Bình

Re: Người đẹp và xế cổ

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 10:26 am

Rec đã viết:
taczan đã viết:Ưu tiên Bác Hai lúa mới lên Phó bang chủ tại hạ tặng Bác thêm 1 ít đồ nhắm và mỹ tửu

Hình ảnh

Ối anh khi xem hình lại lẩm bẩm "ước gì mình là ... con chó" :smt043


Ôi, chỉ biết nhìn và mơ! :smt041 :smt041
Cảm ơn Lão Tà nhé :smt101 :smt101

Nhưng tự nhủ: "dù sao thì nho .... cũng còn xanh lắm!" :smt041

:vn
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Người đẹp và xế cổ

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 7:13 pm

AnhhaiSG đã viết:Nhưng tự nhủ: "dù sao thì nho .... cũng còn xanh lắm!" :smt041

Chaaaaaaà, bác làm như anh em không ai biết á, câu đúng của bác là: Nhưng lòng tự thú: "dù cho thì ... mình cũng đuối sức mất rồi!!" :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Người đẹp và xế cổ

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 9:45 pm

Phần này thì tại hạ dành tặng cho Chú Duc1982, nghe giang hồ đồn đại chú hiện đang ngày đêm canh giữ “biên giới mậu dịch” ở phía tây Quảng Nôm anh hùng. Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc, chúc Chú luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chân cứng đá mềm và đặc biệt cảnh giác với “độc huê tình” của bọn nữ nhi nơi biên ải...đảm bảo nguyên đai, nguyên kiện cho đến khi bước lên xe trâu về nhà bố vợ

Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Người đẹp và xế cổ

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 10:06 pm

Thấy Lão toàn đi tặng người. Thôi thì math0 tặng lại lão vài tấm đỡ ghiền thú sưu tầm đồ cổ:

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Người đẹp và xế cổ

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 10:22 pm

nhatlexanh đã viết:
taczan đã viết:Hình ảnh

Gió hãy nói rằng quá yêu em nhưng ko nỡ :((


“Sống trong cuộc sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết ko? Để gió cuốn đi...” giống như nhatlexanh tại hạ cũng thích và ao ước có 1 cơn gió bất chợt hoặc vô tình...để gió cuốn đi (cho thoả trí tò mò). Giống nhau vậy đó, nên tặng nhatlexanh nè

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Không có gió nhưng em thích nó bay

Hình ảnh

Cái này ko cần nhờ gió, bởi vì em tự cuốn...đi cho nó mát cái mắt ấy mà

Hình ảnh

Hình ảnh
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Người đẹp và xế cổ

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 10:40 pm

Phần này tại hạ thân tặng chân dài bất tận O kjmcam, cái chân dài cắm nách của O thời nay đáng giá đồng tiền lắm, ko tin cứ alồ vô SG mà hỏi Eng2. Anh em ơi dù ta ko có cao bằng vẫn có cách khắc phục “Vợ cao zô ta, thì mặc vợ cao zô ta – Nhưng mà cao quá zô ta thì ta kê đòn” ha ha. Nhưng tuyệt đối kỵ vợ ngoa “Ai ơi chớ lấy vợ ngoa – Nữa đêm thức giấc tưởng đài radio” he he


Ôi những người đẹp
Sẽ già
Ôi những đường cong
Sẽ thẳng
Ôi những căng tròn
Sẽ nhăn



Hình ảnh


Hình ảnh

“ Mưa ướt chân em, hay ướt áo em... cho 1 kẻ đa tình...”
Hình ảnh


Hình ảnh

Xế cổ và trai cổ tặng riêng O nì

Hình ảnh
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Người đẹp và xế cổ

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 11:01 pm

math0 đã viết:Thấy Lão toàn đi tặng người. Thôi thì math0 tặng lại lão vài tấm đỡ ghiền thú sưu tầm đồ cổ:

Hình ảnh


Mô phật ! Ấy chết, ấy chết! Tại hạ có cho vàng cũng ngàn lần xin chịu ko dám nhận mô, cấy ni ở nác ngoài thì được chơ nác mềng là luật pháp cấm, cấm tiệt. Bởi vì can tội...tội người hiếp...xe.
Cấy ni nói thiệt cả làng QBO mềng gan to nhất, hảo hán nhất chỉ là tay Trọc đầu thôi, 1 tay liều mạng đếch có sợ ai, nên tặng cho hắn là thích hợp nhất.
:smt101 :smt101 :smt101



Cấy ni lộ hàng kiểu tự nhiên, bạch thầy khoai lang mềng chính hiệu đó tặng thầy trụ trì nì. “Nhìn mặt trời mà ko chói loá – Là hội người mù VN...” :chuoi :chuoi :chuoi
Hình ảnh
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Người đẹp và xế cổ

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 7:40 am

Cảm ơn bác taczan vì ko ngờ em cũng có quà, nhìn quà 1 phát là giật mình luôn :l , chơ đều em thích quà của người khác thôi, cấy ni nì, đúng gu luôn, có loài hoa em thích nữa chơ.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Người đẹp và xế cổ

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 6:59 pm

Những bức ảnh của bác Taczan tặng cho các o thật là tuyệt, trên cả tuyệt vời.
Bác Cột mô rồi hè, đợt ni bác từ Hà lội về cùng với Time chắc là phải khởi động lại cái topic: "VNphoto dành cho các Miss tại Quảng Bình" thôi :chuoi :chuoi :chuoi
Hấp dẩn thiệt, ha ha =D>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: Người đẹp và xế cổ

Bài viết chưa xemgửi bởi Lão độc hành » Thứ 7 Tháng 9 11, 2010 5:18 pm

taczan đã viết:Tặng Lão độc hành, kính chúc Lão ngày càng cường....(muốn thế cần ngẩu pín, hải mã, dâm dương hoắc...mà tẩm bổ) để đêm ngày rong ruổi cùng tại hạ và bà con. Hy vọng món khoai tây hợp gu Lão

Hình ảnh

Hình ảnh


Thưa các đ/c Quân cảnh, Lão có món quà này xin tặng lại đ/c Tà gọi là “Có qua có lại cho toại lòng nhau”, không có ý gì khác đâu nhé, gọi là góp vui thôi nhé Quân cảnh đừng có treo nick Lão mà tội.

“Không có những bức tranh đồi truỵ, chỉ có những cái đầu đồi truỵ”
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Lão độc hành
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 8:54 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Vespa Corner

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron