Chọn quốc hoa, quốc tửu-càng lúc càng nóng

  
Câu lạc bộ Vespa Quảng Bình

Re: Chọn quốc hoa, quốc tửu-càng lúc càng nóng

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 2 14, 2011 12:09 am

-Quốc thú: Cụ rùa hồ gươm ( lở loét đầy mình sắp thăng)
-Quốc tặc: Lũ bán nước và cướp nước
-Quốc tệ: Việt nam đồng (nghe nói thêm vài lần phá giá nữa là ngang bằng tiền Zimbabue)
-Quốc tặng: Huân, huy chương
-Quốc trúng: Con 3 đuôi (đánh to)

-Quốc sử: Nghe đồn trong thiên hạ phần nhiều là hư cấu (Ko tin cứ hỏi anh hùng Lê Văn Tám)
-Quốc sứ: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
-Quốc công: Dưới 1 ngài trên muôn ngài - xưa gọi tể tướng nay là thủ tướng
-Quốc cống : Là đồ lễ phẩm vật, biển đảo, đất đai của nước nhỏ cống cho nước lớn
-Quốc trụ: Tứ trụ Đảng - Chính - Công - Thanh
-Quốc ớn: Lạm phát tiếp tục thi triển
-Quốc hãi: Tiền ông cụ lại tiếp tục bị phá giá so với Ô bá mà cho tới ngày ngang giá với tiền Zim (lại làm khổ thân cụ)
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Chọn quốc hoa, quốc tửu-càng lúc càng nóng

Bài viết chưa xemgửi bởi pcdoctor » Thứ 2 Tháng 2 14, 2011 11:22 am

Quốc Tặc: Taczan :smt043

(Quốc Tặc Ý nói là Lâm Tặc)


Bác đưa ra nhiều cí Quốc rứa mà vẫn chưa kết luận được cấy chi là Quốc Hoa - Quốc Tửu rứa? :smt016
pcdoctor
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 20, 2009 5:56 am

Re: Chọn quốc hoa, quốc tửu-càng lúc càng nóng

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 2 14, 2011 12:35 pm

-Quốc dũng: Võ Đại Tướng
-Quốc kiệt: Gs Ngô Bảo Châu
-Quốc phú: Các đại gia Đào Hồng Tuyển, Đoàn Nguyên Đức, Phạm Nhật Vượng...
-Quốc bần: Hạng thứ dân lao động ngèo khổ (chiếm đa số)
-Quốc yến: Cuộc nhậu ko dành cho thảo dân
-Quốc tỷ: Con dấu chính phủ
-Quốc triệu: Bộ trưởng Y tế
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Chọn quốc hoa, quốc tửu-càng lúc càng nóng

Bài viết chưa xemgửi bởi Cửu vạn » Thứ 2 Tháng 2 14, 2011 2:30 pm

khiếp, bác Tà ơi! Viết từ từ thui cho anh chị em học dần với chơ. Bác viết kiểu ni ai đọc cho nổi. Hix hix...
(*._.)Hãy cứ cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua đi!!!(._.*)
Cửu vạn
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 11, 2010 8:52 pm

Re: Chọn quốc hoa, quốc tửu-càng lúc càng nóng

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 3 Tháng 2 15, 2011 12:56 am

taczan đã viết:
-Quốc Triệu: Bộ trưởng Y tế


Quốc Tuấn: Đánh Mông
Quốc Toản: Bóp cam làm nên Lịch sử
Quốc Tế: Tym ngựa sắt
Quốc Thực: Phở... :hs
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Chọn quốc hoa, quốc tửu-càng lúc càng nóng

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 2 15, 2011 1:22 pm

Cột đã viết:
Quốc Tuấn: Đánh Mông
Quốc Toản: Bóp cam làm nên Lịch sử
Quốc Tế: Tym ngựa sắt
Quốc Thực: Phở... :hs


ông Cột vốn xuất xứ từ Bắc Hà nên rất thâm thúy, chính vì vậy đề nghị Bác hãy nói lại cho rõ để bà con được tỏ tường, khỏi thắc mắc đầu xuân.

-Đánh mông: Ở đây là Mông khu, Mông đít, Mông Cổ hay Mông nguyên ???
-Bóp cam: Ở đây nói về chủng loại là cam sành hay cam voi, cam mật hay cam lồ hay...???; nói về chất liệu thì có cam ép, cam tươi, cam khô, cam nước hay cam"cất", cam "giữ", cam "của để dành"???
-Tym: Ở quốc ngữ ko có từ này (tra từ điển rồi nhé), vậy hoặc là Tim hay là Trym ??? (Ôi trời nói tới Trym nghe nhột trông người, tui vốn khoái và nghiện món Ngẩu Pín he he he)
-Phở: Phở nào? Phở Bò ? Phở Gà? Phở thập cẩm? Hay Phở HN? Phở Nam Định hay Phở QB? (Cấm món bún bò Huế, Cao lầu mì Quảng Nôm hay Hủ tiếu SG nhé )
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Chọn quốc hoa, quốc tửu-càng lúc càng nóng

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 3 Tháng 2 15, 2011 4:18 pm

Quảng Bình ta cũng có mấy cái Quốc, xin liệt kê vài cấy:

Quốc vườn: Phong Nha - Kẽ Bàng
Quốc lỗ: Sơn Đoòng
Quốc gáo: (đã nêu trên)
Quốc tuyến: Tại khu vực hẹp nhất đất nác mà có tới 6 tuyến đường to tướng đi qua.
Quốc xỉn: Dũng, Vũ, Toán...
Quốc ngơ: Cốp
Quốc điển: taczan (cấy chi cũng bít)
Quốc cẳng: Kjmcam
Quốc mụn: (Nói ra để mà ăn đòn ah)
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Chọn quốc hoa, quốc tửu-càng lúc càng nóng

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 2 15, 2011 8:53 pm

taczan đã viết:
Cột đã viết:Quốc Thực: Phở... :hs

-Phở: Phở nào? Phở Bò ? Phở Gà? Phở thập cẩm? Hay Phở HN? Phở Nam Định hay Phở QB?

Phở bò (Phoebe) :mozilla_innocent:
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Chọn quốc hoa, quốc tửu-càng lúc càng nóng

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 4 Tháng 2 16, 2011 9:32 am

B xấu xí đã viết:Quốc xỉn: Dũng, Vũ, Toán...
Quốc ngơ: Cốp

-Thành phần quốc xỉn có vẻ thiếu nhiều nhỉ???? ông Toán mà chộ bị chưởi là ăn chắc :smt043
-Mình hay gọi Cốp ngơ, té ra cũng có người công nhận nhỉ??? :hs
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Chọn quốc hoa, quốc tửu-càng lúc càng nóng

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 5 Tháng 2 17, 2011 12:10 am

-Quốc giao:Đường lối đối ngoại

Đường lối đối ngoại cơ bản của 1 số quốc gia (Con rể Bố cái Phở)

1/ MỸ: muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó

2/ ANH: Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó

3/ PHÁP: thằng nào đánh tao, tao đánh thằng đó

4/ NGA: thằng nào chửi tao, tao đánh thằng đó

5/ DO THÁI: trong bụng thằng nào muốn đánh tao, tao đánh thằng đó trước

6/ NHẬT: thằng nào đánh tao, tao bảo MỸ đánh thằng đó

7/ TRUNG QUỐC: thằng nào đánh tao, tao chửi thằng đó

8/ ĐÀI LOAN: thằng nào đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó

9/ NAM HÀN: thằng nào đánh tao, tao sẽ diễn tập với MỸ

10/ BẮC HÀN: thằng nào chọc tao bực, tao đánh thằng NAM HÀN

11/ VIỆT NAM: thằng nào giết ngư dân của tao, chiếm đất, cướp biển đảo của tao, thằng đó tao gọi là …"tồng chí…”, là " nước lạ".... !!!
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Vespa Corner

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron